1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa đông buốt giá con tim

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi tinhyeuthamkin02_03, 22/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinhyeuthamkin02_03

    tinhyeuthamkin02_03 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    to: autumn_heart_2007: em viết tiểu thuyết đó à . thế nhân vật nào là no vậy em .............?
    Tôi ko tin đời tôi , có em rùi phải xa em suốt đời...
  2. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng bít nữa ! Hổng phải em viết tiểu thuyết , mà là em viết...bài chứ bộ . Ko lẽ cứ phải post bài kêu trời : sao hôm nay rét thía , thì mới được gọi là bài viết sao ? Anh tinhyeuthamkin ui ! Năm mới năm me , em hổng dám câu bài để bị ăn chưởi đâu !
    Mùa đông nhắc lại thấy bùn wá , nhưng mờ tại người ta cứ câu em vô nên mới phải nói đến nó đó . Nếu ko , em chẳng muốn nhắc lại cho thêm..bùn
    Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình ....
  3. dokihote

    dokihote Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông năm nay sẽ là mùa đông nhớ nhất trong đời mình.Từ 1 con người khó tính,1 người có thể nói là không quan tâm tới con gái,mà nay đã trở thành 1 con người hạnh phúc,có em ở bên.Em chính là người đã làm thay đổi con người mình.Giờ đây mình thật hạnh phúc khi yêu em,một tình yêu đích thực,và mình dám đối mặt với tất cả khó khăn để giữ trọn tình yêu với em.Mùa đông này với mình thật ấm áp,có lẽ với cái tên của mình thôi,mùa đông sẽ chẳng thể làm mình lạnh được,và quan trọng nhất là giờ mình đã có em sưởi ấm lòng

    quyết không yêu dành xiền uống rượu
    khắc tên em trên cổ,cánh,chân gà
  4. tinhyeuthamkin02_03

    tinhyeuthamkin02_03 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    có người yêu rối nhớ mà dáng dũ lấy nha . dữ cho thật chặt vào đừng để người ta đi đâu đó..../ và hơn thế nứa đừng để giống tôi nha . tôi ko muôn lập lại như tôi đâu...../ chuc hạnh phúc ..................?////////
    Tôi ko tin đời tôi , có em rùi phải xa em suốt đời...
  5. chang_trai_tinh_nghich_LA

    chang_trai_tinh_nghich_LA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn, người hạnh phúc hơn tôi. Cầu nguyện cho bạn được hạnh phúc
    CHÀNG TRAI TINH NGHỊCH LA
  6. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    .....Hôm qua đi tàu lạnh(ko phải mình),đòi đổi chỗ...Nhưng nếu đổi thì....Chà chà,khó nghĩ....Rồi sau thì cố gắng chịu đựng...Lạnh tay chân và có lẽ lạnh cả tâm hồn....Chán nhỉ,nhưng biết sao được,thỉnh thoảng mới có được 1 lần nhìn,ngồi lại kiểu ấy chán chết.....
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
  7. tinhyeuthamkin02_03

    tinhyeuthamkin02_03 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    một mùa đông thế là đã qua rồi . và cái nắng mang đầy hương vị sắc xuân đã đến nó làm cho người ta nhớ đến kỉ niệm vui buồn của một mùa đông đã qua . nếu bây giờ vẫn là mùa đông thì tôi vân cảm thấy trong mình một nỗi buồn từ sâu thăm thảm trái tim tôi .........? biết tim bong ai ở nơi phương trơi nào đây nữa ............? mọi người hãy chỉ giúp tôi nếu thấy nha ...........!
    Tôi ko tin đời tôi , có em rùi phải xa em suốt đời...
  8. satthugiaumat

    satthugiaumat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Khi nỗi đau chìm trong ta mãi mãi
    Tim lạnh lùng hóa đá giữa thinh không
    Và trong ta duờng như tuyết mùa Đông
    Lạnh từng nỗi, cô đơn tình hư ảo .
    Bốn câu thơ không biết của ai nữa mà đã bao nhiêu năm rồi khắc ghi trong Nó . Nó chẳng còn tin và sẽ không bao giờ tin ai nữa . Nó lang thang để biết rằng mọi thứ đã đổi thay . Nó không còn là một vùng trời trắng tinh nguyên như ngày xưa nữa . Trang giấy trắng của Nó đã từ lâu rồi vuớng bận chữ đau thuơng mà không bao giờ Nó xóa đuợc .
    Lại một Đông nữa, ngoài trời tuyết vẫn rơi, bờ hồ của nhấp nhô sóng vỗ cũng trở nên im lặng, nhuờng lại những kiêu sa cho mùa Đông giá rét . Mọi thứ xung quanh duờng như thay đổi và chính Nó cũng vậy . Nó cứ mãi dối lòng để bao lần Nó muợng nhừng cơn mưa tầm tã để trút bầu tâm sự .
    Nó sợ lắm cái lạnh của mùa Đông và Thu của chết chóc . Những chiếc lá dần dần trở nên vàng úa rồi đua nhau rời xa tổ ấm . Cơn gió vô tình thoáng qua, thổi bay đi những chiếc lá nằm vất vuỡng bên lề rồi cũng cũng đem theo mô.t phần nào vui tuơi của Nó . Gió vô tình, hay đã từ lâu rồi Nó đã mất chính Nó ?
  9. Mat_nau

    Mat_nau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Tôi tự hỏi sao lại có mùa đông, khi mà tôi chẳng thể nào quên được ngày anh nói:" Không yêu em".
    Tôi tự hỏi so lại có mùa đông khi mà tôi luôn cảm thấy lạnh lẽo, ngay cả khi anh ở cạnh tôi
    Tôi tự hỏi,...những câu hỏi chẳng có lời đáp
    Đông đã qua đi, và mùa xuân lại đến
    Mùa của tình yêu, mùa của hy vọng và niềm tin
    Nhưng trong tôi, mãi mãi vẫn là 1 mùa đông
    một mùa đông băng giá
    khi anh không là của tôi
  10. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    .......Mùa đông đang dần qua đi,nhường bước cho mùa xuân và mùa hạ tới....Nhưng,cái cô đơn và lạnh lẽo của nó vẫn còn tồn tại....đến 1 ngày.....
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....

Chia sẻ trang này