1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa đông buốt giá con tim

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi tinhyeuthamkin02_03, 22/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viva_forever_2207

    viva_forever_2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    em chưa có mà !
  2. viva_forever_2207

    viva_forever_2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    cả em nữa !
  3. tinhyeuthamkin02_03

    tinhyeuthamkin02_03 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    em là ai em tên gì làm sao anh biết được em đây hả em ?
  4. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    ủa ! hỏi em thì bít em nào các bác nhảy !?!
    Đau đời có kíu được đời đâu ...
  5. tinhyeuthamkin02_03

    tinhyeuthamkin02_03 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    trời
  6. xuong_rong108

    xuong_rong108 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Câu bài còn tanh hơn cả mình. Thế này hỏi sao không bị khoá nick hay cảnh cáo kia chứ.
    XƯƠNG_RỒNG108
  7. tinhyeuthamkin02_03

    tinhyeuthamkin02_03 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    ai nói là câu bài hả , đây là sự thật à !
  8. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là dạo nầy nhìu người câu bài giống em wa' ! Thui thì em đành dẫn đầu đoàn quân quay trở lại là thời kì post bài hết mình ! Các bác hẳn phải đồng ý zới em chứ ạ !?! Cho phép em được bắt đầu lại với chủ đề này nha !
    Những mùa đông trôi wa mỗi lần mỗi vẻ . Em ko biết nên nói sao về cảm nhận của em về mùa đông năm nay . Khi ngay cả em cũng ko hiểu em đã và đang thay đổi thế nào . Em đã khác _ khác rất nhìu so với mùa đông năm trước . Và em bít , sẽ còn ko ít điều khác nữa đến với em trong những ngày tràn ngập ko khí vui vẻ này . Nói là ko khí vui vẻ , nhưng đó lại là ko khí vui vẻ của người khác chứ đâu phải của em ! Những ngày noel đang cận kề với bao dự định . Em ước gì em có được một noel thực sự vui vẻ trong năm nay , trong cái se se lạnh của mùa đông ,của những người đi tìm sự ấm áp bên bạn bè . Nhưng em biết điều đó sẽ khó xảy ra , bởi noel lại chính là những ngày em tất bật với thi cử . Cái lạnh đôi khi vẫn còn trở lại , nhưng dường như mùa đông lại ko muốn ở lại nữa . Vậy là một noel nữa lại sẽ trôi wa , buồn tẻ và đáng chán...
    Đau đời có kíu được đời đâu ...
  9. tinhyeuthamkin02_03

    tinhyeuthamkin02_03 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    thật sự mà nói noel này buồn thật và chán nữa muốn đi chơi mà ko có người đi chơi buồn quá đi thôi thế là noel này lại phải ở nhà zoài có ai đi chơi noel ko cho tôi đi với ở nhà buồn chán chết đi thôi........................!
  10. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    "Noel".Đã từ lâu rồi từ này trở thành nguyên nhân làm mình buồn mỗi khi đến ngày mang tên nó.Buồn 1 là do người yêu mình bỏ mình mỗi khi đến ngày này,chả hỉu do bận hay do lý do gì.Buồn 2 là do mỗi khi đến ngày này là mình bị "móm" nặng trong khi rờ lên mồm vưỡn thấy răng mình còn nguyên...Chẹp chẹp...buồnnnnn 1 nỗi buồn khó giải quyết.
    .....Chết đã khó,sống sao cho vui vẻ còn khó hơn...

Chia sẻ trang này