1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MU : yêu và ghét

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi CRACKGAMES, 30/11/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tquynhchi

    Tquynhchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2001
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Bậy bạ!
    Tình yêu là đoá hoa nhưng nhiều gai.
    Tình yêu là vết thương đau bầm tím.
    Tình yêu là vết dao đâm vào tim.
    Tình yêu là chết cho người mình yêu.
    Tình yêu là nỗi si mê trong đời!
  2. ZZ

    ZZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2001
    Bài viết:
    2.141
    Đã được thích:
    0
    Hay ho gì đâu,từ Euro 2000 trở về trước thì Becks không có khái niệm đá ở giữa--> không nói làm gì.Ngay mấy trận gần đây(ở tuyển Anh),những đường chuyền thành bàn của Becks có quả nào ở giữa đâu,toàn là tạt từ cánh vào

    Juventus muôn năm,Anti_MU muôn năm


    ALEX

  3. maihuong

    maihuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ Beck này thì xin bàn lại với bạn Crackgames một chút.
    Cái vị trí giữa sân ấy không có duyên với Beck. Hồi trước khi mới bắt đầu chập chững, Beck đã thổ lộ: "Tôi muốn đá ở vị trí trung tâm". Nhưng ngày đó Catona và anh chàng đen đen hiện giờ chơi ở Boro (Paul gì ý nhỉ, không hiểu sao mình lại quên) đã chiếm chỗ của Beck. Rồi sau đó là Kean. Các cầu thủ này chơi rất tốt ở vị trí trung tâm, cộng thêm với việc Beck đảm nhận tốt vị trí cánh phải nên Beck không còn ở vị trí trung tâm nữa. Nếu bắt đầu chơi ở vị trí trung tâm từ đầu sự nghiệp, có lẽ Beck cũng làm được.
    Khả năng kỹ thuật của Beck thì có lẽ mọi người nhầm đấy. Do chơi ở cánh nên Beck không hay sử dụng những đường đi bóng lắt léo mà chỉ tập trung vào những quả tạt. Nhưng không phải vì thế mà Beck không có khả năng thực hiện những cú đi bóng ngoạn mục. MH nhớ hồi trước Beck đã ghi một bàn được đứng trong Top5 các bàn thắng kỹ thuật đẹp nhất. Bàn này được ghi sau khi Beck đi bóng qua 3 cầu thủ đối phương. Gần đây nhất là bàn gỡ 2-3 cho MU khi thua RM trên sân nhà ở C1.
    Khi ở phong độ tốt, hàng tiền vệ của MU gồm: Giggs, Kean, Scholes, Beck chơi một chạm trung lộ rất hay. Cộng với các tiền đạo kỹ thuật như: Cole, Solskaer và xa một chút là Sheringham thì sức tấn công của MU quả là dữ dội.
    Chỉ tiếc là bây giờ MU không còn chơi với đội hình cũ và họ đang cố gắng hoàn thiện lỗi chơi mới. Chúng ta hãy chờ xem, MU vẫn là ứng cử viên nặng ký cho tất cả các giải họ tham gia.
    MaiHuong
  4. Goldmund

    Goldmund Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2001
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Nhảy vào bên(h) Mai Hương một phát!
    Các bác anti-MU này quá lời, các bác dám bảo Beck yêu quý của Mai Hương là kỹ thuật kém à, các bác hồ đồ quá đấy, các bác căn cứ vào đâu mà nói thế. Chắc là căn cứ vào cái cuộc thi kỹ thuật do Pepsi tổ chức rồi! Các bác ơi các cuộc thi đây tuy Hồng Sơn xếp thứ nhì Beck xếp thứ nhiều nhưng thật ra cái đó thi cho vui thôi mà Beck của Mai Hương đâu có thích uống pepsi nên tất nhiên là không thể thi hết mình được rồi. Nếu thi hết mình chắc thế nào Beck cũng được cái huy chương đồng các bác đừng có tưởng bở nhá!

