1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa đầu mùa !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi parusa, 24/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mecghi261

    mecghi261 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Mưa á! Buồn lắm.Lại nhớ về điều không nên nhớ..Hôm nay trời lại xám xịt.Hi vọng là không mưa.
  2. MayRain_

    MayRain_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Mưa và nước mắt
  3. vuthanhhai2904

    vuthanhhai2904 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Sorry girl, it rained!
    Mưa suốt sáng nay, ko ngừng nghỉ. Sân bóng ướt sũng, nếu như bình thường sẽ hủy giờ PE. Nhưng thôi, lúc này đâu cần quan tâm đến điều đó.
    Cả một dãy hành lang dài hun hút, ko một bóng người. Tất cả đều im lặng như đã chết, những bức tranh, cabinet rỗng tuếch. Gió rít qua khung cửa lật, mưa đếm nhịp trên kính.
    Vứt mọi thứ ngổn ngang, trốn vào một góc. Ngủ
    Choàng tỉnh. Dường như....Lắng nghe. Tất cả đều im lặng
  4. chit_AQ

    chit_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    same in anyway!!!!!!!!!!
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Nó sập rồi, cái trang web yêu quý. Một phần cuộc sống của mình cũng sập theo.
    Đã từng viết rằng :" nếu ko gắng gượng để có thể cầm bút mà ngày ngày viết tiếp những dòng mới ở đây, thì có lẽ đã buông xuôi cho mọi thứ trôi xa, xa lắm".
    Nó chết. Mình ko còn biết gắn cái mảnh đời tơi tướp này cái gì vào cái gì đó có sức sống nữa.
    Hoang mang.
    Mò lên hiệu sách thử xem, biết đâu sẽ lòi ra cái gì đó.
    Rỗng ơi là rỗng!
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Sắp mãn hạn tù rồi, 10 ngày đằng đẵng chỉ có ăn với ngủ, ức chế.
    Thực tế hơn thôi, kỳ này ra phải học hành cẩn thận một chút, ko sau này đi làm thế nào, ù ù cạc cạc thì chỉ có nước đánh tiết canh.
    10 ngày đi tù này cũng có cái hay, đấy là cắt đứt toàn bộ liên lạc với bạn. Ừ ko phải cố nữa, mình thấy rõ là có bạn mình chỉ mệt mỏi hơn thôi. Hay hớm gì mấy trò ăn uống rồi tán phét, vô bổ lắm.
    Mình sớm biết các loại ăn chơi mà chẳng hề biết làm, tiền cứ tưởng nó từ trên trời rơi mãi xuống, mà nghĩ về công việc là thực tế nhất đấy, viển vông mãi.
  7. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Box tâm sự là thân thiện nhất, hiếm thấy cái khóa nào. Ờ, đã gọi là tâm sự mà, thôi thì cứ tha hồ mà ối á, đa chủng loại. Mình muốn viết gì thì viết, muốn đăng bao nhiêu bài thì đăng, chẳng bận đến ai, miễn là ko quá khích gì ở đấy.
    Nghĩ về tương lai xem nào. Hiện tại thì mình khoanh tròn vào 3 mục : chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, đó là phần cứng, phần mềm là tác phong làm việc, cách cư xử, quan hệ.
    Chậc, cái phần mềm ấy thì cũng chỉ là phụ của phụ thôi, ko quan tâm.
    Kỳ này buổi tối ko đi lang thang nữa, cũng nhàm quá rồi, đi học thêm tiếng Anh. Rơi rụng gần hết. Cái này cũng ko đáng ngại.
    Ngại nhất là chuyên môn kìa.
    Chết dở, chẳng biết gì là sao? Học toàn chống chế. Sắp ra trường đến nơi rồi. Thôi từ này sẽ chú tâm vào học hành. Mà hành là chính, khúc mắc chỗ nào thì học để đắp vào. Cái ngành của mình cũng hay.
    Ờ, đi học mà thích học thì ko gì thú vị bằng.
  8. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày mình càng gặp nhiều khó khăn trong việc hòa nhập với mọi người xung quanh. Gia đình cũng khó, bạn bè cũng khó. Mình cũng chẳng thèm đau khổ vì chuyện này nữa, tập trung vào việc học lại chẳng tốt hơn ư.
    Mình chắc cô độc suốt đời thôi. Chẳng sao. Mình phù hợp với kiểu sống như thế.
    Cũng may mà còn có công việc, ko chắc thiu người.
    Nốt hôm nay, mai là được phóng thích. Ôi, tự do!
  9. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mưa, Hải Phòng mưa ở một nơi nào đó cũng mưa... mưa đầu mùa, không quá xối xả, không quá ồn ã nhưng cũng đủ làm những kẻ đi trên đường khó chiu, nhăn nhó.... có khi chỉ những kẻ bị coi là điên như nó mới thích mưa. Nó thích hứng những hạt mưa đầu tiên, nhưng mưa chỉ chút lên lá, lên mái nhà, lên đường phố, lên những chiếc áo mưa.
    Hải Phòng mưa, nghe trong gió cả mùi muối mặn, một cái vị thanh thanh, không khí dìu dịu nhẹ nhàng, đường phố vắng tanh. Mưa chẳng cần làm, chẳng cần ăn, ai ai cũng chốn trong nhà, ôm ti vi, ai ai cũng tấp vào chỗ kín tránh gió tránh mưa ... chỉ có nó điên rồ phóng xe ngoài đường nhưng cũng chẳng kẻ nào để ý đâu, chẳng ánh mắt nào vì trời đang mưa và họ phải trú mưa.
    Hà Nội mưa, không bất chợt, từng hạt từng hạt rồi lớn dần đủ để tấp nập, những cái áo mưa, những giọt danh trên mái chợ, những cái xe phóng vù, mưa mà vẫn ồn ã..... nó lại chốn trong nhà.
  10. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Tớ thích trời mưa lắm. Trời mưa ngủ rất sướng.

Chia sẻ trang này