1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa đền cây (tập thơ) Phần 1 - trước 1945

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi Sweet_fa, 25/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Mưa đền cây (tập thơ) Phần 1 - trước 1945

    Ông bà ta xưa thường gọi trận mưa sau mùa háo quả là mưa đền cây. Đó cũng là tên gọi của tập thơ này, tập thơ nói về một nửa thế giới, một nửa cuộc sống, một nửa làm nên tạo hoá tròn chịa - Phụ Nữ.
    Tập thơ khá dầy, được chia thành 4 phần theo các giai đoạn: trước 1945, 1945 - 1954 , 1954 - 1975 , và 1975 - 1986. Để tiện cho bạn đọc, Sw xin phép được post từng phần vào những topic khác nhau.
    Tiện đây, cũng xin được gửi đến bác thisson lời cảm ơn xâu sắc vì tập thơ này.

    Bất khả chiến bại !
  2. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Gánh nước đêm
    Á Nam Trần Tuấn Khải
    Em bước chân ra
    con đường xa tít
    con sông mù mịt
    Bên vai kĩu kịt
    Nặng gánh em trở ra về
    Ngoảnh cổ trông sông rộng trời khuya...
    Vì chưng nước cặn nặng nề em dám kêu ai!
    Nghĩ tiếc công cho bà Nữ Oa đội đá vá giời,
    con dã tràng lấp bể biết đời nào xong!
    cái bước đêm khuya thân gái ngại ngùng,
    Nước non gắnh nặng,
    cái đức ông chồng hay hỡi có hay?
    Em trở vai này...
    1917
    Bất khả chiến bại !

Chia sẻ trang này