1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mua cái gì cho bạn của mình đây?Xin tư vấn !!!

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi chithanh1982, 29/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Mua cái gì cho bạn của mình đây?Xin tư vấn !!!

    Mình đang muốn mua cái gì đó tặng cô bạn mà mình iu quý (chưa phải em iu,chỉ thích thích thôi) trong dịp trời đông giá rét này.Mình đang nghĩ mấy món hay hay như khăn len,găng tay hay là mũ len.Chẳng biết mua cái gì bây giờ nữa,sáng nay lên cửa hàng đồ len trên Hàng Đào xem chán chê lại về vì ko biết chọn cái nào phù hợp hết.Mình đưa ra mấy tiêu chí sau mong các bạn giúp nhé :
    1>Cái gì tạo cảm giác ấm áp và cảm giác được chăm sóc dành cho cô ấy-nhưng đừng tặng cái gì lãng mạn quá nhé :>
    2>Đừng có đắt tiền quá(ko phải sợ tốn tiền)vì con gái thường ko thích nhận quà quá đắt tiền thì phải?Tối đa là 100.000VND cho món quà ấy thôi.
    3>Mình biết cô ấy thích màu trắng lắm,lần trước thấy đội cái mũ len trắng mà.
    4>Cái gì cũng được nhưng mà nhỏ nhỏ xinh xinh thôi,con gái thường ko thích tặng cái gì to đùng đúng ko nhỉ?
    5>Cho hỏi thêm câu nữa : Mình định tặng ngay trong hôm nay hoặc mai nhưng mà lại không có đúng vào dịp gì hết,vậy thì tặng phải nói thế nào cho hợp lý nhỉ?Cũng biết rằng chỉ cần chân thành là được(con gái thích sự chân thành mà) nhưng mà tự nhiên tặng con gái 1 món quà không vào ngày gì hết thì có ổn không các bác?Thực lòng em muốn tặng lâu lắm rồi nhưng cứ băn khoăn nghĩ ngợi ,chỉ lo là tặng đúng cái mà người ta không thích thôi......
    Giúp mình với nhé,hôm tới ọp lai sẽ cảm ơn sau.
    Thân.
  2. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Anh đi vào ngõ Gia Ngư, tất tiếc bét nhè ..toàn đồ xì tin ...
    Nhưng theo em nên tặng Gấu bông ..ờ , nhưng cái chính là gấu bông đắt lắm , cộng thêm tình cảm của chị í với anh như thế nào ?
    Rủi mà chị ấy ghét anh ...anh có tặng đến con Gấu bông to đùng trắng muốt ..thì chị ấy cũng chẳng ôm để ngủ đâu...
    ---------------
    Trong bài của anh có mấy điều sai lầm ...
    Thứ 1 : Con gái không phải ai cũng thích sự đơn giản đâu , vì thật ra đó chỉ là nói thế thôi , còn ...cái gì cũng phải .....hợp lí một tí ...
    Thứ 2 : Ko phải cứ tặng quà là chị ấy sẽ có cảm tình với anh đâu , có khi nhận được lại còn ghét hơn í chứ...mà cái kiểu quan tâm bằng quà cáp đó ....hơi cũ rồi ..chiêu này đánh ko thắng được đâu
    ....
    ------------------------
    Là con gái ..18 năm ...lăn lộn ....trên đời..em nhận ra : Con gái chỉ thích những món quà có một trong những tiêu chí sau:
    1. Có ý nghĩa , tốt nhất là 2 người biết với nhau
    2.Có giá trị sử dụng , hữu ích cho bản thân người nhận
    3.Nó là tâm huyết của người tặng quà ...
    .....Hoặc không thì là giá trị vật chất ..( cái này khó nói nhưng em đã nói rồi )
    v..v..
    ....
    Không phải bạ cái gì cũng đem tặng được đâu ..
  3. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Hình như em đang tả một cái khăn len đấy, sao ko tìm mua tặng đi ?
  4. quynhchi184

    quynhchi184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Em kể cho anh câu chuyện này để anh tham khảo nhé. Hồi ấy là vào đầu mùa đông lạnh ơi là lạnh, 1 anh chàng đang cưa cẩm con bạn em, nó mới chỉ hơi rung rinh thôi chứ chưa đổ hẳn đâu. Hôm ấy 2 người rủ nhau đi chơi, đang đi thì anh chàng đó dùng lại và chạy đi 1 lúc quay lại đưa cho nó đôi găng tay và nói. Em dùng cái này đi, học khuya chắc là lạnh lắm (hồi đấy bọn tớ đang ôn thi ĐH mà), em sẽ thấy ấm hơn. Chẳng cần nhân dịp gì hết mà lại tặng 1 các rất hợp lý thì chẳng ai từ chối cả.Đại loại là như thế và sau đó con bạn tớ đổ cái ...rụp! Rất nhỏ nhưng mà rất thành công đúng không. Nhưng đấy chỉ là yếu tố phụ thôi còn quan trọng phải là tình cảm thực sự của người ta nhi?
    Chúc anh chithanh thành công !!!
  5. thitmeongonhon

    thitmeongonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    2
    em Chi nói trước của anh mất rồi, anh cũng đinh xui chithanh mua chiếc khăn len cho cô ấy, dù thế nào cũng là ý tôt mà, không có pghải lo co ấy nhận hay không nhận đâu .
  6. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người tư vấn,đọc xong mấy bài này mà mình thấy ấm cả người vừa đi mua 1 cái khăn len trắng và cả 1 cái găng tay cũng trắng luôn rất đẹp với sự trợ giúp của cô bạn khác Đẹp ra phết các bác ạ,đúng là con gái đi chọn có khác.Tối nay em qua nhà em ấy tặng luôn cho nó máu.
  7. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Cung hỉ [​IMG]
    .....
    Ôi ...mình cũng ước gì ....í hì hì ...ước gì ...í hì hí ...có cha nào đó hâm hâm dở dở ...tặng quà cho mình ..í hi hi [​IMG].......
  8. hattoryntt

    hattoryntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    0
    Yếu tố bất ngờ+ lãng mạn...liệu có phải con gái rất thích phải ko?
  9. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Đúng đúng rồi bạn ơi tớ tặng xong cái thấy hiệu quả tức thì luôn,người ta cảm động mãi... tặng quà không nhân dịp gì luôn tạo sự bất ngờ và có phần lãng mạn nữa.Tuy nhiên để chọn được món quà ưng ý của nàng thì ko đơn giản chút xíu nào....Nếu bạn đang còn băn khoăn thì cố lên nhé,cứ mạnh dạn lên rồi sẽ thành công thôi...
    @Gấu béo(Never86) : Cầu cho không có anh giai nào dở hơi tặng quà cho em luộn.Đã mất công tặng lại bị nói là dở hơi thì.....
  10. traitimbenhovn

    traitimbenhovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    hiiiiiiiiii anh oi the khi anh tang cho ban anh cai khan len do. anh da lay li do la gi vay? anh dung cuoi em nha tai hom ngay 14/2 dot truoc cau ban em co dem tang socola cho co ban cung lop nhung khi ban ay hoi li do gi ten ban em noi luon vi hom nay dep troi len dem keo tang cau. hiiii co ban ay ke cho em nghe va bao luc ay bao nhieu ban co ay o day , nghe xong ho cuoi ngat, lam cho co ay tu do ngai ko dma gap cau ban em nua

Chia sẻ trang này