1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mua đồ Nghe - Nhìn ở đâu vừa tốt vừa rẻ???

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi arome, 10/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Cách đây 2 năm, tôi có đi Cửa Lò và kiếm được mấy thứ hay hay với giá rẻ. Trong số đó có cái giá trị nhất là một chiếc TV màn ảnh rộng 29 inch với giá 3 triệu. Về HN có người trả ngay 5 triệu nhưng tôi giữ lại và dùng đến tận bây giờ, không có trục trặc gì. Mua đồ cũ ở đó có 2 dạng: mua tù mù với giá rẻ hoặc mua có xem thử với giá cao hơn (nhưng vẫn rẻ chán). Nếu ai không phải là thợ thì tốt nhất là thử cho nó kĩ càng, chứ mông lại mà chất lượng không thay đổi thì coi như vẫn OK.
    Còn về loa, hoàn toàn có thể tháo ra xem củ loa, phân tần. Đối với những đôi loa hàng hiệu, có thể tra trên mạng xem nó dùng driver gì. Tuy nhiên màng, gân có bị sửa hay không thì hơi khó biết. Theo bác Audiophile thì cái gân nhăn nhăn là VN chưa làm được, nhưng loại gân nổi lên thì có thể bị mông. Điều này chỉ có các chuyên gia lão luyện nhìn mới biết, chứ người thường thì hơi khó.
    Bác Audiophile là chuyên gia về hi-end đắt tiền, cho nên không có ý kiến gì là đúng rồi. Nếu ai muốn tư vấn về hàng low-mid-end thì tốt nhất là hỏi ... tớ. Xin tự giới thiệu: NVL là một sinh viên đã từng dùng loa Tầu, loa VN và các loại ampli rẻ tiền trong suốt 5 năm học đại học.
  2. sonca7

    sonca7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    mọi thứ đều hỏi bác nvl à ? em hỏi luôn nhé ,con ampli denon PMA 2000 ,nó quát em 7,5t .bác thấy giá đó thế nèo...với cả bác nghe con này chưa ,có ngon ko ????
  3. Audiophile

    Audiophile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    1

    P.S: Hình như anh Audiophile là saleman bán đồ 2nd hand hay sao ấy mà kô thấy anh ấy có ý kiến ở đây Mình làm như thế này chắc anh ấy hết cửa làm ăn Có gì bỏ quá cho em nhé anh Audi
    [/quote]
    Khé ....khé......
    Anh AROME ơi, nghề của em là nghề gỗ đầu trẻ và bán chữ lấy tiền, em không tham gia vào bán các sản phẩm cụ thể nào, từ low-end cho tới hi-end anh ạ.
    Có điều, em chỉ có thể góp ý cho những vấn đề cụ thể thôi anh ạ. Còn các chủ đề chung chung theo kiểu sao cho vừa hay vừa rẻ thì em chẳng biết góp thế nào.
    Bác Văn Linh có nói em là chuyên gia Hi-end, thực ra em còn chuyên cả low-end nữa. Nếu các anh có câu hỏi thật cụ thể và có nhiều thông tin đầu vào thì em mới trả lời được .
    "Mua đồ vừa hay vừa rẻ, không phụ thuộc vào người bán, chỉ phụ thuộc vào chính người mua" là quan niệm của em. Bao giờ các anh ngộ được vấn đề này thì em xin được vào trao đổi tiếp ạ.
    Kính các anh
  4. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Bác Sơn Ca ơi !
    Em chỉ chuyên về low-end thôi. Cái Ampli của bác là những 7 triệu thì nếu không phải hi-end thì cũng là hi-money rồi, em đâu dám sờ tới? Bác phải nhờ mấy chuyên gia minhpt, planets, risky99 thôi !
  5. Htthanh

    Htthanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    Anh cho em hỏi, khi chọn đồ ở Cửa Lò thì người ta có cho mình nghe thử kô (với ampli, loa và CD player)? Hoặc mình có được mở ra xem không (với ampli và CD player). Trong trường hợp mình được mở ra xem thì theo anh (theo các anh, bất kỳ ai đã có kinh nghiệm trong chuyện này) làm thế nào để biết được cái nào chưa bị mông, chưa bị tút hoặc quan trọng nhất là chưa bị tháo mất cái điện trở hoặc cái gì đó không quan trọng cho việc phát ra tiếng, nhưng lại quan trọng cho ra âm thanh hay
    Đối với loa thì chắc chắn mình không mở ra được rồi, thế nhìn bên ngoài thì có biết được cái củ loa đấy là do đúng nhà sản xuất kô hay là loa của hãng khác lắp vào cái vỏ đấy? Cái loa như thế nào thì bền, vì loa mà hỏng thì chắc chỉ bỏ đi thôi chứ sửa làm sao (với kiến thức của em hiện nay, có thể ở HN mình có chỗ sửa được loa nhưng em chưa biết). Em bây giờ nghiền nhất là tiếng tép làm bằng titan!!!
    Mở tất, mở tất, thùng loa mở dễ nhất, mở ra không ưng thì đóng lại.
    Các đồ khác như AMP hay CD thì lèo nhèo là nó OK mở, bằng không tìm đúng hàng, mặc cả giá rồi thì đương nhiên đưọc mở ra, nếu bên trong nguyên xi ( hoặc cậu không tìm được lỗi gì ) thì phải mua, bằng không bên trong mà có vấn đề là tìm con khác.
    Nói chung mua hàng ở Cửa Lò khá dễ, nhất là vào hàng có nhiều hàng rồi mua một con, sau đấy chọn mở bế nhê.
    Loa thì HN nhiều chỗ sửa lắm, sửa các kiểu luôn, đơn giản như ra Lò Đúc thì một dãy.
  6. arome

