1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MÙA CƯỚI!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Sonata_No7, 07/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sonata_No7

    Sonata_No7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Cưới....
    Nhìn đâu cũng thấy chữ cưới...hoa hết cả mắt...sốt hết cả mề cả gan.
    Sao người ta cứ bảo Canh Thân thì khổ về đường tình duyên nhỉ? Thế mà thiên hạ vẫn cưới nhau ầm ầm đấy thôi.
    Chỉ muốn đập phá cái gì đấy để người ta phải chú ý đến mình...

  2. LongKing

    LongKing Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Vào Box mình thấy không khí cưới hỏi tràn ngập, có lẽ phải tuyển một đội ngũ bê tráp và đỡ tráp riêng thôi, nếu có chắc liên tục phải tuyển thêm bởi dần dần lên đường hết
    Trời mát mẻ rồi, cưới đê
  3. Sonata_No7

    Sonata_No7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ bận như hôm nay. Sáng xin nghỉ nửa buổi để đi ăn hỏi một người bạn vô cùng thân thiết. Chiều vừa ngồi phịch xuống bàn làm việc thì thấy cái note to tướng của chị Trưởng phòng và những công việc cần làm gấp trong chiều nay... Chúa ơi...
    6h30 rồi...
    vẫn chưa xong...
    Buồn và chán...
    Suy cho cùng thì chẳng biết phấn đấu để làm gì, để cho ai??? Làm việc như một cái máy, về nhà thì cũng lại lên chuồng sớm. Ti vi chẳng xem, báo chẳng đọc...chẳng đủ tỉnh táo để đọc...
    Thực sự thì mình đang muốn cái gì???
    Người yêu chăng?
    Xung quanh một dãy dài các anh chàng đang xếp hàng đấy, sao chẳng thể yêu được ai. Chẳng đòi hỏi gì nhiều, cũng chẳng dám nói là kén chọn. Thế mà...
    Hay là post cái ảnh vào Album của 80F cái nhỉ, có khi lại khối anh hỏi thăm í chứ...
    Nhìn quanh vẫn còn vô số người đang cô đơn đấy thôi. Nhưng tại sao trong đám đấy chẳng mấy người kết hợp được với nhau nhỉ???
    Có qua nổi mùa đông giá rét năm nay không, mình ơi???

  4. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Sonata_No7, sao lại buồn đến vậy.
    Dẫu biết rằng, "Nhận thêm một thiếp cưới, Thấy mình lẻ loi hơn" nhưng cũng chả phải suy nghĩ nhiều đến thế. "Cái duyên cái số, nó vồ lấy nhau thôi". Với cả hơn 20 năm nay, mùa đông mình vẫn một mình, thêm mấy mùa đông nữa, cũng có sao đâu, bạn nhỉ?
    Mà cả nhà này, tại sao lại cứ phải "chống lầy" nhỉ? Thật là buồn cười. Rồi cả xã hội cứ soi mói vào những người sống độc thân, cứ như là dạng lập dị trong xã hội, củ chuối thật.
  5. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    ặ hay, ko thỏ thơ làm sao xÊ hỏằTi loài ngặỏằi sinh sôi phĂt triỏằfn 'ặỏằÊc cặĂ chỏằâ? LỏƠy vỏằÊ lỏƠy chỏằ"ng 'ỏằf 'ỏằ con ra hỏằÊp phĂp. Ko lỏẵ 'ỏằ<nh tay không bỏt giỏãc chỏc?
  6. davidah

    davidah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    he he he, em ơi, Canh Thân thì chỉ có con trai là khổ về đường tình duyên thôi em ạ. Hic hic, suy nghĩ một lúc thấy mình chắc phải 30 tuổi mới có vợ mất.
    Vợ ơi, bây giờ em đang ở nơi nào.
  7. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Các mẫu váy cưới dành cho các cô khỉ vàng nhé...
  8. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0

  9. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0

  10. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này