1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mua đồ Nghe - Nhìn ở đâu vừa tốt vừa rẻ???

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi arome, 10/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Solidstate

    Solidstate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tôi giờ mới lọ mọ vào đây
    Mà thấy các chú bàn nhiều chuyện lạ đời
    "Đồ tốt thì không bao giờ rẻ, mà rẻ thì không bao giờ tốt"
    Kể cả đồ cũ rồi
    Đó là chân lý !!!
    Các chú nên bàn như thế này mới xứng đáng với cách nghĩ của người chơi này: Tối ưu hoá trong giới hạn nguồn lực tài chính.
    Người bán chả lừa chúng ta thì thôi, thời nay ta lại muốn mua đồ rẻ mà tốt , hì..hì... khó lắm đa!
  2. Solidstate

    Solidstate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mà cũng lạ:
    Thế nào là tốt
    Thế nào là rẻ
    Chưa biết thế nào là tốt , là rẻ mà đòi đi mua đồ vừa tốt vừa rẻ thì chẳng hoá ra buồn cười lắm sao...?
    Một đôi loa trị giá 5.000, ta mua được 4.000 là quá rẻ
    Một đôi loa trị giá 200, ta mua 250 là quá đắt rồi
    Một đôi loa mua rẻ được 1/3 giá, về nghe ở nhà được 2 tuần thấy chán....
    Một đôi loa mua đắt 1/3 giá, về nghe ở nhà đuợc 2 tuần thấy ngấm, càng nghe càng hợp giọng. Nghe lâu thấy nghiện, đi các nhà khác nghe không sướng....chỉ muốn về nhà mình nghe ... thì cái đắt đó có xứng đáng không hả các chú?!
  3. Htthanh

    Htthanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    Một cái đầu CD dòng Esd của Sony, em mua được 300 khìn về nghe thấy hay, mở ra thấy bên trong nhiều đồ gấu, lại nghe bác planets nói con đó ở HN hơn 1 trệ, nghe lại càng thấy hay, lại cả sướng nữa, vừa hay, vừa sướng như ngày mới lấy vợ
    Như thế có là xứng đáng không ạ?? 2nd brother???
  4. Htthanh

    Htthanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    Cồn phơm lại thông tin nhé:
    Cửa Lò city.
    Tối thứ sáu bay bằng máy bay của VN Railway, sáng sớm thứ 7 vào đến Vinh, chạy xe ôm hết dộ 3 sệ là đến nơi, ra chợ đồ cũ xem hàng, ngắm tên rồi quay ra biển ăn chơi nhảy múa, vào quán cà phê Internet check đồ, chiều muộn ra lấy hàng rồi thue xe ôm cho cả hàng và người ra Vinh bay về HN, sáng chủ nhật ở nhà xem Xmen2 bằng bộ âm thanh mới.
    Giá:
    ClassA Marantz hơn 1 trệ, nhỏ hơn 2 trệ.
    5.1 không có DD, DTS, chỉ có prologic: 1 trệ 3 hàng kenwood, ( Thanh Hoá gọi là Kan vớt )
    Loa Magnat Vector 26 cao 1m, 1 trệ 7 nhớ trả thêm mấy sệ để lấy bộ chân nhọn xịn.
    Đầu CD các loại, 300 đến 500
    Các hàng khác ra mà xem.
    Kinh nghiệm:
    Hàng 110V rẻ hơn nhiều so với hàng 220V
  5. Solidstate

    Solidstate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Bác Htthanh ơi
    Chúng ta nên nói chuyện phổ quát, không nên chỉ thuần đề cập đến cái đơn nhất.
    Cái quan niệm rẻ đắt - tốt xấu cần được hiểu rất linh hoạt, rất uyển chuyển như dương với âm trong triết học Phương Đông. Trong Tốt có Rẻ - trong Rẻ có Tốt, nhưng trên tầm phổ quát và nhất là trong bối cảnh kinh tế thị trường thì cái Rẻ bao trùm cái Xấu, cái Đắt thì bao trùm cái Tốt.
    Xét trên tư duy kinh tế, nếu bác là nhà SX, bác tốn nhiều tiền của , NVL, công sức để tạo ra cái hàng kỹ, hàng tốt.... làm sao mà bác bán rẻ được, và ngược lại...
    Muốn mua hàng rẻ mà tốt đòi hỏi ta phải lọ mọ nhiều, lang thang nay chợ Zời mai chợ Sắt mốt Nhật Tảo... mới mua được. Thời gian ta sẽ mất rất nhiều, mà thời gian lại là tiền bạc, ấy vậy là chi phí cơ hội của ta lại trở nên quá cao rồi. Mua được món đồ hay mà rẻ biết đâu món đồ đó thực ra nếu tính đủ chi phí cơ hội thì lại rất đắt đó chớ?
    Cho nên, nhiều năm nay , em đã ngộ được một điều "chẳng có gì được mà không mất"; "được mất, hơn thiệt là cái lẽ rất thường ở đời". Bác có nhớ chuyện "Tái Ông Mất Ngựa" trong cổ thư Trung Hoa không?
    Lấy cái tư duy đó vận vào chủ đề này em mới phát biểu mấy lời hồ đồ ở trên, nếu có gì sai hay làm các bác phật ý, em xin chân thành mong được chỉ giáo.
  6. arome

