1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MƯA ... cuối cùng thì mày cũng tới !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi doccotinh, 20/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doccotinh

    doccotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    MƯA ... cuối cùng thì mày cũng tới !

    khiếp quá! cả tuần nóng gắt đến khô héo mọi thứ, tưởng như không còn chịu được nhiệt nữa. Mưa ... cuối cùng thì mày cũng tới ! tao như người hấp hối đang hồi sinh đây. Mưa, cám ơn mày !
  2. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Hoan hô mưa. Mong là kéo dài 1 chút...
  3. thuyyy

    thuyyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Em vừa đi từ Cầu Giấy về Khâm Thiên. Mặc áo mưa mà ướt nhẹp. Mưa khủng khiếp trắng xoá trời ... đi mưa sấm chớp đùng đùng nhưng đc cái mát mẻ và dễ chịu, Pai pai 40oC
  4. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    chỉ cần một đêm mưa thôi, ngày mai, trời mát mẻ, quang đãng
    Bầu trời trong xanh, những ánh nắng vàng thật nhẹ
    Chim hót líu lo
    Một ngày mới bắt đầu
    Một tuần mới
  5. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    và cơn mưa đến tưới mát nhiều thứ
  6. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Mưa
    Mát thế
    cảm giác nằm nghe tiếng mưa thix phết
    xì, thế mà có ng đang ngủ khì khì đây
    Ghét
  7. mergi_rose

    mergi_rose Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    0
    Mưa!
    7h đi từ ngoại về, lất phất mưa, êm êm, mát mát. Chợt như nghe, "đã hết rồi ngày nắg với mưa"
    Mưa!
    Trắg xóa, ông ù vag khắp nơi, Kiu sợ, nép vào lòng, chiều nay đi về Kiu chạy ra đườg, chạy mãi, đi tìm 3 vòg ko thấy, trog lòg bất an vô cùg, h thì hắn nằm kia, ngủ ngon làh vì trời đã mát, mấy hôm fải cho mấy đứa đi nhúg nước trước khi ngủ, ko thì fải lấy khăn ướt đắp bụg, thật là, thà 4 mùa đôg còn hơn 1 mùa hè!
    Mưa, mùg 1 Tết trời cũg mưa, mìh fi như bay nghĩ đến lúc ngồi sau ôm chặt đi dưới mưa. Chưng hửng, như điềm báo chẳng tốt lành, mình mê tín khủng khiếp, càg cố gắg thì càg chối bỏ chíh bản thân mìh, rồi cũg chẳg thể cố đc!
    Mưa! Mở toag cửa mà cũg chưa thấy mát mấy, vẫn fải dùg quạt, dù sao thì đêm nay chắk cũg sẽ ngủ ngon hơn. Mìh nhớ Mer, giá mà hắn còn ở cạnh mìh, nhữg lúk buồn, nhữg lúk mưa, mìh ôm hắn, tròg 1 vòg tay, dễ chịu vô cùg!
    Tạh mưa rồi
  8. vitgioi1

    vitgioi1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Trận mưa tối qua vừa sướng vừa khổ . Sướng vì sau cơn mưa , trời sẽ mát mẻ. Khi dừng lại mặc áo mưa xong thì xe chết máy , dắt bộ đến 1km mới thấy hàng sửa xe , về đến nhà thì người ưót như con chuột chui từ cống chui lên . Đúng là bách nhục !
  9. rollingStar

    rollingStar Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Sao mưa mà trời vẫn nóng chứ nhỉ? Vẫn phải bật điều hoà mà? Giờ muộn, em chẳng ra đường. Đêm tối còn lang thang ngoài đường, bị mưa, bị ướt còn kêu ai nữa. Tại mình thôi!
  10. fifillehn

    fifillehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2009
    Bài viết:
    2.694
    Đã được thích:
    0
    sau những ngày nóng bức, cơn mưa tối qua như tưới mát tâm hồn ngày một khô héo này , vừa bước ra hàng ăn cơn mưa ập tới , rẽ vào quán mua áo mưa thì đúng vừa hết ,
    "Em ơi chị bán lại cho em áo mưa này"
    ui , may quá chị có đúng 2 cái, em cám ơn chị
    Hai chị em lúi húi, loay hoay mặc áo mưa vội vã phi giữa cơn mưa tầm tã , nguời mình ướt nhoẹt
    Giờ mình thấy vui vui, ko bit có phải do tối qua gặp lại đứa bạn hồi đại học không hay là cơn mưa .

Chia sẻ trang này