1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa đông buốt giá con tim

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi tinhyeuthamkin02_03, 22/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ANEU

    ANEU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Mua bếp lò về, đốt lửa lên, ngồi bên cạnh, mua bắp ngô về luộc vừa ăn vừa uống, vừa ấm. Thế là qua mùa đông
    ANEU
  2. tinhyeuthamkin02_03

    tinhyeuthamkin02_03 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    trời ơi liệu mua bếp lò về có ổn ko hay chỉ mang vạ vào thân thui . tốt nhất là yên phận thì hơn .......? đúng ko các bác ới.
  3. co_gai_yeu_doi

    co_gai_yeu_doi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    hic hic
    lạnh quá cả nhà ơi !!
    Biết làm sao bi giờ .
  4. A3D

    A3D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Mua bếp lò thì làm sao mà mang vạ vào thân. Bộ ông ngồi cạnh bếp lò ấm quá ngủ gật để nó chơi luôn mái tóc "bò liếm" hay sao mà sợ. Hay lúc luộc ngô bốc vội bị bỏng. Mà yên phận là thế nào. Không có chí khí chi cả. Sống không mục đích vươn lên chết còn vui.
    Mùa đông lạnh thật, nhưng vẫn ấm tình bạn thân. Làm sao phải lăn tăn nhiều.
    A3D
  5. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    rét rét rét.. răng đánh vào nhau lập cập.. ngoài đường chúng nó khoác tay nhau đi đi lại lại như trêu ngươi .. hiv hic cứu với ..
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  6. tinhyeuthamkin02_03

    tinhyeuthamkin02_03 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    bây giờ ai no tới mình thôi cứu sao nổi ai bây giơ?
  7. vitamin_c

    vitamin_c Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    anh Bi cứu..
    Ba thương con vì con giống mẹ
    Em yêu anh Phương nhất trên đời!
  8. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    ... Ai ai cần anh cứa nào? ... Ôm hả, hôn à, Okie ngay nghề của anh mà ...
    [​IMG]
  9. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi,khiếp quá.Tại sao chỉ nghĩ được đến những việc ấy thôi nhả?Nghề nghiệp giè mà lạ thía?
    .....Khúc hát này gửi trao đến anh,bằng những câu ca lời nhạc tình đang dở dang,và mong nơi phương trời đó,có anh đang lắng nghe.......
  10. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    anh Bi nè . Em tưởng nghề của anh là làm studio chứ . Hoá ra nghề đó chỉ là nghề tay trái của anh thui ạ ? Em biểu nè , có phải nếu biểu anh Bi làm giùm một cái hình với cái chữ kí chắc phải chờ lâu lém . Nhưng nếu biểu anh làm cái " nghề" của anh thì chắc hổng phải chờ như vầy đâu anh Bi nhỉ !?!
    Đau đời có kíu được đời đâu ...

Chia sẻ trang này