    arome Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Khờ khờ, hoá ra anh Audi là giáo viên à!!! Ấn tượng quá hè....!!!
    Khi có thông tin đầu vào cụ thể thì anh Audi sẽ tư vấn phải không? Anh cho em hỏi, anh có lên mạng vào cuối tuần không? Hoặc có cách gì liên lạc với anh kô. Trong trường hợp em đang ở Cửa Lò và đang phân vân chọn lựa một vài em ampli (Chất lượng, giá cả ...), em có thể lên đây post một cái tin nhờ anh chỉ giúp có được kô? Nếu được như thế thì em cảm ơn anh nhiều lắm.
    Thêm nữa, anh đường gọi em là "anh", ngại lắm Anh với anh Tuần San Pháp Lý nói chuyện với nhau là bắt đầu chơi âm thanh cách đây hàng chục năm => chắc tóc anh đã có vài sợi bạc, có thể được coi là lão làng trong ĐTVT forum này rồi.
    Em nghĩ kô nên phân biệt giữa người chơi low-end và hi-end. Chúng em, những người mới chập chững vào nghề, đương nhiên sẽ bắt đầu bằng low-end, vì đương nhiên, có nghe một bộ 2000USD trở lên cũng chẳng thấy gì. Sợ nhất trên đời cái gì cũng tưởng là biết (nắm rất vững về lý thuyết), nhưng lại chẳng có tí đếch thực tế nào. Nên rất mong các anh khuyến khích chỉ bảo cho những người mới chơi đừng nói để họ sợ,họ tự ti mà không dám lên đây hỏi các anh. Còn các anh em mới chơi, cứ từ từ mà đi theo cảm nhận và khả năng tài chính của mình, có gì khó thì chịu kho đi hỏi, kiểu gì các anh ấy cũng trả lời, ít nhất là có anh nvl, anh nvl nhỉ!!!
    Vì ai cũng thế, chơi => mất tiền => xót. Kết luận, mất ít một đỡ xót hơn. => Low rồi đến Middle rồi đến appr. High rồi đến High. Chậm nhưng chắc phải không các anh???
    Vài dòng suy nghĩ, có gì không phải mong các anh lượng thứ.
    Thân
  7. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Làm gì có ai chơi Audio hàng chục năm hả bác Arome? Thời nay mà thị trường VN còn hạn hẹp như vậy, chứ chả là thời bao cấp. Ngày đó những người làm trong ngành giáo dục nước ta còn nghèo lắm. Có đôi câu đối để hồi tưởng lại thời ấy đây:
    Giấy trắng, phấn trắng, bàn tay trắng
    Bảng đen, mực đen, cuộc đời đen
    Còn em xin tự giới thiệu thêm để bác biết: từ ngày đi làm đến giờ em chưa từng đủ tiền mua nổi một bộ dàn quá 5 triệu. Chính vì vậy, bác hỏi em thì cũng bằng thừa, nhỡ em lại tư vấn nhầm cho bác thì bác mắng em chết. Em chỉ xin động viên tinh thần bác Arome: Những bộ dàn 2000$ - 3000$ em đã nghe rồi. Theo quan điểm riêng của em, những bộ dàn được bày ngoài cửa hàng với giá cao cũng chưa chắc đã hay, đã hợp với mình. Bộ nào mà thực sự làm mình rung động được thì chỉ cần nghe một lát đã "cảm" được rồi. Khi nghe nhạc ngoài vốn đầu tư ra, các bác ấy còn phải cải tạo phòng nghe, ghép đồ phù hợp, chọn loa đúng với thể loại nhạc yêu thích thì mới có được bộ dàn như ý. Còn đối với chúng ta thì không nên tự ti vì ít tiền quá mà không dám tham vọng có những bộ dàn hợp tai mình.
    Cuối tuần này chưa chắc em đã lên mạng được vì cơ quan đóng cửa, ở chỗ em sống không có quán cà phê Internet như ở nước mình. Thêm vào đó, nếu bác hỏi mọi người xem loa hiệu này, ampli nhãn kia có hay không từ khoảng cách vài trăm cây số như vậy thì em sợ rằng cũng hơi khó trả lời. Bởi vì nghe nhạc là do sở thích của mỗi người, bộ dàn có hợp với tai mình không thì mua thôi. Bác không tự tin ở cái tai của bác, lại đi nhờ tai của người khác thì dù có được 2000$ có lẽ suốt đời phải đi nâng cấp dàn thôi !
    Em thấy bác Arome có vẻ rất máu rồi đó, tình hình này đến Cửa Lò hồi hộp quá, tim phổi đập loạn xạ, khả năng thẩm âm e rằng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Mong bác bảo trọng và có tin tức gì về phổ biến cùng với mọi người !
    [
    Được nvl sửa chữa / chuyển vào 15:58 ngày 14/05/2004
  8. sonca7

