1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa đông Apachải vẫy gọi (tháng 12 năm 2008)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi tranganhjcs, 25/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dideyeu

    Dideyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2008
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Kilotu nói đúng đấy, đi mùa này quá nguy hiểm vì đường sạt và các con suối biến thành sông; đến người dân ở đó cũng còn ngán nữa là...(trừ một bác ở APC có khả năng buộc con win lên lưng, lội bùn để đi thì không nói làm gì); Nếu các bạn đi vào tháng 10 -11 thì mình cũng xin dập dòm một chân ( mặc dù đã đi rồi nhưng vẫn muốn quay lại)
  2. ekichi04

    ekichi04 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Cho em xin 1 chân dự bị ạ,(mà liệu tháng 6 đi có được không các bác,giữa tháng 6 ý)
  3. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn tất cả các bạn đã cho những lời khuyên vô cùng quý báu, và ủng hộ tôi cung đường này!
    cảm ơn KILOTU cậu sứng đáng làm mod đó, giờ cậu cho xin ít kinh nghiệm nhé, thú thật tôi chưa đến đây bao giợ nên chưa tưởng tượng nó như thế nào!
    @ ALL chúng ta sẽ đi vào mùa khô vậy, có lẽ phải chuyển vào cuối tháng 9 tháng đầu tháng 10, nhưng trước tiên chúng ta cần lịch trình cụ thể, tôi chưa đến đó bao giờ nên nhờ các bạn đi rồi cho xin lịch trình,
    @ có Bác Chim , ông bạn già DK, vecchia_signo đi cùng thì ngon roài. tuyển thêm xế và ôm chỉ có 14 người và 7 xe thôi nhé!
    yêu cầu xế có kinh nghiệm để chia sẻ khó khăn với cả đoàn!
    Được tranganhjcs sửa chữa / chuyển vào 15:22 ngày 25/05/2008
  4. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn các bác đã đổi lịch trình. :D
    Nếu thời tiết khô giáo thì đi lại không có vấn đề gì lớn lắm. Bác tham khảo lịch trình này, nếu có thể kéo thêm một ngày để ở Apc lâu hơn thì sẽ khoái hơn:
    Lịch trình:
    - Ngày 1: Hà Nội - Lào Cai (tàu hỏa) (294km)
    - Ngày 2: Lào Cai - Ô Quý Hồ - Bình Lư - Lai Châu Mới - Phong Thổ - Mường Lay - Mường Chà (303km)
    - Ngày 3: Mường Chà - Chà Cang - Mường Nhé - Chung Chải - Leng Su Sìn - Tả Kho Khừ (183km)
    - Ngày 4: Tả Kho Khừ - Apachải - Đồn 317 - Tá Miều - Cột Mốc 0 - Đồn 317 - Tả Kho Khừ (49km + 6 tiếng leo bộ)
    - Ngày 5: Tả Kho Khừ - Mường Nhé - Chà Cang - Si Pa Phìn - Mường Chà (183km)
    - Ngày 6: Mường Chà - Điện Biên - Mường Ẳng - Tuần Giáo - Đèo Pha Đin - Sơn La (hơn 200km)
    - Ngày 7: Sơn La - Hòa Bình - Hà Nội (310km)
    Tổng cung đường: 1276km (xe máy) + 294km (tàu hỏa)
    Chú ý:
    Các bác nên theo đường đi như trên, không dựa vào bản đồ hiện nay vì khu vực Lai Châu đã thay đổi rất nhiều, thuỷ điện SL đã xoá sổ một số khu dân cư và tạo ra một số khu dân cư mới. (Tks bạn Rosy về chuyện này)
    Em tìm lại thông tin cụ thể về đường xá rồi post sau ợ.
  5. daisy84

    daisy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Apachải---cực Tây tổ quốc đây rồi.!!!! Bác Dũng cho em đặt cục gạch ạ. Nhìn đoàn lại có cả bác DK, anh Chim với thằng nhóc Ekichi04 là thấy yên tâm rồi.
  6. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn KILOTU rất nhiều
    các bạn thân mến, theo nguyện vọng của 1 người bạn rất nỗi thân thiết của tôi vì điều kiện công việc phải chuyển vô Sài Gòn công tác, gần 1 năm rồi rất nhớ anh em ngoài Bắc và mong muốn được tham gia hành trình này, nhưng phải đến tháng 12 mới trở về HN được, và gửi lời nhờ anh em ngoài này sắp xếp thời gian lùi lại ít bữa để được tham gia!
    vì vậy tôi xin được lui lại lịch trình vào tháng 12 vùa là mùa lễ hội và được thăm cái lạnh của vùng cao, cái cảm giác ấp áp bên bếp lửa nhà sàn,
    rất mong các bạn ủng hộ
    @ Kengiang23 thân mến, anh em ngoài này vẫn rất nhớ bạn và mong bạn sớm thu xếp công việc để trở về với anh em, nhớ những chuyến đi của em lắm!
  7. dlnguyen

    dlnguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    2

    Em đặt gặch một chân đấy nhé. Tháng 12 thì tha hồ đủ để anh em thu xếp cho cung này. Lại thưởng thức cái lạnh của vùng cao lần nữa.. chẹp... lần này ko đón tết trên đấy đấy chứ anh
    @ a.Dũng: chị Kengiang cũng ra đi chuyến này phải ko?! còn bác duongkhan nữa.. hơ hơ..đông dzui thật. Nhớ đoàn HGVV lắm anh ạ. Off đi anh, hôm qua em vừa ngồi với chị HẰng và anh Dương, anh Tùng.
  8. xaoxuyen

    xaoxuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi bác ơi , lùi lại tháng 12 , dã quỳ vàng nở đầy đường Tây Bắc . Dịp Tết Hà Nhì nữa , tha hồ " cù li cù la " . Rượu tràn trề từ nhà này sang nhà khác , tha hồ múa xoè . Thời gian bét nhất cũng phải 1 tuần , chi phí tầm 1,5 triệu/ bác là tha hồ xông xênh . Cuối năm lạnh lẽo mà lên vùng cao , tình đồng bào ấm áp thật .
  9. tranganhjcs

    tranganhjcs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2007
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Sự Tích Hoa Dã QuỳNgày xửa ngày xưa, nơi buôn sóc nọ có chàng K''lang của núi rừng yêu tha thiết nàng H''limh của con suối.Ngày ngày chàng K''lang vào rừng săn bắt thú rừng còn nàng khéo léo dệt tấm chăn kiệu chồng (vì theo tục lệ của bộ tộc nàng con gái trước khi lấy chồng phải dệt một tấm chăn thật đẹp để mang về nhà chồng). Rồi tối tối họ lại quây quần đốt lửa và múa hát cùng dân làng trong buôn. Cuộc sống vui vẻ hạnh phúc của họ cứ trôi đi.
    Đến một ngày kia khi H''limh chờ hoài đến tối mà vẫn không thấy K''lang đi săn về, nàng lo lắng từ buôn sóc nàng đi tìm K''lang, nàng cứ đi, đi mãi đi hết mười mấy con suối, mười mấy ngọn núi rồi mà không thấy người yêu của mình đâu cả. Mệt quá nàng ngủ thiếp đi trong giấc mơ nàng thấy K''lang gọi nàng và bảo nàng hãy đi thêm một con suối nữa sẽ gặp chàng ở đó. Nàng giật mình rồi đi tiếp đến cuối nguồn nàng nhìn thấy K''lang đang bị những tên hung ác của bộ tộc Lasiêng trói chặt. Nàng chạy lại ôm lấy chàng mặc cho những mũi tên, những ngọn giáo đâm vào da thịt. Mặc cho bao nhiêu đau đớn nàng vẫn quyết bảo vệ cho người yêu cho tới khi nàng bị trúng mũi tên độc cuối cùng của chàng La rihn con trai tộc trưởng Lasiêng. Vì quá hờn ghen với tình yêu của H''limh dành cho k''lang chàng đã buông lơi mũi tên hận tình. Chàng cũng không ngờ người lãnh trọn mũi tên ngiệt ngã ấy lại là H''limh - người con gái mà chàng ngày đêm thương thầm trộm nhớ mà không được đáp lại tình cảm.
    Từ đó cứ mỗi độ tháng mười nơi nàng H''limh chết lại nở ra một loài hoa có màu vàng rực. Người ta thường gọi là hoa Dã Quỳ. Cây hoa Dã quỳ rất dễ mọc và mọc rất nhanh những cánh hoa màu vàng tràn đấy sức sống mãnh liệt như tình yêu chung thủy.
  10. xaoxuyen

    xaoxuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ topic ơi , bây giờ thu hoạch danh sách đi cực Tây cuối năm còn quá sớm . Chi bằng đến tháng 10 thì đi ọp và chốt dần là vừa . Năm nay , áng chừng Tết người Hà Nhì rơi vào tuần đầu của tháng 12 dương lịch . Xem ra xin nghỉ phép cũng khó . Nhưng thời gian còn dài dài , các bác cứ thong dong mà chờ đợi .

Chia sẻ trang này