1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa đông buốt giá con tim

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi tinhyeuthamkin02_03, 22/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Ớ,Thuý nào thía này?
    .....Chết đã khó,sống sao cho vui vẻ còn khó hơn...
  2. tinhyeuthamkin02_03

    tinhyeuthamkin02_03 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    người ta bảo là vua chúa cũng phải nham à chứ là con người . vậy nha an_an đáng nhẽ ra anh phải nói là hương mới đúng . nhưng bây giờ nói vẫn còn kịp mà có ai trạch đâu mà sợ phải ko ,mong hương thông cảm nha hôm đó vội quá mà...?
    vậy xin đưng trách nha .ok..?
    Tôi ko tin đời tôi , có em rùi phải xa em suốt đời...
  3. co_nang_ngo_ngaoNY

    co_nang_ngo_ngaoNY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu mà Tinhyeuthamkin_0203 phải khách sáo vậy.Chủ đề của bạn rất có ý nghĩ nhưng bạn ko biết cách hướng người khác tới đúng nội dung của chủ đề.Bài viết của bạn ngắn và ý thì cụt quá,bạn nên sửa đi một chút là được rồi.Chúc bạn thành công.
    Trịnh Giáng Hương (^_^)
  4. tinhyeuthamkin02_03

    tinhyeuthamkin02_03 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    cám ơn nhiều nhiều à . mình hứa là sẽ ko để bạn thất vọng đâu à..........?
    Tôi ko tin đời tôi , có em rùi phải xa em suốt đời...
  5. hanhphuccuaanhlacoem

    hanhphuccuaanhlacoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Cô cậu nào yêu nhau dám dẫn nhau ra ngoài trời NY để tâm sự không. Nếu chịu được cái giá lạnh dưới 0 độ thì hãy nói nhé . Mùa đông mà yêu nhau hết cả hứng xí quách
  6. tinhyeuthamkin02_03

    tinhyeuthamkin02_03 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    người ta yêu nhau đâu ngại gì thời tiết mà sợ tình cảm của họ chung một mục đích , một ý chí hay ko thôi . tiếc rằng tôi ko có người yêu chứ , nếu có thì kể cả nhảy vào lửa thì tôi cũng chiều . chứ đừng nói là lạnh giá .....?
    yêu em đâu sợ lạnh giá mà chỉ sợ em có yêu tôi thật lòng mình hay ko . nếu được như vậy thì dù khó khăn tới đâu đi nữa thì tôi cũng chấp nhân .. miễn là tôi được có em ở bên để được cùng em vượt qua tất cả hiểm nguy ...? tôi nói vậy có đúng ko các bạn . nếu giá sử các bạn có thật như vậy thì các bạn có làm như tôi hay ko .........?
    Tôi ko tin đời tôi , có em rùi phải xa em suốt đời...
  7. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông,nơi đây ko có mưa,nhưng cảm thấy lòng vẫn buồn.Mùa đông,đêm về mồm tròn vo thở ra khói,rồi nó lại tan vào hư ko.Mùa đông,ngủ ngon hơn nhưng lại thao thức,ko thể ngủ,mắt thâm quầng.Mùa đông,tôi muốn lang thang nhưng lại sợ cái lạnh giá của mùa đông và của chính trái tim tôi làm tôi đau nhói.Mùa đông,kỷ niệm cứ ùa về ko sao ngăn nổi cho dù tôi đã khóc,đã cố gắng kiềm chế tình cảm.....Mùa đông,mùa mà tôi yêu thích giờ chính nó đang làm tôi đau khổ.
    .....Chết đã khó,sống sao cho vui vẻ còn khó hơn...
  8. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Người ta cứ luôn kêu ca , luôn cảm thấy có chút lạnh giá khi mùa đông về . Em tự hỏi lòng mình , em có nên kêu ko nhỉ ? Những điều em muốn nói người khác đã nói cả rồi .
    Ai biểu em có một( í mà ko bít rõ có phải là một ko ) ông xã , người mà em vẫn luôn thắc mắc phân vân , rằng đối với người đó em nghĩ thế nào . Sự thực em chưa bao giờ nghĩ rằng em sẽ dành t/cảm cho một ai đó . Ồ , chắc chắn rùi , bởi em là người sống né tránh tình cảm _ trừ tình bạn , và tình thân . Em nghe mùa đông đến lạnh đến nỗi em ốm liền mấy ngày . Lại được biết ông xã sắp vìa HP . Thời tiết thay đổi , ko giống với thời tiết trong Nam , chẳng biết ông xã sẽ ra sao ? Giá lúc này là mùa thu , ông xã sẽ biết em iu con đường nhà ông xã thía nào . Mùa đông chẳng cho loài hoa em yêu thích nở rộ , chẳng cho em lí do để em biết con đường nhà ông xã giờ đây thay đổi thế nào .
    Ông xã ui , giờ đây em đã thay đổi nhìu . Em ko mong ông xã nhận ra điều đó ! Muốn gặp ông xã , nhưng lại ngại ! Có người còn lo lắng cho ông xã hơn em , có người cũng buồn như em khi mùa đông đến . Em cần một người bạn để san chia buồn vui trong cái lạnh tến tê người , nhưng em lại mong đó ko phải là anh . Đành để thời gian trôi và mùa đông qua đi , đến lúc đó có lẽ em sẽ hiểu em hơn !
    Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình ....
  9. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    doibuonkhicoem đã câu 1 câu rất hay rằng:
    " CÁI GIÁ LẠNH BÊN NGOÀI BẰNG SAO ĐƯỢC CÁI GIÁ LẠNH BÊN TRONG LÒNG"
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

  10. tinhyeuthamkin02_03

    tinhyeuthamkin02_03 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0

    quả thật mùa đồng càng ngày càng lạnh , cái lạnh căm căm đó hiến cho biết bao nhiêu con người phải đau buồn và tuôi hờn khì ko có người yêu cái lạnh làm cho ho cảm thấy thè khát được yêu và muốn người yêu luôn ở bên mình . nhưng có lẽ cái móng muốn đó khó lòng mà thành hiện thực .....?
    Tôi ko tin đời tôi , có em rùi phải xa em suốt đời...

Chia sẻ trang này