    sonca7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    xem ra bác arome đang máu cái vụ cửa lò lắm rùi thì phải ,gửi bác nè : cẩn thận ko lại ngâm đắng nuốt cay đấy. cái trò mua đồ âm thanh là nó vậy đấy ,ở đó thì rõ hay nhưng về nhà mới thấy dỡ,em nói thật đấy ,bác đừng cừi.theo em bác nên
    Nhất thiết là phải mang theo vài cái CD mình nghe quen rùi để thử ,mới thấy hay dở thế nào chớ.bọn nó hay có đĩa "thuốc" lắm đáy
    Bác cứ nghe thử ,tới thích thì thôi , mỗi ngừi thích 1 kiểu nhạc mà ,làm sao mà giống nhau được ko phải cứ đắt là hay đâu ,mà phải tối ưu trong tầm tài chính của mình mới hay.
    Cuối nhé, nếu bác đi mua lần đầu thì ko nên mua quá đắt làm gì ,vì trước sau cũng là " bài học" thôi mà ,kinh nghệm thực tế tù bản thân em đấy.
    em chỉ bít thế thôi ,bác đi mua bán về nhớ phổ biến kinh nghiệm nhé.
  9. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    đồng ý với ý kiến bác htthanh mình chưa đi bao giờ nhưng nghe nói ở HP thì nếu quen thuỷ thủ đi tàu về mỗi lần tàu về phi đến nhà mua có nhìu đồ hay và chất lắm. đấy là nghe nói vậy chứ em cũng chưa đc đi bao giờ. Chúc bác arome may mắn. Bác kiếm con diskman và bộ phone nào ngon ngon đi nghe thử mà so sánh. chất lượng diskman theo em là cao phết đấy ạ :)

  10. Audiophile

    Audiophile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    1
    Chơi âm thanh hay chơi gì cũng thế
    Phải vừa chơi vừa nghiệm mới vui
    Các chú toàn là tuổi trẻ cả
    Tại sao định đốt cháy giai đoạn làm gì
    Hãy bắt đầu bằng bộ dàn chừng 3-5 triệu
    Chơi chán chê rồi nâng cấp dần dần
    Mỗi khi có món đồ mới lạ
    Các chú sẽ thấy sướng như thế nào
    Tôi có một nguyên tắc vàng
    Với cùng một mức đầu tư như nhau thì dàn của tôi phải là hay nhất
    Đó mới chính là chơi
    Còn nói tiền ư?
    3 triệu với người nghèo cũng là nhiều
    300 triệu với người giàu cũng là ít
    Với bất cứ mức tiền nào mình cũng vui được, chơi được, thế mới thú
    Âm nhạc dành cho tất cả mọi người
    Nhớ lại năm 1975 khi ấy tôi đang là chú nhỏ
    Khi lần đầu tôi được nghe cassette monô cục gạch loại National.
    Tôi đã vô cùng ngạc nhiên thích thú,
    Nhưng đến khi được nghe bộ đầu băng cối Teac , ampli Sansui và loa AR 3 của ông bác tôi (cuối 75) tôi đã gần như sững sờ, mồm há hốc lưỡi khô đi vì tập trung vào âm nhạc, quá hay...!
    Đến giờ sau khi nghe hàng trăm hàng ngàn bộ hi-end tôi lại thấy hay nhất là nghe tiếng trẻ con bi bô tập nói, tiếng dế kêu, chim hót, mưa rơi...
    Kết luận: Cục gạch cũng hay, dàn lớn cũng hay, nhưng thiên nhiên vẫn là hay nhất...
    Ơ, hình như tôi nói lạc đề, bác Văn Linh vào xoá hộ cái, cám ơn!

Chia sẻ trang này