    Goldmund
  5. reddevils

    reddevils Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    Càng này càng thấy anh Goldmun có vấn đề, fải cảnh giác cao độ bà con ạ, hehe
  6. maihuong

    maihuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Cái cuộc thi ấy thực ra là một trò trẻ. Tiết mục mà Hồng Sơn đứng nhất ấy ( head to head ), cái mà các bác TV nhà ta dịch là Kỹ thuật toàn diện ấy thực ra chỉ là một thứ vô bổ. Trên sân bóng, trong một trận đấu thực sự có bao nhiêu thời gian cho một pha xử lý bóng? Bác Gỗ nên có một cái nhìn công bằng và một chứng cứ thuyết phục hơn, chứ như thế thì MH không phục.
    MaiHuong
  7. Tquynhchi

    Tquynhchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2001
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Thế là MH đã chính thức từ chối bác GỖ mun rồi!Hehehehehe cơ hội cho anh em lại cao lên!
    Tình yêu là đoá hoa nhưng nhiều gai.
    Tình yêu là vết thương đau bầm tím.
    Tình yêu là vết dao đâm vào tim.
    Tình yêu là chết cho người mình yêu.
    Tình yêu là nỗi si mê trong đời!
  8. ZZ

    ZZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2001
    Bài viết:
    2.141
    Đã được thích:
    0
    Khả năng kĩ thuật của Becks mọi người đều biết cả,nhầm làm sao được.Hehe nếu Becks có kĩ thuật tốt tại sao mỗi lần muốn tạt bóng thương phải nhờ 1 đồng đội hỗ trợ( thường là Neville) mới ra được chỗ trống . Cứ nhìn Figo hay Giggs tạt thì biết,2 chú này có thể dùng kĩ thuật cá nhân để loại bỏ các hậu vệ cánh của đối phương rồi mới lật vào.
    Cái top 5 mà MH nói là top nào vậy? Đi bóng qua 3 cầu thủ rồi ghi bàn thì thiếu gì người làm được,đâu phải chỉ mỗi Becks

