1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa đầu mùa !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi parusa, 24/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Mưa đầu mùa ?" Vâng những giọt mưa rơi đều trên hiên nhà chiều nay mang theo nhiều nỗi niềm , cả ký ức nổi u hòai và cả những điều trăn trở ?
    Mùa mưa đang về và trong tôi cơn mưa mùa hạ vẫn làm lòng nhiều xao xuyến ?" Ngày xưa tôi thích được mặc áo mưa và đi dưới cơn mưa. Cái cảm giác nghe tiếng gỏ lộp độp trên chiếc áo nilông bên ngòai ,nhìn những giọt mưa xiêu vẹo bay trong gió và nghe tiếng mưa vỡ tan trên mặt đường ?.đều và chậm , nhẹ và nhanh ..những thanh âm của mưa hòa nguyện cùng nhau và sẽ cho ta nhiều cảm xúc ?.
    Cơn mưa bất chợt về trên thành phố đã xua tan đi bớt những ồn ã ,khói bụi và cái cảm giác nghẹt người của cái thành phố Sài Gòn ?"Những giọt mưa vô tình đang gột bỏ cái không khí oi nồng của ngày đầu hạ ?Lòng cảm thấy nhẹ nhàng vừa chạm một cơn mưa ?có cái gì đó nhẹ hẫng trong ta ?.khi tiếng côn trùng đồng thanh hòa nguyện ..có lẽ chúng đang vui mừng tắm những dòng nước tự nhiên của đất trời chăng ? Nơi tôi ở là một vùng đô thị mới Q.2 những căn nhà chen nhau mọc lên ..những công trình còn dang dỡ và mỗi ngôi nhà như thu lại cái đẹp và một thế giới riêng ?Nơi đây vẫn còn những vùng cỏ mọc cao ngất ?vẫn còn nơi trú ẩn cho lòai cóc nhái ..đang thi nhau đồng ca dưới cơn mưa ?Tôi như lạc vào vùng quê nào đó ?ở một nơi ngày xưa tôi từng chạy ào ra hít thở cái mùi rơm rạ sau cơn mưa ?
    Cứ mỗi khi cơn mưa dứt ?" bạn có thấy bầu trời sẽ trong trẻo hơn cao hơn và xanh hơn ? không khí vừa được gột rửa nên sẽ trong lành hơn biết bao ? Một chút mát lạnh và một mùi hương xông lên từ đất ..cỏ cây dường như xanh hơn óng ánh những giọt mưa còn sót lại nơi kẽ là và những mầm non sẽ nhú thêm xanh nõn nà ?" một sức sống mới và cuộc đời lại bắt đầu ?
    Tôi thích được hít thở cái không khí sau cơn mưa trong lành và êm đềm ..mở toanh 2 cánh cửa sổ phòng nghe gió lùa vào khe tóc ..mùi của đất , của cỏ cây của hoa thiên lý vừa nở ?hạnh phúc khi hiểu được rằng ?osau cơn mưa trời lại sáng ?o phải thế không bạn ?
  2. deepbluejean13

    deepbluejean13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Hà nội mấy hôm nay không mưa.sáng đi làm đường ven hồ Tây gió hiu hiu thổi,mát lành,sóng nhỏ dìu dặt làm nổi lên ánh bạc dát đều trên mặt hồ,phải nói là "tuyệt đẹp".
    à, đang nói về mưa nhỉ. giá như được đi bên nhau trong cơn mưa của bạn,bạn trong chiếc áo mưa trong suốt màu trắng chấm bi,tôi trong chiếc áo mưa trong suốt màu xanh ngọc,hai đứa ríu rít cười,tôi nhìn sang - những giọt mưa nhỏ li ti đọng trên hàng mi của bạn rung rung.tiếng cười hoà vào tiếng mưa trở nên bay bổng,như có như không ...
    ngay trong những cơn mưa đầu mùa còn mang hơi lạnh,tôi đã thấy tia sáng của một ngày mới.điều đó có thể chỉ mình tôi nhận thấy,bằng trái tim mình,bằng niềm tin của mình.
    với niềm tin của bạn nữa, chắc chắn "ngày mai trời lại sáng" ....
  3. CAMBUON

