1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MƯA BÓNG MÂY, BUỒN VÀ NHỚ.

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi shogun82vn, 05/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    MƯA BÓNG MÂY, BUỒN VÀ NHỚ.

    Ông trời thật là lạ , đang nắng sao lại có mưa chẳng chịu báo trước gì hết , mà trời mưa cũng thật lạ , mưa ào ào một lúc rồi lại tạnh ngay được . Đấy đến cả mình cũng thật là lạ , bình thường thích đi mưa lắm cơ nhưng sao hôm nay lại chui ngay vào cái hàng Net này để vào TTVN nhỉ ? . Chắc là tại nhớ TTVN quá đi thôi.

    Nhớ quá đi nhớ NineTeen quá ( viết nhỏ thôi , chứ không mọi người đọc thấy ngượng chết). Mà đấy , vừa vào ngồi chưa kịp viết xong cái chủ đề này thì trời đã tạnh mưa mất rùi. Đã bao giờ bạn đã ngồi nhìn mưa bóng mây chưa ??? Vừa mưa vừa nắng , nó khiến cho cái nóng mùa hè dịu bớt đi , nó làm cho tôi cảm thấy nhớ bạn , nhớ đến bạn lúc này , dù đang ở rất xa tôi (hơn 1K km chứ ít ỏi gì đâu) nhưng cũng phải chịu một cái nắng oi ả không kém ngoài này . Không biết trong đấy có đang mưa bóng mây như ngoài này không nhỉ , nếu như mưa chắc là bạn cũng sẽ nghĩ đến tôi như tôi đang nghĩ và lo lắng cho bạn vậy .
    Không biết nên viết như thế nào nữa bởi vì tình cảm thì khó có thể viết lên một cách dễ dàng , tôi với bạn chưa một lần được trực tiếp nhìn thấy nhau nhưng đã nói chuyện với nhau nhiều lần rùi nhỉ . Chỉ tiếc là bạn ở xa tôi quá để những lúc như thế này tôi có thể ở bên cạnh bạn , nói chuyện trực tiếp với bạn thì tốt biết bao...
    Mọi việc chả bao giờ được như ý muốn của mình nhỉ , tôi bây giờ chỉ muốn 1K km ấy bây giờ rút ngắn thành 10 km thôi, mà 100 km cũng được(thế mà không được tức thế) để tôi có thể đến gặp bạn bất cứ lúc nào ... để cùng bạn vượt qua nhưng hiểu lầm để khiến cho bạn vui vẻ trở lại khiến cho những cơn mưa bóng mây bất chợt như thế này chỉ có thế làm cho tôi nhớ đến bạn như một người tràn ngập niềm vui thôi.
    Sẽ là tất cả ( trừ việc ly dị ) để bạn luôn vui cười.

    Buồn nghiêng cả đất, hận ngang trời
    Hận gì mà khiếp thế trời ơi...
    Khiến mưa khắp chốn cùng ngõ hẻm
    Phải chăng trời cũng đã ..."yêu"... rồi ?
  2. Mabu1982

    Mabu1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Mày lại nhớ à.Nhưng nhớ ai đấy??????????/
  3. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Thằng mabu câu bài nhá . Láo quá. Thấy anh em đau khổ mà còn nhẩy vào vụ lợi. Láo thật đấy.

Chia sẻ trang này