1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mua đồ audio second hand ở Đông Hưng

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi cecil, 22/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cecil

    cecil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Mua đồ audio second hand ở Đông Hưng

    Chào các bác!
    Thứ 5 này em đi Móng Cái. Tiện thể se sang bên Đong Hưng chơi. Nghe nói bên đó bán khá nhiều hàng điện tử second hand. Bác nào biết thông tin gì về hàng điện tử ở đó post cho em với! Nghe bác EL34 nói có cái đầu đĩa than à?
    Thanks!
  2. arome

    arome Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    ặ! thỏ anh 'i Đông Hặng thơ thu 'âa kiỏằfu gơ 'Ây??? Thỏ phỏÊi 'ỏn lúc anh vỏằ ah!!!
    Bỏt 'ỏằn anh 'ỏƠy
    không thÂn!!!
  3. 39000cuchuoi

    39000cuchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Báckhi nào đến Đông Hưng cần tìm mua đồ điện tử cứ E-mail cho tôi số điện thoại, tôi đang ở HN nhưng có thể nhờ thằng em ở MCái giúp được bác (Bác yên tâm, tôi không phải dân đi buôn hàng điện tử nên giúp bác vô tư thôi). Đồ điện tử ở Đông Hưng không tốt lắm đâu và gần đây ít hàng nên giá khá đắt. Tuy nhiên có cái đầu đĩa than khá đẹp của Đức hiệu DUAL tôi thấy ghi là AUDIOPHILE SERIES (Đế =gỗ thật, cần CARBON siêu nhẹ, cục đối trọng kết cấu khá phức tạp- nhìn rất hoành tráng) giá khoảng 2000-2100NDT = 4tr. Bác mua con này về phải thay cartrige - cái đi kèm máy là loại rẻ tiền của Nhật. Tôi cũng máu khuân em này về nhưng nhà đã có 2 em rồi, khuân tiếp về vợ lại đuổi ra khỏi nhà thì toi!
    Chào bác
    Mail của tôi: long_van_do@yahoo.com
  4. cecil

    cecil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Arome! Đầu tuần sau mình thu đĩa nhé. Giao lưu song phương luôn thể. Hè hè!
  5. cecil

    cecil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Hi!
    Em vừa đi Đông Hưng về, đem cả bầu đoàn thê tử đi nên không có nhiều thời gian lắm.
    Em có qua chỗ bán con đầu đĩa than DUAL, nó ghi là Auidiophile Concept Seri: SCxx gì đó em quên mất, em bé bán hàng xinh ghê và rất sành sỏi đồ điện tử. Nhưng nó đòi tới 2300 tệ, tức khoảng 4.6T. Kêu nó cho thử , nó không cho vì lý do ko có phono input. Em nhìn con này hình thức khá hoành tráng nhưng lại sợ ko dam quyết vì ko đc thử mà 4.6 cũng ko phải là nhỏ. Thế là thôi. Hì hì... Em có mặc cả xuống 3T VND nhưng nó đếch chịu.
    Ở cửa hàng này ông chủ cũng am hiểu về đồ bóng đèn lắm, lắp khá nhiều ampli và bán toàn linh kiện cho đồ bóng đèn (tube, mach, cable ...) nhưng em ko gặp lão. Ở đây có 2 con đầu Philip khá gấu, nhưng em mở bên trong ra ko thấy con TDA vương miện như bác Audiophê mô tả, mạch có vẻ sơ sài, đòi 4T, em ko đc nghe các bài quen để phân biệt có hay ko. Em cho là đắt và ko mua nữa.
    Một hàng khác, toàn đồ trông rất gấu: pow, đầu đọc, dây dợ,... Có con Sony CDP-X3000 năm 97, đòi 6.4T, eo ơi, đắt kinh, mấy thứ khác cũng chẳng rẻ.
    Cuối cùng em lựa được 1 cable loa "Cable one - Silver Ultimate Referent One" hàng Mỹ giá 800K. Chưa kịp nghe kỹ nhưng tự cho là sẽ hay đây nên mua đại. Trông khá hầm hố.
    Nói chung, hàng bên này không rẻ. Em ko biết gì về điện tử nên không mua được gì ngoài sợ cable đó.
    Em báo cáo để các bác biết. bác nào biết cái cable "Cable one - Silver Ultimate Referent One" đó thì bình luận em cái!
    Thanks!
  6. vtn03

    vtn03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Mai em cung di Mong cai.
    Bác Cecil và các bác đi trước có kinh nghiệm có thể chỉ giúp luôn hộ em luôn mấy cái địa chỉ bán hàng Audio ở Đông hưng, để tiết kiệm thời gian tìm kiếm, dành thời gian thử đồ.
    Cảm ơn các bác nhiều
  7. cecil

    cecil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Bác bảo bọn xe lôi chở đến Cục Công an Đông Hưng, nói "Công an cục" là nó hiểu ngay à. Sát bên cạnh Cục công an có cái phố nho nhỏ, bác vào cái nhà đầu tiên cùng phía với cục công an, nhà có cửa kính - nhà này bán đồ bóng đèn nhiều lắm, có cả mấy cái CD trông khá gấu, có nhiều bóng đèn và bảng mạch, có 1 em khá xinh bán hàng.
    Xuống dưới gần cuối phố, có 1 nhà có rất nhiều pow, rề, 1 số bóng đèn, 1 số CD gấu, 1 số cable, rất nhiều loa khá.
    Còn lại các nhà khác không có gì đặc biệt.
    Nhưng em thấy đồ ở Đông Hưng khá đắt nên lần trước em chẳng mua được gì ngoài sợi cable.
    Chúc bác đi vui vẻ!

Chia sẻ trang này