1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa đầu mùa !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi parusa, 24/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. luuhang

    luuhang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng vậy , mưa sáng sớm ngủ nướng đi làm muộn hơn người khác cũng có lý do .
  2. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Hehe, mọi người có vẻ thích mưa ghê. Ai cũng nói về mưa hết, mỗi mình là chả đả động gì đến mưa, toàn post bài sai chủ đề.
    Hôm " mưa đầu mùa" ướt một trận ra trò, mò lên tầng 4 cái nhà cafe cao cao đầu TN, nhìn xuống hồ Trúc Bạch tơi tả, mưa xối xả, quất ràn rạt, lạnh run, hay phết, hạt dưa bị nước hắt phẩm nhoèn ra đỏ lòm, vẫn cắn hết ko sót 1 hạt, còn nghe thằng cha Tuấn Hưng gào mãi " nếu người ấy yêu em như anh đã từng yêu, thì em hãy quên anh như quên một trò chơi". Hi, lại thấy thú mới chết.
    Mà mấy bác nón rách, áo mưa cũng rách, xe đạp cũng rách, đời cũng rách nốt đang bầm dập ngược mưa về phía Yên Phụ thế kia thì ko lãng mạn và thi vị tí nào.
    Nhưng dù sao, mưa cũng là một trong 3 thứ tạo ra sự sống trên hành tinh này : đất, nước, ko khí. Gọi là "hạt" mưa, nghe rất nhỏ bé, gọi thẳng tên cúng cơm của mưa là " mưa" ra, còn gọi nó là "nó" rất ... hỗn xược nữa, một trong 3 ông tổ của sự sống.
    Hơ, thế phải gọi là " ông" mưa hay sao? Hihi.....
  3. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ về công việc, về ngành nghề, mình lại bộc phát những mộng tưởng cao cả, sẵp " vĩ cuồng" rồi ư?!
    Hi. Đêm nay mình dễ chịu biết mấy, bởi mới được cấp phát giấy thông hành, tự do rồi, 4h sáng mai là hoàn toàn trở lại làm người tự do.
    Ở lớp mình thích cái M nhất, đơn giản là nó học ... kém nhất, trong đám con gái, mình đặc biệt thích những đứa học kém, bởi vì kiếm được ... đồng minh. Tuy thế mình cũng ko ghét bọn học giỏi, chân thực với lòng mình là ko hề ghen tị chút nào đấy, tại có gì đâu để mà mất, mình đơn giản chỉ mắt tròn xoe khi nhìn kết quả điểm của tụi nó. Ôi, nghĩ lại cái thời mình cũng học giỏi, và đã ngấm ngầm đau khổ biết mấy, chửi rủa mình biết mấy, cố gắng để che giấu biết mấy sự ganh tị. Tự thấy khinh thường mình kinh khủng. Cha, thế thì làm một kẻ học dốt mà lương tâm trong sạch thế này vẫn sung sướng! Vụ đổi chác này chả lỗ tẹo nào. Giả dụ giờ mà mình có chú tâm học khá hơn một chút, thì cũng tuyệt đối ko còn tâm lý ganh tị nữa.
    Thoát tục. Hehe.
  4. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Mình đang mường tượng ra những ngày yên bình. Hai tháng tới, hai tháng cuối năm học, 1 con đồ án hấp dẫn, 3 môn tuyền lý thuyết dễ xơi, ko có phi vụ công tác nào, ko dính dáng vào mối quan hệ nào, trời xanh ... man dại, nắng chát chúa, chiều bỏng rát, tối ngột ngạt, đêm trong veo.
    Chậc, thực là những ngày hè đáng thèm muốn.
    Vụ bê tông thì mình buông lơi luôn đấy, ko muốn cố, ko muốn ép, ko muốn gắng, thèm vào mà chạy nữa, nhưng cũng ko nằm ì, đường thênh thang ta cứ ... lững thững mà rảo bước thôi.
    Sau đó là một tháng hè. Mình ko muốn chôn vùi những tháng ngày tươi đẹp ấy một cách phí hoài như hồi năm ngoái nữa, nhất định ko là ko, trốn về một vùng quê nào đó, đèm đẹp một tí, ko ai biết mình là ai, yên tĩnh tuyệt đối, vui thú điền viên, lang thang ... bứt cỏ, bắt kiến, nghe sung sướng thế nhỉ? Hi.