    arome Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh Httthanh rất nhiều,
    @ Solidstate,
    Quả thật anh nói đúng về lý thuyết. Kô bao giờ có hàng rẻ mà tốt cả. Cái khẩu hiệu "nhanh nhiều tốt rẻ" đã từ lâu lắm vĩnh viễn không còn hiện diện nữa.
    Tuy nhiên, không biết anh có xem cái gặp nhau cuối tuần vừa rồi kô? Nói về cái giá thuốc tăng 300%, hic, em mới chỉ có ho mấy hôm mà đến nay đã đi đứt 100K tiền thuốc rồi. Cái nghịch lý là ở chỗ đấy. Tự nhiên khi không mình lại nuôi béo mấy thằng vớ vẩn ở đâu. Đương nhiên, ta phải chấp nhận cơ chế thị trường nếu như ta kô có thông tin. Vì trong thời đạinày, thông tin là tiền mà. Tuy nhiên, trên đời lại sinh ra ttvnol, hê hê. "Thiên kí sinh Thắng hà sinh ttvnol" Ví dụ thế , và thế là các member tụ tập nhau lại, để cho các bác chuyên đi thuốc anh em hết cửa sinh sống mà phải đi vào con đường cạnh tranh lành mạnh. Anh có thấy cái tốt cái đẹp của ttvnol chưa ạ?
    Kết luận lại là, anh cứ chịu khó bỏ tiền cho các bậc lão thành chuyên bán hàng 2nd hand. Còn em thì xin phép các bác ra Cửa lò một chuyến, nếu có bác nào có cùng sự yêu thích thì anh em lướt qua Móng Cái một chuyến.
    Chúc các anh một ngày làm việc vui. Sắp ăn trưa rồi, sáng ăn ít giờ đánh máy tay run run....
    Thân
  7. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Ý kiến của bác Arome rất hay. Em tiếc rằng đang đi công tác nên không thể theo bác đi Cửa Lò, Móng Cái được, mặc dù trong lòng cũng muốn lắm. Chi bằng bác mở một chủ đề : "Box Điện tửđi Cửa Lò - Móng Cái chơi" để kêu gọi mọi người đi cùng, em sẽ đính lên đầu để quảng cáo cho bác.
    - Những ai chưa có dàn hay, lại ít tiền thì đi mua cho biết
    - Những ai có dàn rồi, thì đi chơi cùng với mọi người cho vui.
    - Lúc nào về thì nhớ kể kinh nghiệm cho những người đi sau nhé
  8. longxp

    longxp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Các bác đi Cửa Lò / Móng Cái rồi thì cho em hỏi. Các bác có thấy con Revox B225/B226 CD Player nào không? Nếu có thì giá khoảng bao nhiêu? Nếu không thì có con nào tương đương không? Em thấy trên mạng con này có con chíp TDA1540 D/A.
  9. arome

    arome Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    anh giai này khôn kinh!!!!
  10. arome

    arome Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Gửi "anh" nvl,
    Em là người nói ít làm nhiều, chưa làm chưa giám nói. Thành ra em sẽ lập cái topic này sau khi đi Cửa Lò về cái đã. Ít ra cũng có kết quả hoặc có thêm chút kinh nghiệm như anh Httthanh.
    @ Httthanh,
    Anh cho em hỏi, khi chọn đồ ở Cửa Lò thì người ta có cho mình nghe thử kô (với ampli, loa và CD player)? Hoặc mình có được mở ra xem không (với ampli và CD player). Trong trường hợp mình được mở ra xem thì theo anh (theo các anh, bất kỳ ai đã có kinh nghiệm trong chuyện này) làm thế nào để biết được cái nào chưa bị mông, chưa bị tút hoặc quan trọng nhất là chưa bị tháo mất cái điện trở hoặc cái gì đó không quan trọng cho việc phát ra tiếng, nhưng lại quan trọng cho ra âm thanh hay
    Đối với loa thì chắc chắn mình không mở ra được rồi, thế nhìn bên ngoài thì có biết được cái củ loa đấy là do đúng nhà sản xuất kô hay là loa của hãng khác lắp vào cái vỏ đấy? Cái loa như thế nào thì bền, vì loa mà hỏng thì chắc chỉ bỏ đi thôi chứ sửa làm sao (với kiến thức của em hiện nay, có thể ở HN mình có chỗ sửa được loa nhưng em chưa biết). Em bây giờ nghiền nhất là tiếng tép làm bằng titan!!!
    Rất mong nhận được trả lời của các anh.
    Thân
    P.S: Hình như anh Audiophile là saleman bán đồ 2nd hand hay sao ấy mà kô thấy anh ấy có ý kiến ở đây Mình làm như thế này chắc anh ấy hết cửa làm ăn Có gì bỏ quá cho em nhé anh Audi

Chia sẻ trang này