1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mưa buồn... thèm đi chơi vì cô đơn quá....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi boyabc, 03/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hgxinhgai

    hgxinhgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2007
    Bài viết:
    958
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nghỉ đúng là buồn chán.trời mưa.
    mình cũng chẳng đi đâu cả.về thăm nhà được 3 ngày.nhưng lại ko gặp được ai đó.và cuối cùng lên hà nội trong nước mắt(như phim hàn ấy nhỉ).đi.đi và quên đi tất cả.làm lại từ đầu.bắt đầu lại mọi thứ.mưa.sau đó là những ngày nắng
  2. iohk

    iohk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Những người vào đọc bài viết cũng như tên đề tài này là những người cùng chung tâm trạng như bạn đấy. Như tôi, một chút tiếc nuối khi 3 ngày lễ vừa qua đi, ko đi chơi và ngày lễ trôi qua như mọi ngày. Tôi vừa tốt nghiệp đại học xong tức là ko còn những ngày vui chơi cùng bạn bè trên SG, giờ ở quê ít bạn bè, ko có chỗ để chơi mà chỉ có Internet này làm bạn thôi . Ôi, mưa đang rơi hay là tôi đang khóc ( hi hi, sến quá!).
  3. andylay1509

    andylay1509 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Chè , đất SG này cũng có kẻ cô đơn sao ??? chị tại mấy bồ wa1 kép kín thôi , nhất là phụ nử đó ....... mấy thằng đàn ông như mình sẽ sẵn sàng tiếp hít mấy em nếu có em nào rủ đi chơi hhaa mặc dù có hay ko có bồ thôi , nên cứ tử nhiên mà PM mình nha ..... hy sinh vì phái đẹp là đây khà khà
  4. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    buồn nhỉ, lập hội conference ngày mưa đi
  5. boyabc

    boyabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến này được đấy..
    Hy vọng mọi người hưởng ứng...
    [​IMG]
  6. boyabc

    boyabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị họp hội cô đơn đi.. mọi người cho ý kiến đi...
    buồn quá... lập hội sẽ gặp và chia sẻ nhiều hơn, cuối tuần cafe cho vui.
    Ai đồng ý ghi danh để tôi tập hợp.mọi thông tin liên hệ T.Anh 0972369386.
    Ai ko đăng ký thì lên công an phường ngay nhé.
  7. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    thế ai đăng kí thì lên ủy ban nhân dân phường à?
  8. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    ầy, bạn chủ topic bỏ đi rồi à
  9. ACLiverReal

    ACLiverReal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Alone. Ngày thường thì ko có cảm giác gì lắm, vì đi làm rùi về đi học. Hơn 22h mới về đến nhà, tắm giặt xong, online chút rùi lại ngủ để ngày mai tiếp tục đi làm.
    Thế nên chủ nhật nào tớ cũng ra ngoài chụp ảnh, một sở thích giết thời gian cực hay.
    Mai lại đi Bách Thảo chụp ảnh. Would anyone want to join?
  10. hoaian812

    hoaian812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Sao ít người ở SG thế, vậy ở SG cô đơn thì làm gì nhỉ?

Chia sẻ trang này