1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MÙA CƯỚI!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Sonata_No7, 07/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. socola_xanh_new

    socola_xanh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    hihì, chị Diệp à, em ko biết cách làm cho nó nhỏ được...
    Mà váy cưới thì cũng nằm trong chủ đề mùa cưới mà
  2. 1209

    1209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Hihi, kỹ thuật đấy chị cũng không biết, nên chắc phải nhờ các mod làm thôi. Bởi vì vừa đọc bài viết, vừa xem ảnh, cứ phải kéo đi kéo lại con chuột nên hơi bất tiện. Nếu ảnh riêng, chữ riêng, thì đỡ hơn.
    Ah, mấy mẫu em up lên có ở VN không? hihi, chị đang quan tâm dần đến vấn đề này đấy.
  3. smartmonkey

    smartmonkey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Diêu bông mùa cưới ​

    Đất trời vẻ mặt mùa Thu bằng sắc vàng của nắng. Mùa nối mùa chuyển xoay trong vũ trụ tháng năm. Có một mùa không tụ hình hài từ hồn khí của không gian, không khắc dấu trên cái trôi của mây, cái bay của gió, cái trải của nắng và cái lắng của đất trời. Mùa ấy cũng rất đượm, rất nồng, rất say: Mùa cưới ?" mùa của con người.
    Cứ đến tháng 10 hàng năm, lá trầu miếng cau lại thắm nồng vôi đỏ, để xe kết những cuộc tình nam nữ nên duyên. Ai trong đời không từng một lần mơ về ngày ấy, để trải lòng mình với bao nỗi dọc ngang trong cõi con người. Hạnh phúc ấm áp xen lẫn nỗi hồi hộp hấp hổi. Niềm nôn nao xen trong chút e thẹn ngại ngùng.
    Mùa cưới tháng 10. Mùa dệt những tổ ấm nhỏ, mùa con người kết mình vào một nửa bên kia của mình để dựa vào, trông cậy, sẻ chia. Và câu chuyện của hai người dưng thành câu chuyện ruột rà, hai giọt máu cùng kết tụ để sinh thành một giọt máu. Thiêng liêng.
    Ngày còn là một con bé con buộc tóc sừng trâu lắc lẻo, tôi vẫn thường chân trần tíu tít chạy theo lũ trẻ con cùng xóm đi nghe tiếng pháo thành hôn. Những ánh mắt đen láy của trẻ thơ cứ lấp ló bên rào giậu, mong tìm một niềm lạ nơi người lớn ở bốn chữ ?ochú rể - cô dâu?. Con trẻ thế thôi mà sao lòng cứ phấp phới vui, cứ trong trẻo vô cùng như là nắng?
    Trẻ thơ không chỉ lớn lên bằng ngày bằng tháng, trẻ con cũng lớn lên bằng những nỗi đời. Có lẽ? sau hơn 20 năm ngắn ngủi mà dài dặc kiếp người, con bé tôi buộc hai sừng trâu ngày ấy sẽ ngỡ ngàng trước người lớn tôi hiện tại. Đi ngang qua con gió mùa cưới tháng 10, chợt thoáng trong lòng không còn nắng. Phải chăng, màu đỏ của hai chữ song hỉ đong đầy hạnh phúc, phải chăng lời thề nguyền sẽ rằm mãi như trăng

