1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mua danh chốn thành thị ???

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi vet_loe_loet1986, 09/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vet_loe_loet1986

    vet_loe_loet1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Mua danh chốn thành thị ???

    ?oĐã đến được đến thành phố học hành, chả lẽ sau này lại quay về tỉnh lập nghiệp như vậy mình khác gì so với bọn bạn ở nhà không học hành gì, chúng nó lại cho rằng mình là kém cỏi? ? đó chính là tâm lý chung của nhiều sinh viên ngoại tỉnh...

    Các bạn, những thế hệ 8x, 9x, những người bạn đều còn rất trẻ, đều mang trong mình những hoài bão lớn lao. Và đều mong những ước mơ, những hoài bão của mình được chấp cánh, được bay xa hơn, được mang vẻ vang lại cho gia đình, gặp bạn bè được hãnh diện hơn v.v...

    Vậy câu hỏi đặt ra cho bạn là bạn chọn nơi nào để bắt đầu sự nghiệp của mình? Trở về quê hương hay là ở lại nơi thành phố? Bạn muốn về quê hương xây dựng quê hương mình phát triển nhưng điều kiện kỹ thuật, cơ sở hạ tầng, giao thông, thông tin... còn kém hay là bạn chọn ở Thành phố - nơi bạn có thể thử sức được mình nhiều hơn, nơi mà để bạn có thể phát huy được khả năng của mình?

    Vậy là bạn? Bạn sẽ chọn cách nào? Bạn hãy nói cho chúng tôi suy nghĩ của mình nhé.
  2. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0

    cvcx, vcvc là gì vậy loè loẹt?
  3. xichlodem

    xichlodem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    0
    Việc học phải đầu tư rất tốn kém về chất xám cũng như về kinh tế, thế nên khi ra trường, tìm được một công việc phù hợp với ngành học, phù hợp với khả năng của bản thân là Good rồi !
    Chẳng nhẽ cứ là phải về quê hương làm việc mới là cống hiến sao???
    Có một lần XLD xem chương trình trên VTV3, có phỏng vấn một vị TS được nhà nước cho đi du học ở nước ngoài, sau khi đỗ đạt ông ấy ở lại làm việc cho nước sở tại, lí do nếu về VN ông ta không biết làm ở cơ quan nào ...
    Cũng không thể trách vị TS ấy được, về VN tài năng của ông ấy sẽ bị thui chột, vậy ông ấy không thể cống hiến cho quê hương (lí do khách quan, mặc dù ông ấy rất muốn) nhưng ông ấy đang cống hiến cho nhân loại, trong đó có VN !
  4. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Làm việc ở đâu không quan trọng! Quan trọng là tìm được công việc mình yêu thích. Sẵn sàng công hiến cho nó - cho dù phải làm nghề tay trái để nuôi sống bản thân! Làm giàu cho bản thân cũng là yêu nước! Cho nên BDK không quan trọng làm việc ở đâu! "
  5. shortlong

    shortlong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    0
    làm ở đâu cũng được nhưng môi trường bên trong và bên ngoài ra sao có được hậu thuẫn hay lobby không? nếu môi trường tốt mà gặp thằng cha đồng nghiệp chơi mình riết cũng ..mệt, chính sách, pháp luật ảnh hưởng như thế nào?
    Làm việc mà sếp không bật đèn xanh ..thì mình cũng chết. Mà sếp bật đèn xanh không nháy đèn ..đỏ cũng chết.
    Mua danh 3 vạn bán danh 3 đồng để làm gì... hãy làm cái gì mình thích, mình yêu, cống hiến hết sức, phù hợp luật pháp,... để thành công và cơ bản nhất phải thực tế nuôi sống mình trước.
    Như tui đây, học xong về NT có ai nhận đâu, nhận thì phải quen biết, vòi tiền...bố già bảo cái đó OK nhưng ****** ..cóc thèm.
    Làm việc cho mày, sinh lợi cho mày mà mày bảo tao chi tiền hả...cóc cần. Thế là tui cóc về...ở SG chơi thêm vài năm cho vui
    hà hà hà
  6. yphuong123

    yphuong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Làm ở SàiGòn, kiếm tiền ở Saigon, nhưng chủ yếu xài hết tiền ở Nha Trang không hà. he he...
  7. CrescentDay

    CrescentDay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm này hơi bị được đấy!
  8. lachuoixanh

    lachuoixanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống bây giờ không còn phụ thuộc như trước kia nữa . Nơi nào mình có thể phát huy tài năng và phù hợp thuận tiện với công việc và nghề nghiệp của mình thì mình ở . Không phải chúng ta ko muốn làm cho đất nước mình phát triển , ko phải là chúng ta ko muốn cống hiến những gì mình có cho nước nhà , không phải chúng ta ko thích về quê hương mình sinh sống để làm vẻ quang quê nhà . Nhưng dù ta có muốn đi chăng nữa thì chắc gì được , cuộc sống đâu như ta mong đợi . Nên bây giờ chúng ta chỉ có thể làm việc mình thích , làm mà ko hổ thẹn với mình và mọi người .
  9. Crystal Dew

    Crystal Dew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Nghiêm túc nhé: tiêu đề và nội dung chẳng dính dáng gì đến nhau.
    Mua danh, có nghĩa là bạn bỏ tiền ra để mua vào thân một cái danh hão, để giải quyết khâu oai và khâu lợi (vì danh và lợi thời nào cũng luôn đi liền nhau) trong khi bạn không có thực tài.
    Còn chuyện bạn muốn mọi người chia sẻ ý kiến ở đây lại liên quan đến sự lựa chọn của từng cá nhân về việc lập thân và thành danh ở đâu: thành phố lớn hay tỉnh lẻ; thành thị hay nông thôn.
    Mua danh và thành danh hoàn toàn khác nhau bạn ạ.
    Thành danh ở thành phố lớn, đương nhiên là oai hơn ở thành phố nhỏ hay ở nông thôn. Nhưng bản chất của vấn đề không nằm ở chỗ oai -mà là ở cái vị trí đó, đóng góp của bạn vào lợi ích cộng đồng đến mức nào.
    Hãy quan tâm đến trách nhiệm của mình đối với công việc mà mình đảm nhiệm hơn là chuyện công việc đó nằm ở đâu.
    Một người lao công quét đường ở thành phố nhỏ có trách nhiệm với công việc của họ đóng góp cho xã hội nhiều hơn nhiều so với một anh quan chức ở Hà Nội mà thiếu trách nhiệm, thờ ơ với cuộc sống của dân.
    Được Crystal Dew sửa chữa / chuyển vào 17:19 ngày 11/10/2007
  10. Craw

    Craw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Exactly!

Chia sẻ trang này