1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa đầu mùa !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi parusa, 24/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mưa đầu mùa !

    Cũng nghe tiếng ve lần đầu tiên luôn, lạ lẫm trong những tán xà cừ um tùm dọc Kim Mã.
    Tạo một YM mới, một nick ttvnol mới, chỉ để nói một chữ : " buồn".
    Mà ko sao, đã cài ở chế độ tự động ko người lái rồi, nó cứ thế mà vận hành thôi, ko cần sự can thiệp của bộ chỉ huy.
    Cái bộ ấy chập mạch rồi còn đâu.
    Nhưng phải nói là rất buồn, vì tất cả những gì đã làm, hối hận đầy người.
    Cũng có thời ngu dại thế chứ, giờ vẫn ngu, nhưng ngu sạch sẽ hơn.
  2. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Lãng mạn quá !
    Mưa đầu mùa ...Nhớ một vòng tay...
  3. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới nghe đến khái niệm "ngu sạch sẽ" và "ngu bẩn thỉu". Có lẽ trước giờ mình tòan ngu bẩn thỉu.
    Cũng đang mong mưa đây.
  4. vuthanhhai2904

    vuthanhhai2904 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Trời đang mưa đấy thôi, ước làm gì nữa. Mưa xiên chéo, hắt hết nước vào nhà rồi đây này.
    "When I look into your eyes, I can see...", tiếc là đang tháng 4, nhỉ?
  5. hoangtucodon2006

    hoangtucodon2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Ướt hết rùi:(:(.
    Mưa chuyển mùa buồn thật
  6. vuthuymai

    vuthuymai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.701
    Đã được thích:
    0
    chiều nay thấy trờin sắp mưa, nhắn một tin nhắn, có người đi mưa cùng rồi,. thế là xách xe ra khỏi nhà, đi lang thang suốt gần 2h đồng hồ!!!
    Mưa mùa hè thích ghê!!
  7. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Mưa to thật Ngồi chờ tạnh mưa nhắn tin cho đứa bạn, nó bảo ngồi đợi nó mang máy bay đến đón, đợi măi ko thấy máy bay đâu lại phải đội mưa về :D hehe nghe như mình là con gái ý =))
  8. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Vừa tắm xong ra ngoài nhà nghe tiếng gì lạ mà to thế, vội chạy ra lan can ui mưa to quá, thích thật. Làm cho cả nhà ai cũng nhìn kêu " hôm nay ăn nhầm vào cái gì thì phải " hì hì, mình cũng thấy mình lạ thật, chắc do mưa đầu mùa chăng.
  9. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Mình thích mưa lắm. Rất thích đi dưới mưa (không phải mưa đá hay mưa rào nhé). Nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn thấy mưa lại thấy buồn.
    Mọi người biết bài hát mưa bong bóng ko. Nó kể về 1 đôi trai gái quen nhau yêu nhau nhờ cơn mưa đấy. Kết thúc bài hát là câu "Phải chi hôm ấy đừng mưa, phải chi hôm ấy đừng đưa e về"--> ko đưa về-->ko quen nhau-->ko yêu nhau--> bây giờ e đi lấy chồng ko buồn như thế này( bài này nghe buồn lắm)
  10. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    mưa, mưa to lắm, không sợ mưa mà chỉ sợ sấm chớp thôi. cứ vừa đi vừa giật mình! trời tối, nước ngập, mắt kính ướt nhoè, nứơc thì cứ thi nhau va vào da thịt, đau, rát, cảm nhận được thấy sự cô đơn cứ đeo đẳng mãi bên mình những lúc như vậy, nhưng kỳ lạ thay ta chẳng bao giờ có thể khóc trong những giây phút đấy mà chỉ thấy mình gan hơn, lỳ hơn, và kiên cường hơn........ vậy có là tốt? không biết nhưng nếu nó là mưa đầu mưa như Parusa set làm topic thì cũng tốt cho mình đấy, một bầu trời đầy nước cứ muốn xối vào mình để xua tan mọi thứ. khó khăn, đen đủi, nặng nhọc.....

Chia sẻ trang này