    Thế mà? vào những đêm tối thứ sáu, Chủ nhật hàng tuần, trên làn sóng vô hình của chiếc radio, những giọt nước mắt vô hình, vô thanh lại chảy suốt dọc chiều dài nước mắt. Bỗng giật mình khi chợt nhận ra rằng, câu chuyện những bi kịch sinh ra từ những cuộc hôn nhân lại chiếm phần lớn thời lượng phát sóng trong chương trình Tâm sự đêm khuya của Đài tiếng nói nhân dân thành phố. Chuyện người lớn, người lớn đau đã đành. Những đứa trẻ con sinh ra trong sự tan vỡ ấy, chúng sẽ gánh nước mắt đem đổ về đâu khi phải sống thiếu vắng một nửa ruột thịt sinh ra mình!
    Đành rằng, ngày bước lên xe hoa, ai cũng muốn là ngày đẹp nhất. Thế nhưng, không phải đám to nhất làng, hay to nhất khu phố thì mới là đám cưới. Sự giàu nghèo của bạc tiền không đếm đong được sự giàu nghèo của hạnh phúc. Lắm lúc, đó chỉ là sự khoa trương trống rỗng, lãng phí. Tôi đã từng dự ?ođám cưới giàu? của người anh họ trong một nhà hàng nổi danh của thành phố. Ở đây, khách mời hai họ chỉ việc ngồi và nhìn, bởi tất cả mọi sự đã có người khác làm thay, từ việc chúc mừng hạnh phúc cho đôi uyên ương đến những cái vỗ tay? Tất cả những người thân quen như ngồi bất động. Tôi chợt thèm ghê cái đám cưới quê, dẫu có là nghèo nhưng cũng thâm tình đượm nghĩa. Thốt nhiên, tôi nhớ đến cái đám cưới nhặt của nhà văn Kim Lân thời điểm 1945 có anh Cu Tràng và người đàn bà không tên bên đường trên trang văn. Chỉ hai bát bánh đúc, chỉ hai hào dầu và một ngọn đèn con mà cũng được lũ nhỏ tíu tít: ?ochông vợ hài?. Có lẽ, đấy là định nghĩa của hạnh phúc mà con người rong ruổi kiếm tìm bấy lâu.
    Ngày nay, đám cưới tập thể là một nét mới trong đời sống văn hóa của bạn trẻ, vừa cần kiệm, vừa được chia sẻ hạnh phúc với rất nhiều người. Ở đấy, người ta cũng chợt nhận ra lẽ sống, niềm tin từ những cuộc đời đã từng là những kẻ lầm lạc trong cuộc sống họ tìm tấy nhau.
    Gió tháng 10. Chạnh thương những nỗi muộn mằn của con người, trông thấy người ta có đôi, có lẽ không ít người ngậm ngùi khi thấy mình đơn bóng. Có những tình yêu chưa kịp tới, có những tình yêu không bao giờ đến, và không ít tình yêu vừa mới đi qua. Chiếc lá diêu bông chắc vẫn còn xanh đâu đó trên những cánh đồng đời, dẫu còn trơ gốc rạ, dẫu nắng vẫn bên sông?: ?oDiêu bông hỡi ới diêu bông??. Tiếng gọi ấy như còn ***g trong con gió quê vi vút.
    Bây giờ xác pháo đỏ không còn, thế mà ký ức trong trẻo như đậu lại trong con bé tóc buộc sừng trâu hôm qua để lại đánh thức người lớn nơi tôi bây giờ. Ừ! Thì tuổi đôi mươi, cũng chợt nôn nao với cái nắng và con gió tháng 10, rất dịu, rất trong như một niềm cưới. Bỗng thèm hóa trẻ thơ để nghịch trò chồng vợ, bỗng thèm được cặp vần để gieo bước nhịp giữa câu thơ:
    ?o? Lòng anh thôi đã cưới lòng em.?
    Và khi lòng đã cưới lòng, gió tháng 10 về cho xanh cả lá diêu bông. Mùa cưới của người cũng đang nở rộ.
    (st)
  4. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đã là 12/11 âm lịch rồi đấy, hết tháng đẹp ngày đẹp rồi, thôi thì các cô khỉ nhà ta cố đợi 2 năm nữa vậy. Hơi già một tý nhưng mà không sao đâu, vẫn thừa sức tán đổ mấy anh trong 80 Family này đấy. Cố lên các chị em ơi !!!
  5. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Ờh hay đấy.Liên hệ với iwill nhé
    sđt: 090 không không không nhớ nữa
  6. Sonata_No7

    Sonata_No7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Trời đẹp quá...Nắng tưng bừng và chút gió liêu xiêu. Hình như đang là tháng 10 âm thì phải. Rất hợp để các cô khỉ lên xe hoa đấy nhé. Hôm nay lại nhận được thiếp của một người bạn. Công nhận nó cầu kỳ thật, nó đặt thiếp tận bên Thái, cái thiếp hình vuông được thiết kế mô phỏng theo hình bông hoa. Đơn giản mà vẫn đẹp, khác với mấy cái thiếp sực nức mùi được đặt ở Hàng Gà...
    Thôi thì đã chờ những 24 năm rồi, thêm 2 năm nữa thì cũng chẳng đáng là bao. Nhưng nhất định là phải chuẩn bị cho ra chuẩn bị. Dù sao thì cũng là một ngày đáng ghi nhớ cơ mà. Nhỉ?!
  7. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Khi nào cần mua giường cưới liên hệ với tớ nhé.
  8. Sonata_No7

