1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mua bán, quảng cáo và các vấn đề liên quan đến EBAY!

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi Minhln, 28/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Trong trường hợp này thì em bị nó nắm đằng chuôi rồi vì trong phần Beschreibung em để là "Neu + Original" --> có nghĩa là em đã khẳng định cái áo của em là sản phẩm thật của Lacoste. Em có quyền không phải trả lại hàng cho nó nhưng nó có thể dựa vào chữ "Original" này để báo / kiện em bán hàng giả.
    Mặt khác thằng mua cũng đã "đưa thư tống tiền" em (bắt em trả lại nó toàn bộ số tiền + hơn 10, tiền bồi thường thiệt hại - cho cái gì thì chịu) nên theo luật em cũng có quyền kiện nó (tham khảo ở §299 Abs.1 StGB (Strafgesetzbuch). Nhưng trong trường hợp này mình không nên chơi kiểu "mày mà kiện tao thì tao kiện lại mày" vì phần thiệt sẽ thuộc về em nhiều hơn.
    Tốt nhất là viết cho nó như thế rồi bảo là giờ mỗi người nhường 1 bước (zusammen einen Kompromiss finden). Hoặc là em làm như au999 bảo (nhưng phải cẩn thận không để lại bị xảy ra lần nữa) hoặc em chuyển lai cho nó toàn bộ số tiền 54,55, cho nó và bắt nó gửi lại cho mình. Cách đầu thì yên tâm về chuyện tiền bạc nhưng dễ gặp rắc rối lần nữa, còn cách 2 thì cũng phải tính tới chuyện là có thể thằng mua nó không trả lại hàng cho em sau khi em đã chuyển tiền cho nó.
    Xem lại các sản phẩm khác của em thì mới phát hiện ra là tên và địa chỉ của em để lù lù trên đấy (Nachteil của gewerblicher Verkäufer --> nếu thằng kia có báo công an thật thì người ta chẳng mất đến 1 phút để tìm em ra ở đâu --> có những rắc rối khác nữa thì em biết rồi đấy . Thôi thì lần này thì em phải chịu thiệt nhiều rồi, mua bán mà.
    Được tunphuong sửa chữa / chuyển vào 19:56 ngày 06/04/2008
  2. au999

    au999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    nếu bạn chứng minh đc cái áo của bạn là hàng thật (có hóa đơn + chứng từ mua của đúng lacoste) thì chả việc gì phải ngại.
    nếu bạn đồng ý cho trả lại, thì bắt nó gửi lại hàng đúng nguyên như ban đầu, khi nhận đc rồi thì mới trả lại tiền, ko có chuyện trả lại tiền khi chưa nhận hàng. nếu hàng ko đúng nguyên có thể trừ tiền.
    địa chỉ này nọ với dọa cảnh sát mình nghĩ ko ngại đâu, chả ai đi hơi đâu xử lý mấy cái vụ vài chục đồng thế này cùng lắm bạn bị cái negative feedback.
    có một số thằng chuyên đi mua và tìm sơ hở của người bán để bắt lỗi đòi tiền đấy.
    thế nên trước đó có cái bạn gì nói lấy hình trên web có đc ko mình đã bảo nếu bạn đó lấy hình đó ko sao, nhưng dễ gặp rắc rối khi mua bán với những thành phần đó.
  3. coolair

    coolair Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    1
    Tớ vừa bị Ordnungsamt sờ đến, nó bắt nộp thuế, đang ko biết làm sao, số tiền tổng thu về lên tới khoảng 6000, trong vòng 3-4 tháng gần đây, mặt hàng là Handy và Kleid, mới 100% hết, bọn nó gửi giấy về bắt đăng ký nộp thuế, trong khi mình thì ko đc phép kinh doanh, đang ko biết làm sao, nhờ các bác chỉ giúp ?? Cũng ghê ghê với ĐSQ, ko biết là liệu họ biết thì mình có bị tống về ko nhỉ ? :D
    Còn trường hợp của bạn Lacoste, tớ nghe nói nhiều về vụ bán quần áo hiệu lấy từ VN sang bán, đã rất nhiều đứa bị kiện vì tội bán hàng hiệu giả, sau đó bị phạt rất nặng, nếu hàng của bạn ko có nguồn gốc thì nên cẩn thận, tốt nhất nên làm như nó nói hoặc giải quyết nhẹ nhàng. Sẽ không lường trước được hậu quả sẽ như thế nào, công an nó sẽ mò đến nhà thật chứ chẳng phải là nhỏ nên nó ko để ý tới đâu, tớ đã gặp rồi :-)
  4. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Thế bạn Lacoste sang đây để học hay để buôn bán đấy? Nếu bán hàng giả thì nó xử lý với bạn như vậy là quá tốt rồi. Nó bỏ ra gần 50Eu để mua chứ đâu có rẻ. Còn nếu bạn bán đồ xịn, có giấy tờ đàng hoàng thì ko phải sợ nó. Chỉ vì mấy đồng bạc mà bị kiện tụng, phạt tiền, có thể bị tống về nước, có đáng ko? Tớ cũng muốn bán trên Ebay quần áo nhưng vì tớ có nhiều quá, vứt đi thì tiếc vì còn mới chứ chả cần buôn bán gì, kiếm tiền thì ra đường mà tìm việc có lẽ nhanh và dễ hơn nhiều so với trên mạng đó.
  5. coolair

