Mua CAM THẢO ........... Một cửa hàng thuốc này có một Ông già bán hàng . Một hôm nọ . Có ba cậu bé đi mua cam thảo.Khi vào cửa hàng Cậu bé thứ nhất nói: - Ông ơi! bán cho cháu 5 00 cam thảo Ông già vì lịch sự vẫn chèo lên ghế để lấy cam thảo cho thằng nhỏ . Xuống tơi nơi , ông hỏi thằng nhỏ thứ hai : - Cháu mua gì ? Nó trả lời : - Cháu cũng mua 5 00 cam thảo Ông già nổi nóng chỉ vì có 500 đồng cam thảo mà ông phải trèo lên ghế cao như vậy . Nhưng thôi cung đành lấy cho đứa nhỏ.Bán xong ông hỏi thằng nhỏ thứ ba : -Mày cũng mua 5 00 cam thảo à ? Thằng nhỏ trả lời : -Không ạ ! Ông già cẩn thận cất lên lóc tủ và thở hổn hển. Bỗng thằng nhỏ nói : -Bán cháu 1000 cam thảo Ông già trợn mắt rồi lăn đùng ra ngất sửu ?????????????????? Bạn biết tại sao không ??????
Truyện này có trên TĐVV roài mà, sao mà thiếu tính sáng tạo thế??? The love we had was goin' strong Through the good and bad we'd get along
Truyện cười đa số đi copy lại chứ có mấy ai tự nghĩ ra được đâu hehe 1 là post lại truyện đã post rồi cụ thể trong diễn đàn này có nhiều chuyện được post >= 3 lần với dị bản ko mấy sáng tạo hehe .Đa số cười bậy bạ chả có cái nào là cười trí tuệ cả U never live until u love with all your heart and soul