1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mưa buồn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngoclanhuong20, 27/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoclanhuong20

    ngoclanhuong20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    mưa buồn

    lặng thầm 1 mình đông đến bao nhiêu u sầu.
    đợi chờ 1người nay đã xa, đã đi về đâu
    yêu nhau làm chi để cho lệ tràn ướt mi...
    cho đau lòng nhau lúc chia ly........
    mình rất thích bài hát này

    Hôm nay buồn quá

    Những lúc trời mưa. Ngồi 1mình uống cafe, ngắm mưa ,.
    Buồn! nhưng đẹp và lãng mạn

    tối nay thứ7 bỗng nhiên buồn quá, lên mạng mà k muốn bạn bè biết mình lên mạng.
    thấy hơi cô đơn
  2. t4h3_ams

    t4h3_ams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    những lúc buồn mà mưa thì cảm thấy buồn hơn, nhưng mà đi dầm mưa thì có thể cải thiện tình hình đấy. Ít nhất có cái giác man mát khoan khoái len lỏi vào bên trong con người, tuy nhiên hậu quả của nó thì có thể ko mát mẻ chút nào :(
  3. ngoclanhuong20

    ngoclanhuong20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    k có hậu quả gì đâu, mình thử rồi, chỉ hơi mệt thôi
    còn nếu có úm thì đó là do khóc nhìu quá mà thui
    hold! hold me for a while
  4. ngoclanhuong20

    ngoclanhuong20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Lại mưa!!! sao dạo này mưa nhiều thế
    k hiểu sao?
    những lúc buồn, trời lại mưa.Buồn càng buồn thêm
    nếu có người yêu, lúc này m sẽ gọi điện , lôi hắn đi langthang dầm mưa với mình
    hì.................
  5. mua_tinh_yeu

    mua_tinh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tối qua cũng cafe cafáo rồi về ngủ... chả biết gì, ko biết mưa và ko biết buồn nữa. Sáng nay lồm cồm bò dậy, thấy nhiều sms quá , chưa kịp trả lời lại có đt, lại đi và ướt , chán . Chán thời tiết thôi...
  6. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    tơ cũng thich mưa.......!
    rất thích...và tó cững ngắm mưa , uống cafe ,và đi dầm mưa nưa....ốm là chuyện binh thuòng ,nhung điều quan trọng tớ tìm thấy trong những cơn mưa là sự bình yên....!
  7. monitor_vn_2005

    monitor_vn_2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    dầm mưa, dõ là ................. , trời mưa thì ở nhà mà ngủ cho nó khoẻ ,việc gì phải đi dầm mưa cơ chứ, lúc ốm rồi lại làm cho người khác phải lo lắng, mất công mất việc vì phải chăm sóc . Làm thế vô tình lại làm ảnh hưởng đến người khác , trên đời chỉ thấy người chăm lo đến sức khoẻ kô được nay lại thấy có người muốn ốm , đúng là cuộc sống , kô có gì là kô thể cả., các bác nghĩ gì thì nghĩ chứ em phản đối .
  8. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Đó là một cơn mưa kỳ lạ nhất mà tôi không bao giờ còn gặp lại nữa.
    Giữa trưa tháng 6, 36 độ c, trời bỗng đổ mưa rào, sấm chớp đùng đùng, trời tối đen như 12h đêm, những đợt mưa hạt to nặng quất vào mặt bỏng rát, họ đi chơi cùng bạn bè mà không ngờ có cơn mưa như vậy, họ không mặc áo mưa mà cứ để mưa cứ thế trút xuống đầu, lạnh buốt.
    Nhưng hình như cả 2 đều thấy rất thú vị tuy có len ít sờ sợ cái thời tiết quái qủi này.
    Họ cứ đi như thế trong mưa, hình như nhanh lắm thì phải.
    Nhưng lạ chưa, khi về đến một đoạn đường khác thì trời lại vẫn đang nắng to như chưa bao giờ có hạt mưa nào rơi xuống đó cả. Một loáng quần áo, xe cộ lại khô cong trong nắng, chỉ có chiếc mũ của cô gái thì bết đầy bụi vì đang ướt lại gặp bụi đường nóng ran.
    Quá trưa rồi. Lần đầu tiên 2 người đi ăn cùng nhau, ăn bún ở quán bà béo trên phố Huế, rồi uống cà phê ở hàng đối diện.Vui. Có chút gì đó là lạ trong hồn mỗi người. Vui.
    Kiểu này thì ốm mất thôi.
    Nhưng lạ thật, chẳng ai ốm cả.
    Thể trạng cô ấy mà lại đi nắng, đi mưa kiểu này thì không cảm thì cũng sốt cao.
    Nhưng lạ thật, cô ấy vui quá nên chẳng có một chút mệt mỏi nào, khoẻ hơn bao giờ.
    Tắm một hồi lại bắt đầu vào học ngay chuẩn bị thi môn tiếp theo, môn KTLT, họ vừa mới thi xong môn HĐH...
    3 năm đã trôi qua rồi, không còn một dấu vết nào của 3 năm trước còn đọng lại. 2 người đó đã không thể gần nhau hơn dù trong gần 3 năm đó họ dường như vẫn hướng về nhau, nhưng không thể, họ đều không hiểu nổi người kia, rồi ra đi trong im lặng, không nói một lời nào.
    Bây giờ họ không còn liên lạc với nhau được nữa. Sợi dây vô hình của số phận đã không còn tồn tại giữa họ nữa rồi.
    Người ta gặp nhau, quen nhau để mà làm gì? Để rồi lại ra đi mang theo thêm một khoảng trống trong lòng.
    Nhưng cơn mưa kia ơi, sao mi vẫn còn là một điều gì đó thật đẹp, còn mãi...
  9. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Mưa_tình_yêu
  10. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Không phải.
    Đến bây giờ nó cũng không hiểu là tình gì, người kia chắc cũng không hiểu đâu.
    Hồi đó thứ tình cảm gì đó khác tình bạn là quá xa xỉ với nó. Nó không dám hay nói đúng hơn là không thể biểu hiện bất cứ cảm xúc nào. Nó lạnh lùng với tất cả, kể cả người đó. Dù trong lòng rất nhiều xáo trộn, ngổn ngang, điều nó khiến nó bàng hoàng, sợ hãi, lo lắng rằng mình sẽ thay đổi, mà có lẽ nó chưa đủ tuổi để thay đổi, chưa có thời gian để thay đổi, thời gian đối với nó khi đó là dành để học tập, để hết mình cho một thứ gọi là tương lai, để nó không phụ công gia đình và xã hội mà nó đã mang ơn rất nhiều.
    Và còn gì nữa, có lẽ còn rất nhiều lý do để cơn mưa kia mãi mãi chỉ là kỷ niệm về tình cảm giữa hai người bạn ngày đó.

Chia sẻ trang này