1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa.. chỉ bởi vì mưa thôi ..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ANT, 09/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NBT

    NBT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Mưa !
    Dường như ai cũng muốn khóc cùng với mưa mỗi khi đi dưới mưa? khóc vì hạnh phúc hay vì một nỗi đau không kìm được. Khóc dưới mưa , thật thú vị ! cơn mưa sẽ giấu đi những giọt nước mắt của bạn , chẳng ai có thể biết rằng dưới trời mưa kia có một người con trai cũng yếu đuối , cũng khóc.
    nbt
  2. hero

    hero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    635
    Đã được thích:
    0
    Please..... TEACH ME HOW TO CRY!

    Alone in the light
  3. blueghost

    blueghost Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Sao con gái hay thích đi dưới mưa thế nhỉ.Báo hại tôi ốm mất một tuần vừa dậy xong(áo mưa thì nàng bảo không mặc,đi 2 tiếng,nàng thì có cái áo của mình).
    Vinh quang sẽ bừng lên những giọt nước mắt.
  4. alicela

    alicela Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    Mua, dao này ít mưa quá. Mỗi khi mưa, em lại nghĩ đến những chuyện sóng gió của mình ... Nhiều quá, em không nhớ nổi hết nữa. Anh lại cứ hay hỏi, em sao không mặc áo mưa, em muốn mình là một hạt mưa nhỏ, anh hiểu ko ?

Chia sẻ trang này