1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MU-vẫn chỉ khôn nhà dại chợ!

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi ericking, 08/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ericking

    ericking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    MU-vẫn chỉ khôn nhà dại chợ!

    Lại thêm một chiếc cúp nữa cho đoàn quân Đỏ, một chiến thắng nhọc nhằn trong một năm khó khăn! 8 chiếc cúp trong 11 năm qua, MU gần như thống trị Premiership ! Chả trách mà họ có nhiều người yêu mến nhất cũng như nhiều người ghét nhất tại xứ sương mù ( có lẽ cũng tương tự ở Việt Nam )! Có lẽ " cái ao tù" Premiership quá nông để những con quỉ Đỏ lội qua , cho dù họ có gặp phải một chút " bùn lầy" Arsenal hay " bèo bọ " Liverpool cộng thêm một vài chú quăng quăng Newcastle, Chelsea.. Thôi không nên bàn thêm về MU ở Premmiership nữa , họ vô địch dễ như là thò tay vào túi lấy đồ, hãy xem những con quỉ Đỏ đã "lấy" được đồ gì ngoài đại dương Championship! 7 năm liên tiếp lọt vào vòng tứ kết, 2 lần vào bán kết, 1 lần đoạt chức vô địch...có lẽ không quá tồi với một đội bóng Anh nhưng, phù... họ chẳng lên mặt được với các con quái vật ở châu Âu như Real, Juve, AC Milan, B.Munich..những quái vật đã làm cả châu Âu phải run sợ trong hơn 10 năm qua. MU còn quá nhỏ bé ở đại dương Championship! Họ chỉ như một hạm đội với mươi khẩu đại bác, một thùng thuốc súng chưa sấy kỹ, cộng thêm dăm xạ thủ được Đô đốc Ferguson cầm kiếm dí sau lưng! Thế thì làm sao vượt đại dương được? Làm sao đọ được các chiến hạm hàng trăm cỗ đại bác với tầm bắn vượt qua đảo quốc sương mù, chính xác đến nỗi bắn trúng cả chữ M trên sân Oldtraford từ Đại Trung Hải! Người ta quá kỳ vọng vào thế hệ kim cương của MU với Bec, Gaz, ... rằng họ sẽ bắt cả chău Âu quỳ mọp xuống họ và tung hô vạn tuế. Hỡi Bec, Gaz, Keano, Giggs, Veron, Van...người ta đang trông đợi các người hãy dâng tặng 1 chiến tích bằng 1 chiếc lọ bạc cao 60cm lấy từ đất thánh UEFA, làm được không? Khó quá! Thôi đành ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn, có lẽ thế ổn hơn phải không Bec? Thế hệ kim cương này chưa đủ để giúp MU chinh phục cúp C1 thêm một lần nữa, tin tôi đi! Đừng để ánh hào nhoáng ngắn ngủi hay sự ca tụng rẻ tiền của báo giới làm những con quỉ Đỏ hài lòng với những chiếc cúp bé xíu mạ chì ỏ trong nước mà hãy thể hiện trên Championship đi, nếu không mãi các người vẫn chỉ là người khổng lồ bé nhỏ mà thôi!
  2. Becksoul

    Becksoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Bài viết hay đấy anh bạn, lời lẽ dùng rất "professional". Nick "ericking" chứng tỏ anh bạn là 1 fan của Thánh Cantona. Bài viết này của anh bạn đc xếp vào loại đóng góp cho BOX chứ ko phải là thuộc hạng "khiêu chiến". Nhưng bạn ơi, có phải bạn đang có cái nhìn quá tiêu cực và nghiêm khắc đối với các chàng trai của chúng ta hay ko? Bạn hãy nhớ nhé, mùa bóng 98-99, đoàn quân Quỷ Đỏ gây sóng gió ở đấu trường Châu Âu cũng như trong nước với 1 "bộ khung" cũng gần giống như ngày nay. Vẫn là Becks và Giggsy càn quét ở 2 cánh( Becks thi đang ngày càng chơi hay hơn, biến hoá hơn). Hàng công Ruud-Gunnar vẫn rất mạnh, thậm chí còn hơn cặp Cole-Yorke ngày nào.
    Tuyến giữa vẫn có sự phục vụ tận tình của Keano và Paule. Chỉ có tuyến dưới là đc "thay máu" gần như hoàn toàn. Blanc và Rio đc mua về hòng thay thế vị trí "lá chắn thép" Stam, nhưng Blanc thì quá già và mỏi mệt, Rio thì lại dường như chưa quen lắm trên đấu trường Châu Âu. Cánh phải, Gary ko còn năng động và dũng mãnh như năm nào, Silvestre thì như là đứa trẻ hiếu động nhưng chưa biết phán đoán và suy nghĩ, chỉ có những pha đột xuất "làm lòng''. Điều phải nói đến sau cùng là chàng thủ thành Barthez, đúng là anh xuất sắc nhưng thực tế ra mà nói, anh chưa thể thay thế đc "Tượng đài Peter". Vẫn quá liều lĩnh và phong độ thất thường.
    Đúng là mùa bóng năm kia và năm ngoái, MU đã phải chịu lép vế hoàn toàn trước những đối thủ "cứng" của Võ đài C1, những Deportivo, những Bayern hay Madrid làm cho họ phải chật vật và cuối cùng là qụy ngã. Nhưng năm nay, bạn hãy nhìn lại chặng đg mà họ phải vượt qua xem: bước qua dũng mãnh những vật cản cực kỳ khó nhằn ở giải trong nước như Asernal, Liverpool( những đối thủ này thì đc đánh giá là ko phải loại vừa trên đấu trường Châu Âu đâu nhé anh bạn) để đoạt lấy chiếc Cup PL lần thứ 8 trong 11 năm qua. Có thể bạn nói rằng điều này là dễ dàng như lấy 1 đồ vật trong túi nhưng mà bạn ơi, sau mùa giải trước, và quãng đầu của mùa giải năm nay liệu ai sẽ dám khẳng định rằng MU sẽ tiếm ngôi dễ dàng trước Asernal như chơi đồ chơi nào? Họ đã rất cần mẫn và kiên cường bước từng bước một vuợt qua từng thử thách gian nan một. Họ xứng đáng đc khen thưởng mùa bóng năm nay.
    Còn ở đấu trường Châu Âu, bạn thử điểm mặt lại những Võ sĩ đã bị Con Quỷ Đỏ hạ gục xem: Deportivo, Juventus. Còn việc họ bị chặn đứng bởi Những chú kền kền trắng chẳng qua bởi hàng thủ của họ đã quá tụt hậu, ko có những cải tiến gì mới so với "kỹ thuật hiện đại" đc áp dụng "công nghệ cao", với những siêu chuyên gia như Zidane,Raul, Ronaldo, Figo hay Carlos,... của Real mà thôi. Còn câu chuyện cổ "Becks lép vế trước Carlos" đã là xưa như trái đất rồi.
    Nói tóm lại, công nhận rằng MU đc đánh giá ko phải là mạnh mùa bóng năm nay, nhưng đó chỉ là do sự yếu kém của hàng thủ và một chút "già nua" của Giggs mà thôi.
    Hãy nhìn vào tương lai, hãy tiếp tục đặt niềm tin vào những chàng trai của chúng ta.
    Tôi tin họ sẽ thành công

    Cry me a river...
    Cry me a river...
    Cry me a river...
    Cry me the "Becksoul"...


