1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mua BCS ở nhà thuốc, ngại quá!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi TLV1987, 14/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    đừng ngại .... người ta mở hàng thuốc buôn bán nên khách càng mua nhiều thì họ càng khoái chư sao .....
  2. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Ai ngại đưa tiền đây tớ mua cho mua 100 cái tớ xin 10 cái về thổi bóng bay cho bọn trẻ con hàng xóm
  3. Bibo14

    Bibo14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    2
    Sướng nhất là đi mua gặp hàng nào có em bán hàng mình hỏi mua BCS em lấy ra và cười với mình 1 cái
  4. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Thường hàng hiệu thì không miễn phí cậu ạ. Tớ mua mấy chục nghìn, đắt vãi tèo. Mà lại không sử dụng được mới đau chứ, he he, để 5 năm nó cũng hỏng
  5. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm. Cái con mẹ bán thuốc gần nhà mình cũng đăm đăm mặt, và ra vẻ rất tí tởn, kiểu như, "bà biết tẩy chúng mày rồi đấy nhé!" làm mình cũng chợn.
    Cách 1: Đổi ngay nhà thuốc
    Cách 2: Đi mua ở siêu thị
    Cách 3: Mua hàng thùng về dùng dần. Cái người bán hàng nó còn phải cảm ơn ấy chứ, và đối xử với bạn hơn thượng đế!
    Chúc vui và thành công nhé,
  6. shopbcs_228_loduc

    shopbcs_228_loduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác này chưa qua chỗ em mua bao giờ ah. Sẽ thay đổi cách suy nghĩ ngay thôi.
  7. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên làm em nhớ lại năm lớp 10, con bạn nhờ đi mua hộ, hồi đấy nhát chết father....rủ 1 thằng bạn....thuộc lọai ăn chơi...chạy xong lòng vòng hơn 10 cái tiệm thuộc đều ko dám vào vì tòan các chị các cô bán.......có lúc kiếm được tiệm 1 chú bán hàng thì thằng bạn phải hút điếu thuốc lấy can đảm sau đó vừa định vào thì thấy mấy người khác vào mua lại ngại lại......lại đi.....cuối cùng mua được 1 hộp 3 cái với giá 2k ....sau 2h chạy lòng vòng khắp các hang cùng ngõ hẻm (tìm tiệm vắng người mà)
    giờ thì cứ tìm các tiệm nào có các chị bán, trẻ tuổi có lẽ cũng thỏai mái hơn và nhất là được cười 1 cái lấy can đảm.....khà khà khà
  8. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Không Cười 1 caí thì nó ăn vã ông à, hay bán hàng nó phải đỏ mặt tiá tai khi đưa hàng,hay là nó chửi ông vì tôị mua BCS, thế mà cũng hoỉ, nhất là gaí trường y vơí trường dược chai roài nên cứ goị là vào hoỉ vo tư, tư vấn thoải maí
  9. shopbcs_228_loduc

    shopbcs_228_loduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Bác qua chỗ em mua chưa mà ăn nói mạnh mồm thế
  10. immortelle

    immortelle Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    1
    Free bác nào lên đây chưa? khó tin nhẩy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này