1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa - anh nhớ về một thời đã xa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi bluelover84, 11/10/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bluelover84

    bluelover84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Mưa - anh nhớ về một thời đã xa

    Em hôm nay anh thấy thật trống vắng, khi anh hiểu em quan trọng thế nào thì em đã vượt quá tầm tay của anh rồi. 5 năm rồi không gặp em, em đã có gia đình, nh thật ngu ngốc khi không trân trọng tình cảm của em. Khi đã qua bao nhiêu cuộc tình, nếm trải đắng cay của đời người anh mới thấy trân trọng tình cảm của em, dù sao anh cũng mong em hạnh phúc dù thế nào chăng nữa, em nhé
  2. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Lạ nhỉ, yêu nhiều rồi mà còn nhớ ... . Mình chưa yêu ai cũng được gần 3 năm rồi mà có thấy nhớ đâu nhỉ ?
  3. nhudadauyeuu

    nhudadauyeuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    thế mới sinh ra cái nick gió cuốn thuyền trôi...:))
    to chủ thớt: chỉ khi mất đi rồi mới thấy luyến tiếc...
  4. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Uh nếu là mưa, mình cũng sẽ nhớ đó.
  5. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Mình thì nhớ mưa cơ.
    Chuyện xưa thành dĩ vãng, mà cũng chả đáng để nhớ nữa.

Chia sẻ trang này