    Juventus muôn năm,Anti_MU muôn năm


    ALEX

  9. CRACKGAMES

    CRACKGAMES Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2001
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Hì chào cả nhà .
    Cả tuần rồi mới gặp lại mọi người và viết tiếp được cái Phần II dài ngoằng ngoẵng này . Xin mọi người thông cảm nhé
    Phù lúc đầu viết tớ run tưởng chuyến này chắc sẽ bị mổ xẻ đây nhưng may quá mọi người rất độ lượng với tớ nên chỉ mổ xẻ đôi chút về cái ví dụ của tớ thôi .
    Nên tớ xin trả lời luôn : mọi nguời đều có ý đúng cả nhưng tớ nghĩ thế này thời gian sẽ trả lời tiếp từng câu hỏi của các cá nhân . Chỉ có điều cầu thủ ra sân còn tuân theo lệnh của HLV và swj thành công còn phụ thuộc vào các tố chất của đồng đội của cầu thủ nữa
    Và bay giờ xin được tiếp tục :
    Hì khi viết đến đây chắc có nhiều người tự hỏi cái ông CRẠCKGAMES này làm cái gì thế - đây là 1 bài viết phân tích nhân vật ah hừm .. .ko ;:) hoàn toàn ko
    tớ lấy 1 số ví dụ như vậy để muôn chứng minh 1 điiều nhỏ thôi . Thành công của MU vào năm 98-99 là sự tất yếu ( KHÔNG HỀ CÓ MAY RỦI )
    Các bạn ANti MU đọc đến đây đã sẵn sàng mổ sẻ tớ chưa nào ? (run rồi đấy )
    Thành công của MU năm đấy là điểm rơi phong độ của rất nhiều cầu thủ và đặc biết nhất là yếu tố bất ngờ trong chiến thuật đã thắng lới tất cả . Lối đá thuần thục củu MU có điểm ko bất ngờ là kiểu anh truyền thống nhueng bất ngờ của nó là sữ nhuần nhuyễn khủng khiếp nên các cầu thủ đối phương đã nhẫn định được cũng ko đủ thời gian thực thi các biện pháp hoàn hảo như đoàn binh MU ngày đêm luyện tập được nên những cái chết cua JU , Inter hay cả tấm bi kịch của BM chăng nữa là điều ko thể chánh khỏi .
    Còn một điều để nói nữa
    Ông thày Alex là 1 thiên tài trong việc khuyêsn khích các học trò của mình . Ông rất biết khuyến khíhc các đệ tử mình ra hết sức và làm tốt 100 % khả năng của mình hoặc hơn thế nữa . Ví dụ như 2 anh em nhà Neville . Thuc chất 2 anh em nhà này chơi ko xuất sắc lám nhưng họ có phong độ rất đặc biết (ngày trước) vì vậy đội tuyển anh luôn cần đến họ mặc dù có nhiều cầu thủ thực tài hơn .
    Có lẽ tớ nhắc hơi nhiều đến từng cá nhân và phong cách chiến đấu của MU rồi nhỉ . Chắc swx có bạn hỏi rằng thế sao MU ko thành công tiếp tại những năm sau trến đấu trường châu âu . Câu hỏi này tớ xin mạo muội trả lời rằng .Sau khi đoạt cup C1 và 2 cup còn lại Mu quá nổi tiếng nên các đối thủ sừng sỏ đều phải tìm mọi cách ngăn chặn Mu . Chính vì thế ngày nay đoạt Cup C1 2 lần liên tiếp đâu có dễ đâu .
    Vậy xin bạn ngày hôm nay nhắc đến Mu của những năm trước hãy tôn trọng lấy 1 trong những HLV giỏi nháat thế giới hiện nay bằng những câu tôn trọng nhất hơn câu rùa để mọi ngươi cũng nhận thấy bạn là người có phép lịch sự .

    --------------
    Tớ đói quá nên mạn phép mai viết tiếp lấy cơm cháo vừn g ra măm măm cái đã.
    Cám ơn mọi người quan tâm nhé
    CRACKGAMES

    Cha`o = nho*'
  10. ZZ

    ZZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2001
    Bài viết:
    2.141
    Đã được thích:
    0
    Hờ bác nói câu này em không phục tí nào cả
    Năm đó BM cũng xứng đáng vô địch lắm chứ ( xứng đáng hơn MU là cái chắc) .Chắc bác còn nhớ BM đã đánh bại Barca cả trên sân nhà lẫn sân khách chứ ( MU đều hoà Barca ),ở bán kết vượt qua Dinamo Kiev ( lúc đó đang ở thời hoàng kim với cặp Sheva - Rebrov,vừa loại đương kim vô địch RM ở tứ kết)
    Còn MU thì sao,tuy loại được 2 đại diện của Ý là Inter và Juve nhưng thực sự lúc đó cả 2 đang khủng hoảng ( Juve vừa sa thải Lippi,đội hình thiếu 2 cầu thủ hay nhất là Zidane ,Del Piero ) .
    Diễn biến trận chung kết thì mọi người đều biết rồi.Trước cái phút 89 oan nghiệt ấy MU thực sự chẳng có cơ hội nào cả. Bàn gỡ hoà xuất phát từ 1 đợt tấn công trong tuyệt vọng ( mà các fan Mu vẫn gọi là ý chí quyết đấu đến phút cuối cùng) .Fergie đã phải thay cả 2 tiền đạo dự bị,thủ môn Schmeichel cũng lên tham gia tấn công.....Thôi không nói nữa,càng nói càng đau lòng

    Vì những người yêu bóng đá chân chính, vì lý tưởng Anti MU vĩ đại, tiến lên !
    Các thế lực thù địch của chúng ta nhất định sẽ bị đánh bại !
    Sự nghiệp Anti MU nhất định thành công !

    Được sửa chữa bởi - ZZ vào 11/12/2001 13:31

Chia sẻ trang này