  3. harrypotter

    harrypotter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2001
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    thế nào là "chẳng qua ... mà thôi"
    sau thời sờ mây sen và sờ tăm thì hàng thủ của MU luôn là vấn đề rồi
    chừng nào MU chưa sắm mấy chân hàng thủ "rắn" thì chừng đó chưa sờ được vào cái lọ 60cm ấy
    ... somewhere i belong ...
  4. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với Becksoul là bài viết của ericking hay và đúng nhưng cũng chỉ là cái nhìn từ phía tiêu cực thôi. Thử nhìn lại mọi việc toàn diện xem sao nhé. Sau khi đoạt chức vôđịch C1 năm 99, trong 2 năm liền, MU đoạt chức vô địch PL với khoảng cách xa với Ars. Đến năm 2002, MU đã để mất chức vô địch vào tay Ars, mọi người ai cũng nghĩ thời kỳ MU làm mưa làm gió ở giải Ngoại hạng Anh đã chấm dứt, Ars sẽ là ông hoàng mới ở giải Ngoại hạng. Năm nay, với 1 phong độ thuyết phục người xem, MU đã giành lại chức vô địch PL trong tay Ars với 1 đội hình hoàn toàn mới so với 3 năm trước đây. Nói là đội hình hoàn toàn mới có lẽ mọi người cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng mọi thứ hoàn toàn khác so với năm 99, hàng thủ MU đã thay đổi gần như 100% so với thời điểm đó, và thay đổi gần như mỗi năm 1 vị trí. Với đội hình thay đổi nhiều như thế, không thể nào đạt được nhiều thành công như mọi người mong muốn được, 1 đội hình được đánh giá là mạnh phải đạt được tính ổn định. Mọi người ai cũng biết rằng MU hiện đang cần thêm tiền đạo đẳng cấp. Nếu bạn ericking muốn so sánh sự thành công của MU với những "con quái vât" như bạn nói, thì tôi cũng có thể so sánh thế này, những đội mà bạn nêu tên, toàn là những đội có đội hình dự bị thuộc diện dồi dào, thiếu người này, có ngay người khác bổ xung. Trong khi đó MU, nếu thiếu những cầu thủ như Nis, Becks, Keane.. thì không có ai xứng đáng thay thế cả. Với 1 đội hình như thế, nói thật lòng là MU làm được nhiều hơn những gì tôi mong đợi hồi đầu mùa bóng. Hãy nhìn lại những gì họ làm được với 1 đội hình liên tục chấn thương và thiếu cầu thủ thay thế: giành đủ 6 điểm trước Liv, 1 đội mà MU toàn thua trong vài mùa bóng gần đây, giành 4 điểm trước Ars khi ko được điểm nào năm ngoái, có 2 trận thắng đậm trước News, đội hiện đứng thứ 3 giải ngoại hạng, hạ Juve trong cả 2 lần đối mặt, chiến thắng đẹp trước Real, còn nhiều nữa, kể ra thì lâu lắm.
    Hãy tạm hài lòng với những gì những cầu thủ của chúng ta làm được, kỳ vọng là đúng, nhưng cũng phải nhìn vào thực tế, họ (những cầu thủ) đã làm được nhiều hơn mong đội rồi. Hãy nhớ, hồi đầu mùa bóng, MU chỉ là ứng cử viên thứ 2 cho chức vô địch giải ngoại hạng, thậm chí có lúc còn xuống tới thứ 3, tương tự như thế ở C1. Không phải thế hệ kim cương này không đủ sức mang về thêm 1 chiếc cúp C1 nữa, cái họ cần thêm bây giờ là sự củng cố lực lượng, khi được củng cố lực lượng đầy đủ, nếu không làm nên thành công, khi đó hãy nói là họ không đủ khả năng.
    Còn ông bạn harrypotter, tạm dẫn lời mấy người nổi tiếng nhé
    1) Wenger: Mu giành được chức vô địch chẳng qua MU có nhiều xiền hơn Ars mà thôi
    2) Zidane: Real không thắng được đậm hơn chẳng qua Real không may mắn mà thôi
  5. jimmilove641

    jimmilove641 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Còn vài người nói tương tự thế này nữa chứ
    aja_bar: MU thắng được Real chẳng qua do Real thả mấy quả cuối mà thôi
    Cái thằng này có kể cả ngày cũng không hết được những cái "chuối" của nó!
    Jimmi_nhà tỏ tình vĩ đại, nhà thất bại lão thành!
  6. QuangThanh2k

    QuangThanh2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo chuối??? .... thì có đấy!!
    [​IMG]
    Được heocon2008 sửa chữa / chuyển vào 12:57 ngày 08/05/2003
  7. jimmilove641

    jimmilove641 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Nó không ngu đâu!
    ..... mà nó phát biểu câu này à? "" Arsenal thà thua vinh còn hơn thắng nhục!"
    Một câu nói bất hủ mà tôi không thể quên!