    10 ngày vừa rồi bị tù túng, trước mắt chỉ một màu xám xịt, giờ thì sáng sủa hơn. Coi nào, tính từ 2006 thôi nhé. Tháng 4 thất tình, tháng 7 thì hết, thoải mái, ngay sau đó lại là 1 tháng công tác mệt mỏi, tinh thần sa sút, về Hn yên ổn được một lúc lại tiếp tục một love story mới, tháng 12 tiếp tục thất tình, đau đến cuối tháng 4 thì hết, đang ngon ngon, lại một đợt công tác chán ngắt, tiêu tan hết sinh khí, giờ thì là mốc trở về nhẹ tênh.
    Lần này thì ... quyết giữ. Ấy, cũng nhăm nhe một vụ, nhưng đứt phựt rồi, trước khi quá muộn, hi, vậy là những ngày tới hoàn toàn thanh thản, nhẹ nhõm. Có thể nói là chưa bao giờ trơn tuột đến thế.
    Ko bạn bè gì nữa, cái sự chi tiêu nó cũng bớt tốn kém đi. Mình thì đơn giản lắm, tốn chỉ tốn tiền sách truyện, nhưng đi cùng bạn thì cứ vung tướng. Sĩ ư? Chẳng biết, nhưng tại chơi thì có trò gì, ăn với tiêu thôi. À những lúc stress nữa, chán cho chán luôn thể. Tiêu nhiều tiền cứ thấy mình khốn nạn thế nào, nhiều khi thấy sợ cái ví, tưởng như trong tiền có tẩm thuốc độc, sờ vào nó là xây xẩm mặt mày. 10 ngày vừa rồi, cũng có cái hay, là ko phải đụng đến tiền. Ki bo thế này là tốt đấy, càng ki bo càng tốt.
    Chậc, nhưng có tháng nào để dành được đâu, tháng nào hết nghéo tháng ấy, cũng còn có cái an ủi, đó là chồng sách truyện, càng ngày nó càng dày thêm, cái tủ ngày càng xệ thêm, khéo sắp sập đến nơi.
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Phấn khởi quá, chả ngủ được, 4h phải ra sân bay rồi. A, sẽ được hít thở bầu ko khí trong trẻo của buổi đêm ư, và những con đường hiền lành biết mấy, ko chứa đựng những khói bụi ầm ĩ, những tai nạn xe cộ, những cướp bóc lường gạt, những đánh cãi chửi bới .... Mà cái gì ngủ mà chẳng hiền, mà chẳng bé bỏng, chẳng thơ ngây.
    Phát hiện ra một địa điểm đi chơi mới toe ở Hn, chính là sân bay Nội Bài. Pacific Airlines có xe buýt chạy miễn phí, máy lạnh ngon lành, lại còn cả nhạc Trịnh, chuyến đi chuyến về nườm nượp. Chừng nào buổi tối trong thành phố ngột ngạt quá, dông ra đó, vắt vẻo trên tay vịn của hành lang chỗ dốc xuống tầng 1, đoạn xa xa ấy, gió cứ gọi là một đống, thả cho tầm mắt tự do vẫy vùng trong một khoảng ko gian rộng, thoáng, ngắm những chớp sáng từ từ xuất hiện hay mất hút trên bầu trời đêm - những chuyến bay cất cánh, hạ cánh, và khu nhà ga trong suốt sáng choang ánh điện cùng luồng đèn pha cực mạnh quét loang loáng chọc thủng bầu trời đêm......
    Những chuyến bay ấy, nó hẳn mang nhiều nỗi niềm, sự chia ly, sự đoàn tụ, hạnh phúc và đau khổ, là khởi điểm một cuộc sống mới, hay sự kết thúc của một chặng đời, nguyên nhân của những cuộc tan vỡ, sự hứa hẹn, niềm hi vọng .... Ko loại trừ một tội phạm nào đó đang giả dạng để bỏ trốn, giống phim hành động Mỹ, hi.
    Những chuyến tàu hỏa gợi cảm theo một kiểu, những chuyến tàu ... bay gợi cảm theo kiểu khác: Xa-cách-nghìn-trùng, những dạng này có thể là : một đi ko trở lại. Nó ... nghiêm trọng thế, mà mình thì ở ngoài lề, nhìn nó với vẻ hết sức bình thản, lên hay xuống kệ xác mày, ko liên quan, cũng hay.
    Mà quan trọng là yên tĩnh, ko có người mấy. Chỗ nào vắng vắng, trừ mấy điểm " cấm đỗ" ở mạn lăng Bác mà chả phục sẵn lấy một hai đôi. Đây đảm bảo ... tinh khiết. Hi.
    Mà nói thế chứ, khi ko mò ra tận sân bay thưởng gió, có họa mà điên. Ờ, những lúc chán ... người quá rồi thì cũng dễ điên lắm. He.
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    He, lần đầu online ở sân bay, thấy thú vị quá đi mất. TSN xấu tệ, nhưng có cái này tân tiến, NB đẹp mà ko có. Thôi post tí cho vui, mình đâu có làm gì, phắn cho ai dùng thì dùng.
  7. deepbluejean13