    CAMBUON Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Vâng ngày mai trời sẽ sáng ...mình tin vào điều ấy tin rằng bất kỳ sự đau khổ nào cũng phôi pha ...những điều kỳ diệu mà cuộc sống đang ban cho mới là điều cần đến ...
    Cám ơn bạn nhé ! đã cùng nắm tay mình bước tiếp ..dẫu sẽ phải vuợt qua muôn trùng ký ức ..mình vẫn muốn sống cho trọn con đường mình đã chọn ..
    Có lẽ chỉ có hai người con gái trong topic này hiểu đang nói điều gì ..bạn ở Hà Nội - mình trong Sài Gòn - hai thành phố cách xa muôn trùng diệu vợi nhưng lại ấm lòng khi nghĩ về bạn người con gái Hà nội đã cho mình chút ấm áp hôm nay - Cám ơn cả người xưa đã xóa đi cái ấn tượng không tốt khi nghĩ về người Hà Nội - đối với mình -Hà Nội của bạn rất gần và luôn trong trái tim tôi ....Những cung đường đầy ắp hoa sữa ở Nguyễn Du chắc vẫn còn vương trong gió ....
    Mưa ! cơn mưa đầu mùa bắt đầu từ Hà Nội đang lan đến SaiGòn và trong mưa tôi cảm nhận vị mặn nơi đầu lưỡi khi những giọt mưa cứ vô tình rơi mãi nơi đây ....cũng cơn mưa hôm nay xin cám ơn bạn...cho tôi chút ấm áp ...khi sống cho 1/2 con người của ký ức ngày xưa...
    Sẽ có ngày mình đến thăm quê bạn - nắng sẽ chẳng vàng như trong Nam nhưng mình thích mùa thu - để biết chiếc lá trên cành vì sao còn sót lại.......
  4. thang_xeng

    thang_xeng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.167
    Đã được thích:
    0
    SG vừa mưa rất to, mình đi từ nhà đến cty mà ướt hết cả quần mặc dù đã mặc áo mưa.
  5. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Lại mưa. Lần này thì ko buồn buồn một cách nên thơ nữa rồi, buồn thật, buồn rũ rượi.
    Mình như thế này bao lâu rồi nhỉ? Lâu lắm rồi. Giả dụ mà cứ như thế này mãi thì hãi quá nhỉ?
    Chậc! Những lúc này thì chả cái gì còn ý nghĩa với mình nữa, kể cả dòng sông nhỏ, bao nhiêu tình cảm cũng trôi tuột mất, đọc lại cũng ko hiểu là lấy ở đâu ra lắm cảm xúc thế. Hic, tình cảm của mình là thứ vớ vẩn quá, cả mình nữa cũng hết sức vớ vẩn.
    Thôi cứ cố gắng tin là rồi có một ngày mọi chuyện sẽ khá khẩm hơn, chờ đợi, và đừng làm trò gì quá đáng quá. Quá đáng vừa vừa thì cũng chấp nhận được.
  6. parusa

    parusa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    2.271
    Đã được thích:
    0
    Cũng buồn thật, mình hình như chả thiết gì. Gia đình thì cắt đứt liên lạc 1 tuần rồi, bao giờ nối lại? Nghĩ đến trường chán thế, bạn bè cũng ko thấy hứng thú. Sách truyện cũng chán. Mình cũng chẳng thiết đến mình luôn.
    Hì, nếu mình thực sự ko thiết cái gì thì dễ sống quá còn gì? Ko phải lụy cái gì cả.
    Tiêu cực đến mức này ư? Mình khinh mình quá rồi đấy. Ừm, khinh đến mức ko thèm tức giận nữa, coi như ko tồn tại luôn.
    Mưa thế này, lang thang làm chi cho mệt nhỉ? Đánh chén một bữa no rồi về nhà trùm chăn đọc truyện.
    Ừ, mặc kệ nó đi, nó cứ tồn tại vật vờ, như nó vẫn vật vờ bao lâu nay, miễn là tồn tại. Nhiều thứ chết trong lòng mình rồi thì phải, những thứ tốt đẹp.

Chia sẻ trang này