1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa đông buốt giá con tim

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi tinhyeuthamkin02_03, 22/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Đời còn buồn vì nhiều cái đáng buồn hơn cơ chứ thế này nhằm nhò gì?
     
     Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy
  2. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Chí ní... Vươn lên mà sống đê
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
  3. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    đúng đó,chẳng có gì phải buồn với đời cả,buồn hay vui là do ta hết thui,cái đầu óc lúc nào cũng.......thì làm sao mà không buồn
    lúc nào cũng dở hơi cám lợn sao không buồn?
    từ bao lâu tôi đã yêu nụ cười của bạn!!!
    a secret makes woman woman
     
  4. sitinh3000

    sitinh3000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nỗi trống trải như vết thương nhỏ máu ..!
    Đó chỉ là kí ức của một mùa đông đã xa , và cho tới nay khi mùa đông đã bắt đầu đến , những cơn gió làm xe lạnh lòng người thi điều đó tránh làm sao được khi kỉ niệm trỗi dậy ...! có phỉ vậy ko
    ALL MY LOVE

Chia sẻ trang này