Mưa đầu mùa. 3pm, 7.6.2005; Trời kô nắng, và ào ào. Người NT chưa quen biết với mưa, nhiều cô, nhiều cậu vẫn đú đởn phi ào ào, mặc cho mưa, mặc cho áo dính vào người, trông ngồ ngộ Mưa sủi bọt trắng xoá, rồi để lại trên mặt đường một lớp váng trắng - trông cứ như hoá chất. Đứng trốn mưa trong góc phố nhỏ, nhìn đường, người vẫn qua lại tung tăng, ... Ừh, mưa cho thêm mát, cho thêm phần sinh động. Trời không nắng, không mưa, Biển Hòn Khô lạnh ngắt, ... tắm teo hết cả người. Hê hê ... Nha Trang, nơi mùa mưa mới bắt đầu. Và những cặp tình nhân sẽ bắt đầu nhớ mang theo áo mưa xuống bãi biển. he he ..
Lại mưa! Không to không nhỏ, chỉ lắc rắc vài hạt trên mái tôn nhà bên cạnh. Ngồi nghe mưa nhớ ngày xưa khi còn là một nhóc con hay lội nước khi mưa rào, rồi khi lớn lên đi học cấp ba xa nhà vẫn hay cùng ahaft phóng xe ào ào trong mưa cảm nhận từng hạt mưa lớn quâtváo mặt rát rát, để hôm sau nằm bẹp giường . Khi ấy ahaft bảo rằng "sau này đi học ĐH về hai chị em mình sẽ đi thăm thầy và sẽ chạy xe ào ào trong mưa như thế này xem có ai mắng mình khùng không nhé?". Cả những buổi mưa như trút nước hai đứa ngồi trong quán kem nữa chứ.... Bây giờ hai đứa đều học chung ngành dự định ngày xưa nhưng mỗi đứa lại ở một nơi, ahaft bảo mình là khoảng cách địa lý không có ý nghĩa nhưng thực sự mình lại thấy nó rất có ý nghĩa, bây giờ hai đứa không được gặp nhau nên có chuyện gì buồn cũng không dám kể cho nhau nghe, sợ làm đứa kia lo nghĩ. Hàng ngày vẫn ghé TTVNOL để đọc những bài ahaft viết , để nhìn khuôn mặt cười hạnh phúc của ahaft trên vai người nào đó lạ hoắc mà mình chưa có dịp biết qua. Bây giờ ngoài trời đang mưa...giá như có ahaft ở đây nhỉ?!....Nhưng mưa đầu mùa trong này độc lắm, dính mưa là nằm bẹp luôn...