1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mưa buồn... thèm đi chơi vì cô đơn quá....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi boyabc, 03/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Pls_forgive_me

    Pls_forgive_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Híc, cả 3 ngày nghỉ lễ mình chỉ có ở nhà, ko bước chân ra ngoài đường 1 tẹo nào nhưng cũng ko cảm thấy chán nản, đi cafe với bạn có khi còn thấy ngại đi ấy chứ. Mình ko phải là con người hay ở nhà, biểu hiện như thế có fải là biểu hiện của tuổi già ko nhỉ?
  2. boychoidep

    boychoidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Già thì chưa chắc mà lười thì chắc chắn !
  3. boychoidep

    boychoidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ không mưa mà vẫn thèm đi chơi vì đang rất buồn
  4. whiterose2510

    whiterose2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    lại mưa nữa rùi......3 ngày lễ...ở nhà đã buồn lắm rùi....tối đi làm toàn gặp mưa thôi....nhìn mưa mà chán ơi là chán.....buồn ơi là buồn.....online chả có ai cả....xi pam cho đỡ tủi thân cái..hic..hic......lại tiếp tục ước.......sao ngày lễ nào cũng chỉ có mỗi cảnh ở nhà....đi qua đi lại...đi tới đi lui vậy ta..
  5. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ mình cũng giống mọi ngưòi, cũng đc nhìn những trận mưa trút xuống, mình cũng có bao dự định cho kỳ nghỉ qua, nhưng suốt mấy ngày nghỉ ngày nào cũng trông nội tiếp máu tiếp nước trên viện, đêm thì thức đến 2-3h đêm mới xong, sợ nội mỏi người lại ngồi xoa bóp, chỉ có thể tranh thử 1-2 h chiều về nhà tắm gội, nhưng hình như lúc nào mình phóng xe về nhà cũng là đc đi dưới những trận mưa nặng nhẹ khác nhau.
    Đêm qua mình chợp mắt hơn 1h, khi tỉnh dậy trời đang lất phất mưa, ngồi bên nội nghe tiếng mưa và nghĩ ngợi lung tung sáng khi nào ko hay, 12h45'' ba ba lên coi nội mình rắt xe ra khỏi cổng viện nghĩ chắc nay ko còn gặp mưa, vừa đi đc 1 đoạn thì mưa lộp bộp, mình gan nì ko mặc áo mưa, cứ vậy về đến nhà, làm khi bế thằng cháu mình nó oánh ko có bế, hoá ra nhóc đó cũng sợ ướt hì hì.. Chièu lên hn cũng ko tránh khỏi trận mưa lớn, đứng dưói mưa bắt xe, may sao khi lên đến hn trời quang trở lại. Mấy ngày nghỉ nghoảnh đi nghaỏnh lại chỉ có con đường từ nhà lên viện, từ viện về nhà là hết thì phải, dù sao mình cũng đc ở bên nội mấy ngày này. nội ơi, con mong nội nhanh lành bệnh, cuối tuần này con lại về với nôi, mong là khi đó nội ngồi đc dậy và con có thể dắt đc nội đi lại trong phòng.
  6. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0

    Hà Nội -một trái tim hồng
    [/quote]
    Ờh...Hn hở dzậy chúc dzui dzẻ hén
    @ boychoidep : chảnh nhưng chưa chắc gì đẹp coàn đẹp thế cũng có khi hogn chảnh
  7. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    mưa rơi..thèm cái cảm giác ngồi cafe ngắm mưa..nhìn dòng ngừoi hối hả trốn cơn mưa...để thấy mình đang sống
  8. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa suốt mấy ngày nghỉ lễ, chỉ một mình lủi thủi trong phòng ngồi nhìn mưa, ko ai rủ đi chơi. Nếu như hồi trước chắc có một người kéo mình đi lang thang chỗ nào đó xem người ta đi chơi. Hoặc ngồi cạnh nhau nhìn mưa, nói chuyện vui vẻ. Nhưng... bây h nhìn mưa, lại muốn trời mưa nữa, mưa to.Xóa đi, cuốn đi những cái làm mình ko yên, cuốn đi hình ảnh ai đó, xóa sạch trí nhớ về một người. Trả lại cho ta một tâm hồn trong trẻo, ko lo nghĩ, nhẹ lâng.
    Sau cơn mưa, trời sáng, nắng chói để bắt đầu một ngày mới, một con người hoàn toàn mới. ko nhớ được ai.Mưa ơi! chỉ mưa nốt ngày hôm nay thôi nhé!
  9. boychoidep

    boychoidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    HN với SG thì vưỡn là VN mà, có zì đâu.
    Ava = ok
    Chữ ký : chia buồn. PM nếu có thể
  10. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Mở mạng ra, mình đang đến với thế giới.
    Vào ttvnol. Có ....thành viên đang tham gia diễn đàn. Sao vẫn cảm thấy cô đơn.
    Mưa! Mát quá! Sao vẫn thấy mệt mỏi?

Chia sẻ trang này