    Jimmi_nhà tỏ tình vĩ đại, nhà thất bại lão thành!
    Được heocon2008 sửa chữa / chuyển vào 12:58 ngày 08/05/2003
  8. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Hehe MUFC có vẻ thích chỉ trích tôi thật. Bài này tôi thấy êricking viết cũng giống những quan điểm của aja trước đây khi nói về MU nhưng thôi viết làm gì hả bạn, MUFC này nó không hiểu đâu và cố tình không hiểu bọn nó chẳng hiểu gì về MU của những năm còn Eric Cantona đâu. Nói làm nữa chứ !! Xin lỗi nhưng những câu nói phía trên chẳng có gì khác với những câu "Chết vinh còn hơn sống nhục" ! Lăng mạ nhau mà cũng đòi làm mods của MUFC ! Hic hic vớ vẩn thật
  9. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất, mong ông bạn aja trước khi nói người khác thì nhìn lại mình nhé, ông bạn cũng không thiếu những bài viết châm biếm đả kích cá nhân đâu. Thứ 2, đừng tự đề cao bản thân mình như vậy "Bài này tôi thấy êricking viết cũng giống những quan điểm của aja trước đây khi nói về MU ", tôi tham gia MUFC lâu rồi, chưa thấy bài viết nào của ông bạn như thế cả, toàn những bài 1, 2 dòng khiêu khích thôi. Thứ 3, tôi có cảm tưởng ông bạn không hiểu gì về những bài viết phân tích ở phía trên cả, những bài viết đấy nói về MU nói chung, chứ không động chạm gì đến King Eric hay riêng 1 ai cả, hơn nữa, ông bạn không phải là MU fan, liệu có dám chắc là hiểu MU thời Eric hơn chúng tôi không, ông nghĩ là ông hiểu hơn hả, tự đề cao mình quá mức rồi đấy.
    Tôi có thể nói bài này tôi đả kích thẳng vào ông đấy, có thời gian thì về lo cho cái HL box và Ars box đi, đừng có đi xoi mói, khiêu khích người khác như thế, cũng đừng đổ tội cho người khác là khiêu khích ông trước, chúng tôi chẳng thừa hơi mà khiêu khích ông trước đâu. Ông làm gì thì ở đây chắc ai cũng hiểu.
  10. aja_bar

    aja_bar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    2.460
    Đã được thích:
    0
    Hehe tôi nhờ rõ những topíc nào tôi post trong MU vì nó là rất ít và viết nhiều bài dài liền trong một thời gian. Còn bây giờ nó trôi đi đâu thì chịu và quan điểm thì giống với eric king, là MU không thể đứng trong hàng ngũ các đôi bóng lớn của bóng đá thế giới và đó là sự thật rồi đứng sau các đại gia lớn của bóng đá Châu Âu và tôi cho MU chỉ đứng thứ 2 thành tích thì có thể còn không bằng Nottingham Forest đấy nếu tính ở trên đấu trường Châu Âu đấy thế thì chẳng không là khôn nhà dại chợ àh. Tôi post nhiều bài thế này rồi chỉ có không hiểu hay không chịu hiểu nhỉ ? Còn đúng ra bạn chẳng đoc bài nào của tôi khi nói tôi không phải là fans của MU từ trước !!
    P/S: Không đọcnhững bài tôi post ở MUFC thì không biết rồi, tốt nhất là nên đọc lại trước khi post nhé !!

Chia sẻ trang này