1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mưa ..con dốc và sứ trắng rơi......

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi con_nit, 27/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. con_nit

    con_nit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    mưa ..con dốc và sứ trắng rơi......

    ai dã từng dứng nơi con dốc ấy mà ngắm hoa sứ rơi.... theo dòng chảy của con nước thì thật là tuyệt vời ........

    chỉ khi ấy mới thấy hết vẻ dẹp của hoa....màu trắng ngần ..tinh khôi và cũng mỏng mang lắmmm...

    tui iu góc sân trường -- nơi có con dốc dầy hoa.....dể bi giờ nhớ lại chỉ là trong hoài niệm......trường dã xây mới và con dốc xinh xắn còn dâu.....ngồi ngắm lại chỉ là mấy cây sứ cùi .....trơ cành trơ lá.....

    o trường dại cương sứ mọc cũng xinh lắm va ơ thư viên QG cung thế....nhưng chẳng nơi dâu dẹp bằng trường cấp ba của con nít......aha....




    nếu có ước muốn torng cuộc dời này..
    hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại......

Chia sẻ trang này