1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa đông Apachải vẫy gọi (tháng 12 năm 2008)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tranganhjcs, 25/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông Apachải vẫy gọi (tháng 12 năm 2008)

    dự định làm chuyến đến Apachải rất cần sự giúp đỡ của các bạn đi trước về hành trình và số lượng thời gian,
    - rất mong được sự ủng hộ của các bạn
    - cần thêm bạn đi cùng - số lượng càng đông càng vui
  2. duongkhan

    duongkhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    3
    Up lên cho xôm nào. Dạo này các mod nghỉ. Spam cho vui diễn đàn.
    Đặt gạch một chân.
    Danh sách kèm theo có thể lên tới một tá.
  3. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Em chân thành khuyên các bác là từ giờ đến hết tháng 10 (mùa mưa) không nên lên Apachải. Nó nguy hiểm hơn mình nghĩ nhiều: đường sạt lở, lầy lội và đặc biệt là 5 con suối trên đường vào đặc biệt to, năm nào cũng đi vài mạng (không phải đùa ạ).
    Hiện có vài người sống và làm việc ở Apc đang ở HN, bác nào vẫn muốn giữ ý định đi thời gian này thì gặp họ trước sẽ rõ nhất.
    Rất mong mọi người đổi ý
  4. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    Đi APC à? Tuyệt quá! Nhưng theo lời bác Kilotu thì đành để sau tháng 10 vậy.
    Hôm nọ ngồi uống rượu với thằng Sang thì thấy nó comment nhiều về dân box mình. Có lẽ từ lần sau lên, chúng ta cần có ý thức góp cơm góp gạo, góp tay góp sức vào một chút với nhà bác ý vì dù người ta có thịnh tình đến mấy thì cũng không thể tiếp đón "free" mỗi năm cả trăm dân phượt lên đó được.
    Rất mong các đoàn đi APC sắp tới lưu ý vấn đề này.
  5. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Đây ạ, cái này post trên topic "Ý thức..." rồi, sợ ít người để ý nên em paste lại:
    ====================================================
    Đã có khá nhiều nhóm và sẽ còn nhiều nhóm khác nữa lên Apachải chơi, mình có vài điều góp ý chung, đặc biệt rất mong các nhóm đi sắp tới sẽ đọc được để chuyến đi thực sự có ý nghĩa
    1. Phần lớn các nhóm lên Apachải từ trước tới nay đều đến ăn ngủ ở nhà bác Pờ Dần Sinh, Bí thư UBND xã Sín Thầu. Nguyên trong đợt 30-4 này cũng có khoảng hơn 40 người ăn nghỉ ở đó, trong vài tháng gần đây thì cũng đã vài trăm người (kể cả box du lịch và khách ngoài). Thử tưởng tượng con số khách này đến nhà mình ăn nghỉ thì sẽ thế nào? Gánh nặng lên gia đình. Và cũng không ai có thể có sự hiếu khách lớn đến thế. Thế nên, nếu các bạn đi vào dịp lễ tết, dịp dự kiến sẽ đông, việc ăn nghỉ của các bạn nên theo cách này:
    - Tự chuẩn bị đồ ăn, lương thực (mang theo hoặc vào bản mua) rồi đến tự nấu nhờ ở nhà bác Sinh.Nhìn chung ở đó, ai cũng hiếu khách cả
    - Tìm nhà nào đó khác, hoặc nhờ giới thiệu nhà khác để ăn nghỉ. Hôm bọn mình lên, có cô giáo dạy học ở đó rất nhiệt tình mời bọn mình lên ăn nghỉ cùng các giáo viên ở trường Tả Khò Khừ, đó cũng là một chỗ hay.