    coolair Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    1
    Đọc xong thấy khó chịu nên muốn nói một vài lời.
    Thực ra thì bạn này nói cũng có phần đúng, mà cũng có phần sai. Đúng là chỉ vì một chút tiền mà bị tống về nước thì cũng không đáng, nhưng mà ấy bảo là thà ra ngoài đường đi làm còn hơn là ngồi nhà bán trên mạng thì là ấy sai. Nhiều khi thời gian rảnh của người ta không được cố định, thì tớ hỏi bạn, là đi làm ở đâu? chỗ nào nó nhận? trong khi cái giờ giấc đi làm của mình thi` lung tung. Mà nói thẳng ra, kiếm tiền trên mạng nếu biết cách thì kiếm đc nhiều gấp chục lần so với kiếm ở ngoài, sinh viên bên này đa số là đi làm bồi hay là làm trong các cơ sở sản xuất đóng gói, lương 1 tháng cũng khoảng 800-1200, là hết cỡ, mà làm thì quần quật. Trong khi bọn bán trên mạng chỉ việc ngồi nhà đắp chăn ấm, ăn cơm va` chỉ đạo mạng , ngày cũng kiếm ít nhất là mấy chục, chả phải làm việc chân tay, bọn nó bóc lột cho hết cả sức lực cho đến cuối tháng cầm khoảng 1000, nhét vào TK rồi tiêu vèo cái hết . Lúc đấy mới thấy xót xa và thấy cái công của mình đúng là rẻ mạt! Như vậy ngồi nhà bán trên mạng hơn chắc cái kiểu làm việc mà "như trâu như bò" của ấy (bình thường sinh viên hay nói thế) sorry
    Còn đống quần áo của ấy, nếu toàn hàng xịn thật thì tớ khuyên là ấy cũng nên đưa lên mà bán, ko để đấy lại tiếc rẻ . Vào ghi là Gebraucht mà bán đến 100 món thì ebay cũng chẳng làm gì ấy cả, nếu ko biết gì thì hỏi tớ, tớ chỉ cho
  6. ichliebeDE

    ichliebeDE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    hix, thấy mọi người nói vậy thì thôi, đành chịu mất 10 đồng vậy, hix. Nhưng em hỏi chị ......... là sao tụi ordnungamt nó biết được mà nó đánh giấy đòi tiền chị, hay tụi ebay nó báo, hay tiền ra vào nhiều ở nhà bank nó kiểm tra rồi nó biết, em cũng sợ quả này lắm, mới cả nếu làm ăn được thà mình đóng thuế cho nhanh đỡ khỏi lằng nhằng mà cũng an tâm. Nếu nó bắt đóng thuế là còn nhẹ, nó mà phạt mình hay gửi cái giấy gì của luật sư thì thôi xong.
  7. tunphuong

    tunphuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0

    Nói chung có người báo thì khắc người ta biết chứ không nhất thiết là Ebay báo đâu (dĩ nhiên cũng có thể), còn khi người ta đã tiến hành kiểm tra thì em chẳng giấu được đâu (ví dụ qua Ebay là người ta biết được là thời gian vừa rồi em bán được bao nhiêu xiền..v..v..)
    Trong trường hợp của em thì chuyện em thích đóng thuế hay không thì em không thể tự quyết định vì trên giấy tờ em vẫn chưa đủ tuổi để được phép làm ăn buôn bán còn trong trường hợp của coolair thì không được phép kinh doanh nên cũng rắc rối đấy. Đóng thuế của khoản 6000, thì cũng không phải nhẹ đâu, đau ra phết đấy.
    @coolair: ĐSQ người ta chẳng quan tâm là bạn làm gì ở đây, ntn và cũng chẳng có quyền đuổi bạn đâu. Có lo thì lo ở Sở ngoại kiều ấy
  8. bluebillboy

    bluebillboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Thấy cái link lacoste mà giật cả mình.Cho em hỏi luôn là nếu mình bán lacoste made in peru thì có sao ko ạ,cũng là hàng đểu hết à?Em thấy trên eBay cùng n Lacoste loại này lắm
    Link đây ạ:http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=300213719874&ssPageName=STRK:MESE:IT&ih=020
  9. au999

    au999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Peru hình như là SX cho thị trường châu Mỹ, nhưng bạn vào alibaba.com mà xem bọn Tầu khựa nó có tất đấy chả cái gì ko có đâu thích sản made in ở đâu cũng đc.
  10. ichliebeDE

    ichliebeDE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Hàng made in Peru là hàng xịn đấy Designed in France, Made in Peru, bác cứ mua đi không phải lo đâu

Chia sẻ trang này