    Sonata_No7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Không những mua giường cưới, mà thiết kế phòng tân hôn cũng định nhờ bạn Sweet. É, nhưng mà có sợ lây vía không nhỉ? Cưới chồng xong, lại thấy suốt ngày chồng đi với hàng họ thì chết
  9. pian0seven

    pian0seven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    ĐÁM CƯỚI TẬP THỂ LẦN ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM
    Từ 9/12 - 14/12/2004, Hội chợ Cưới lần thứ nhất sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Giảng Võ - Hà Nội. Hội chợ này sẽ là nơi tập trung đầy đủ nhất các sản phẩm, dịch vụ, thông tin thiết thực cho các cặp uyên ương với nhiều hoạt động sôi nổi như trình diễn thời trang áo cưới, giao lưu, rút thăm may mắn... Điểm nhấn của Hội chợ cưới 2004 là lễ cưới tập thể cho 100 đôi nam thanh nữ tú đến từ khắp mọi miền. VietNamNet đã có cuộc trò chuyện với ông Phạm Việt Thanh - Đạo diễn lễ hội cưới tập thể này...
    -Cách đây mấy năm cũng đã có người nêu ý tưởng tổ chức đám cưới tập thể cho 999 cặp uyên ương nhưng không thành chỉ vì lý do tài chính, hiện Đà Lạt cũng đang rục rịch tổ chức đám cưới tập thể và anh cũng đã hoàn tất kịch bản cho lễ hội đám cưới 100 đôi nam thanh nữ tú. Anh có thể lý giải bản chất thực của lễ hội cưới tập thể này với độc giả không?
    Đạo diễn Phạm Việt Thanh: - Tôi muốn tìm đến cái gốc của văn hoá Việt. Lễ cưới của người Việt dù ở bất cứ đâu cũng là một lễ hội bày tỏ niềm vui sướng của con người trước hạnh phúc lứa đôi. Lễ cưới của bất kỳ ai cũng mang đậm chất nhân văn và được mọi người đồng cảm trong niềm vui. Tôi muốn nhân niềm vui đó lên nhiều lần và thông qua không gian lễ hội cưới chúng ta có dịp bày tỏ thái độ, cảm xúc của mình trước những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Một điểm nhỏ trong câu hỏi nhưng rất thú vị: đám cưới 999 đôi trước đây không thành chỉ vì lý do tài chính. Lần này BTC và tôi không đặt nặng vấn đề tài chính mà chỉ chú trọng tạo nên một sự kiện mang tính văn hoá truyền thống và giàu chất nhân văn nên chắc chắn sẽ thành công.
    -Nếu nói về giá trị văn hoá truyền thống thì sẽ có nhiều điểm phải bàn vì lễ cưới của người Việt dưới thời nho học rất rườm ra và quá thiên về nghi lễ. Có những vùng quê một đám cưới phải qua đến 18 cái lễ từ lễ xem mắt, dạm ngõ, ăn hỏi...đến lễ lại mặt sau ngày cưới. Anh sẽ làm thế nào với những giá trị như vậy?
    Đạo diễn Phạm Việt Thanh: - Trước hết tôi muốn phân biệt thế nào là giá trị văn hoá gốc Việt với những yếu tố văn hoá Nho học có nguồn gốc từ Trung Hoa. Nhìn lại vốn cổ để gạn đục khơi trong chứ không phải bê nguyên xi những gì chúng ta biết được vào cuộc sống hôm nay. Theo tôi, đám cưới của người Việt biểu hiện niềm vui sống, thái độ cộng cảm chan hoà giữa những người đang sống chứ không nghiêng nặng về nghi lễ. Tôi muốn đám cưới tập thể lần này bộc lộ vẻ đẹp và tính nhân văn của người Việt qua các thời kỳ lịch sử...
    -Nếu không có gì bí mật, anh hãy nói rõ hơn các trình tự của đám cưới tập thể này?