    2. Trong trường hợp mà mình nghỉ lại nhà bác Sinh hoặc nhà nào đó khác trong bản, một điều các bạn nên ghi nhớ là mình đang nhờ, hoặc nói thẳng ra là đang phiền người ta. Đây không phải như nhà hàng, mình đưa tiền ra ngồi uống trà, hút thuốc rồi khi cơm dọn ra thì ngồi vào bàn ăn, ăn xong có người dọn. Nếu bạn lên đó bạn sẽ hiểu, vài trăm ngàn mình đưa cho người ta chẳng phải cái gì to tát với họ. Nói thế này để bạn hiểu, nhà Pờ Sinh đã giết hai con bò, một con lợn và toàn bộ số gà trong nhà để đãi khách trong thời gian vừa rồi. Cái mình muốn nói là, khi ăn uống ở nhà họ thì nên biết ý, vào chuẩn bị cơm cùng gia đình, ăn uống xong thì cùng họ dọn dẹp, khi đi về cũng nên cảm ơn đàng hoàng, thậm chí về HN gọi điện cảm ơn họ một câu cũng chẳng mất công mất sức gì.
    3. Nhiều đoàn lên, qua đồn biên phòng hoặc khi đến nhà bác Sinh đều nói là bạn của Pờ Sang (không có nhà) dù trước đó chẳng gặp bao giờ. Nhà nghĩ là bạn con nên tiếp đón rất cận thận. Tuy nhiên, vài trăm người lên nói như thế, chính cậu Sang bị gia đình nhắc nhở là bạn ở đâu mà lắm thế, chưa kể đến việc mình lên đó cư xử không hay.
    Thực ra, khi đến ở nhờ các gia đình trên Apachải, chỉ cần nói mình lên chơi, nhỡ đường và xin ngủ nhờ, nói chung họ sẽ vui lòng tiếp đón thôi. Hôm sau ra xã trình báo, xin giấy giới thiệu của UBND rồi lên đồn biên phòng trình báo. Mình không thấy các anh biên phòng 317 có bất kỳ hành động khó dễ nào với đoàn mình, dù mình nói rõ là đi du lịch, không phải nhà báo gì cả. Thủ tục rất đơn giản.
    4. Đi Apachải chơi nên xác định từ đầu, đến đó không phải vì cảnh sắc vì nơi đó không đẹp vì cảnh. Nơi đó nên đến vì sự hiếu khách và tình cảm của con người nơi đó (người dân và biên phòng). Nếu đến đó thời gian ít quá thì hơi chán, các bạn nên có lịch trình ở đó dài dài một chút (ít nhất là 2 ngày) thì sẽ thấy có nhiều điều thú vị
    5. Nếu bạn được tiếp đón nhiệt tình ở Apachải, việc cảm ơn đến người trên đó (và cậu Pờ Sang nếu ở nhà bác Sinh) theo bất kỳ cách nào là điều nên làm. Đến một lần rồi không có thông tin gì nữa sẽ làm sự hiếu khách của họ bị ảnh hưởng, gây khó cho các đoàn đến sau.
    Vài điều như vậy, hy vọng sẽ có ích với các bạn yêu vùng đất này và các bạn đang tò mò về nó.
  6. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Pờ Sang đang ở HN à? Bạn thiết kế cho Chim gặp Pờ Sang được không? Thanks!
    Đăng ký với Dũng Pacific 1 chân nhé.
  7. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Ôi trời, sao bây giờ lắm bạn thích cung khủng thế nhỉ? Càng can lại càng máu.
    Chuyện đã từng xảy ra, mới 9 tháng trước, mình cũng đã can ngăn mãi không được, chắc còn người nhớ.
  8. duongkhan

    duongkhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    3
    Nghe lời kilotu đi. Từ giờ tới tháng 10 nghỉ vậy. Đi cực đông cho nó lành.
  9. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    kilotu cứ cho mọi người lịch trình và những thứ cần thiết đi. Cái quan trọng nhất là không nên đi đợt này thì mọi người nhận thức ra rồi. Vẫn đang là kế hoạch mà.
    Đi đâu, làm gì, chơi gì cũng phải an toàn là trên hết.
  10. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Bạn kilotu nói đúng đấy, việc chọn thời điểm để đi cũng là một điều quan trọng, chứ không phải cứ cắm đầu cắm cổ đi cho bằng được.
    Tháng 10-12 là mùa khô, lại là mùa hoa dã quỳ nở rất đẹp, vàng rực hai bên đường, rất nên đi vào thời điểm này. Nếu các bạn thu xếp để đi được vào dịp Tết Hà Nhì thì còn vui và ý nghĩa hơn nữa

Chia sẻ trang này