1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mua cái bánh này ở đâu ạh?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi babytixiu, 27/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. babytixiu

    babytixiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé em được ăn cái bánh này, nhưng khoảng chục năm nay không thấy ở đâu bán nữa. Hôm nay vào Kênh 14.vn thấy chụp được cái bánh này sướng gần chết, nhưng lại không biết chỗ bán.
    Ai biết ở Hà Nội bánh này bán ở đâu chỉ cho em với. Thèm hương vị của tuổi thơ :((

    Em xin cảm ơn và xin vốt 10 sao ạh :))))) >:D<

    Ảnh của cái bánh đó đây ( cái mầu trắng ăn ngọt ngọt bùi bùi đó)

    [​IMG]
  2. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Bạn muốn hỏi loại nào? Loại dài thì hình như là quẩy, giờ vẫn bán và năm ngoái tớ vấn măm ngon lành. Chắc phải mùa đông mới có.
    Còn loại trắng thì tớ chịu. Chưa biết là loại gì. Trước đây có loại bánh tớ vẫn hay gọi là "Đầu Tây" thì giờ chịu rồi, chắc không sản xuất nữa.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Viết xong mới để ý cái mũi tên. Chịu :D
  3. canhbuomden

    canhbuomden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2007
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    bánh này mình hay gọi là bánh con sâu
    trước thì hàng quà vặt nào ở cổng trường chẳng bán, mình lâu ko ra cổng trường nhưng đoán là nó vẫn có, cái này thì trước ở chợ Mơ bán đầy, sau này chợ bị giải tỏa nên ko biết lưu lạc đi đâu
  4. ngungu21

    ngungu21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    1.698
    Đã được thích:
    0
    bánh SÂU đây mà
    tuổi thơ , hơn
    chục năm trước là mơ ước hàng ngày đây
  5. exahezt

    exahezt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    1
    Cái bánh trắng là bánh men.Nếu muốn ăn ra chỗ các chùa mua thể nào cũng có, người ta mang đi cúng nhiều lắm.
  6. 2ukifek

    2ukifek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    còn bánh hình con sò, màu vàng đậm sọc trắng, ăn giòn giòn có đâu còn không các bác nhỉ?
  7. babytixiu

    babytixiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Thế ạh, ôi thế thì mùng 1 với rằm hôm nào tớ phải phục kích ở chùa để mua cái bánh sâu, bánh men đấy mới được :).

    Mà tớ cũng hay đi chùa có thấy nó bán cái bánh sâu đấy đâu nhỉ? hic chả biết phải đi chùa nào đây.

    Cái bánh sâu đấy đúng là cái bánh ngon nhất mà tớ được ăn, mặc dù bây giờ toàn bánh nhập khẩu.

    Ngày xưa toàn mua 2 nghìn, xong sợ em ăn mất thế là lôi vào trong chăn cắn một tý một.

    Bánh sâu này có vị ngọt ngọt, có ít bột ở dưới đáy, thơm thơm. ăn ròn ròn ngọt ngọt thơm thơm. Híc, nhắc đến lai thèm
  8. supdac

    supdac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2008
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Bác ra chỗ gần đại học Y nhé.
    Đường Tôn Thất Tùng đó.
    Có hai chị bán bỏng.
    Ẳn ngon.
    Nhiều lắm
  9. tienhan123

    tienhan123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2010
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    \=D> đúng rồi đấy, hồi bé cũng hay ăn. nhớ wow
  10. 2ukifek

    2ukifek Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bác nhé, hí hí. :-bd

Chia sẻ trang này