    deepbluejean13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    mưa đầu mùa đã lại trở về với Hà nội, nhưng tiếc thay, không có kỷ niệm nào về cùng
    trở lại Hà nội thì gặp lạnh,hơi bất ngờ ...
    cảm giác giống y như khi máy bay rời đường băng (hẫng hụt,chợt mỉm cười - đang xa rời tất cả,đang ở rất xa,xung quanh chỉ thấy mây) và cảm giác khi máy bay trở lại với mặt đất (xóc nẩy lên,giật mình "nào tỉnh lại đi,về đến nơi rồi",xung quanh thấy toàn những gương mặt mệt mỏi)
    mỗi khi mưa là mỗi khi sợ,sợ gió to,sấm chớp và ngập lụt.sợ mưa làm tôi tan chảy theo, nỗi buồn ào ào đến bất chợt làm tôi ngã quỵ....thế nên,đừng mưa mãi,mưa ơi ...
  8. quathongk

    quathongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy..trời se se lạnh và âm u .Đưa nhỏ em ra đón xe buýt ,trở về lại thấy tiếc tại sao mình không đi theo .Đang bức bối quá ...muốn ngồi một mình ở đâu đó .Nhưng không thể khóc bây giờ .Người ta làm gì kệ người ta ...tại sao lại cảm thấy khó chịu khi không ai san sẻ với mình ..và hậu thuẫn mình như đã hứa .Út đi từ sáng sớm nên không mượn được ít money nào ...bây giờ lại đưa tay ra trước mặt út và nói "chị cần ít tiền để tiêu .." eo ôi xấu hổ ...rồi lại thôi .Đang cố công tìm một việc gì đó ...chỉ cần cố gắng là mọi việc sẽ ổn thôi .Lại mong một cơn mưa ...để lòng dịu đi theo những giọt nước .Lại muốn được ngồi ngoài hiên ...bế Akay và reo lên "Mưa rồi con ơi " .Như những người nông dân cần mẫn mong một trận mưa để kịp trồng bắp vụ mùa ....Trông mưa lắm phải không tôi ?
  9. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Cho minh mượn sách coi với.
    Đùa thôi. Chọc bạn vì thiên tình sử của bạn kinh quá.
    Cố găng nhé, kì này hy vọng giữ được tình yêu của mình đi nhé.
  10. mua_lang_thang

    mua_lang_thang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Ấy là kẻ đầu tiên bảo tớ điên khi cố ngửa mặt lên trời hứng những hạt mưa.Mưa đầu mùa ,tớ nằm trong nhà đưa sách lên đọc đi đọc lại mà không vào đầu ..Tớ bấm dãy số của ấy rồi lại cup máy ..tớ không nên gọi cho ấy ,không nên lôi lại những kỷ niệm ngu ngốc của cái thành phố đầy khói bụi này .....
    Mưa và caphê đó là hai thứ làm cuộc đời của tớ có thêm phần thi vị ...Thế mà có những lúc tớ cũng sợ những cơn mưa.Người yêu tó là người không thích mưa ,thế nhưng lại ghét phải mặc áo mưa .Tớ yêu mưa nên không bao giờ mặc áo mưa khi ra đường .Thi thoảng điên điên đang yên ổn phóng vù vào trong lớp nước dày đặc để yên bình ...Bởi mưa ....

Chia sẻ trang này