    Đạo diễn Phạm Việt Thanh: - Ý định của tôi là phải có nhà trai (Trung tâm Triển lãm Giảng Võ - Hà Nội) và nhà gái (Nhà hát lớn - Hà Nội); có lễ rước dâu đi bằng xe đạp qua các con phố cổ. Có trẻ con đi trước hát những bài đồng dao quen thuộc và vui nhộn: Cô dâu chú rể/ Đội rế lên đầu/ Đi qua đầu cầu....Trên tầng 2 dọc các tuyến phố này người dân sẽ tung hoa, tung sợi kim tuyến xuống đoàn rước dâu. Ngày xưa, dọc đường rước dâu, trẻ con thường chăng dây đòi tiền cô dâu chú rể để lấy khước, tôi cũng muốn đặt các thùng quyên góp tiền tại các ngã tư dọc tuyến đường đón dâu. Số tiền thu được sẽ dành tặng cho những đôi nghèo chưa có tiền cưới nhau hoặc những đôi bị khuyết tật, thương binh, bệnh binh, những đôi sau cai nghiện....Tôi nghĩ đấy là cách phát huy giá trị văn hoá tốt đẹp của dân tộc, cách gạn đục khơi trong.
    -Đến thời điểm này đã có bao nhiêu đôi đăng ký tham gia đám cưới tập thể? Ban Tổ chức có yêu cầu gì từ phía họ không?
    Đạo diễn Phạm Việt Thanh: - Có 50 đôi đã đăng ký tham dự và tôi hy vọng sẽ có đủ 100 đôi vì đám cưới này hứa hẹn sẽ là một lễ hội rất thú vị. Kịch bản chương trình được xây dựng rất công phu với nhiều hoạt động thú vị như các nghi lễ cưới hỏi cổ truyền, màn biểu diễn nghệ thuật, biểu diễn thời trang đồ gia dụng... Đặc biệt, trong lễ hội cưới sẽ xuất hiện 2 kỷ lục mới: Thùng bia và chiếc bánh cưới to nhất Việt Nam. Ngoài ra, những người tham gia lễ cưới còn được chứng kiến một cảnh tượng đặc biệt: 100 đôi cô dâu chú rể hôn nhau. BTC không có yêu cầu gì với các đôi tham dự lễ cưới này, thậm chí BTC còn có chính sách tài trợ tiền đi lại, ăn ở cho những đôi ở vùng sâu, vùng xa. BTC cũng đã liên hệ với Bộ lao động & Thương binh xã hội để tìm những đôi nào đó cưới trong hoàn cảnh khó khăn thì chúng tôi sẽ giúp đỡ, kể cả ở trại thương binh Thuận Thành (Bắc Ninh), trại thương binh Lạng Giang (Bắc Giang)...
    -Các đôi tham dự cưới có thể ở những vùng khác nhau, các tộc người khác nhau nên văn hoá cuới hỏi cũng káhc nhau, anh giải quyết vấn đề này như thế nào?
    Đạo diễn Phạm Việt Thanh: - Tôi cũng muốn các cặp uyên ương mặc trang phục cưới theo đúng phong tục của họ, điều này sẽ làm tăng mối cộng cảm và làm đẹp thêm lễ hội cưới 2004. BTC xác định đây là đám cưới thật chứ không phải đám cưới biểu diễn nên tôi cũng đang loay hoay tìm cách giải quyết.
    -Anh có lường trước được hiệu ứng trong xã hội khi tổ chức Lễ hội cưới 2004 không?
    Đạo diễn Phạm Việt Thanh: - Với cái mới bao giờ cũng có ý kiến hai chiều nhưng bất kể một ai làm về văn hoá mà sợ những cái mới thì không làm được gì cả. Ngay chuyện dùng biểu tượng chữ hỉ (vui mừng) chúng tôi đã tranh cãi rất nhiều. Tôi đứng về phía lấy biểu tượng lá trầu quả cau bởi chúng ta có hẳn một truyền thuyết rất đẹp về chuyện cưới hỏi. Nhưng một người trong BTC lại nói nên lấy chữ hỉ. Thực tế chữ song hỉ đó là chữ của người Trung Hoa chứ không phải của người Việt. Nếu chúng tôi làm sai điều gì đó, trái quấy về thuần phong mỹ tục thì những ý kiến đó là ý kiến xây dựng chúng tôi sẽ tiếp thu còn những ý kiến phản bác không có căn cứ thì đó là ý kiến lạc hậu.
    (VIETNAMNET)
    -----------
    Dậm dịch mãi nhà mình mới tổ chức nhỉ. Chẳng biết lần này có thành công hay không. Chứ như vụ đám cưới 999 đôi hồi năm ngoái thì buồn lắm.
    Tưởng tượng cảnh chú rể đèo cô dâu bằng xe đạp đi qua những phố cổ, bọn trẻ con chạy theo hát "Cô dâu chú rể, đội rế lên đầu..." mà cứ thấy buồn cười. Nhỡ váy cô dâu kẹt vào lan hoa xe đạp thì hỏng hết bánh kẹo. Nhỉ!

    Được pian0seven sửa chữa / chuyển vào 18:07 ngày 25/11/2004
  10. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay phải đi ăn cưới mệt thế hik

Chia sẻ trang này