1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MÙA ĐÔNG CÓ MÀ CÓ NGƯỜI YÊU THÌ SƯỚNG NHỈ!!! (^_^)(@_@)

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi minh_tien, 05/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    MÙA ĐÔNG CÓ MÀ CÓ NGƯỜI YÊU THÌ SƯỚNG NHỈ!!! (^_^)(@_@)

    TRỜI HÀ NỘI BẮT ĐẦU LẠNH ĐẾN TÊ TÊ, MÙA NÀY MÀ ĐI CHƠI CÓ MỘT EM ĐÊ ÔM THÌ SƯỚNG CÒN GÌ BẰNG, CÁC CU CHẲNG NÓI MÔT ĐÀN BÀ BĂNG BA LÒ SƯỞI LÀ GÌ MÀ EM THẤY MÙA NÀY NGƯỜI TA YÊU NHAU NHIỀU HƠN MÙA HÈ THÌ PHẢI, VÌ VẬY MÀ LẤY NHAU CŨNG NHIỀU HƠN, RỒI...... NHIỀU HƠN,,, VẬY MÀ NĂM NAY LẠNH RỒI MÀ EM VÂN CHƯA CÓ NGƯỜI YÊU MỚI BUỒN CHỨ,CÁC ANH CHỊ EM CÓ CÔNG NHẬN VỚI EM MÙA NÀY YÊU SƯƠNG HƠN KHÔNG,CHO BIẾT Ý KIẾN VƠI NHÉ
  2. BoyChanDoi78

    BoyChanDoi78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn quá hen! Mới 23 mà lo gì em chai? Từ từ hãy có, không thôi đến lúc đó lại kêu trời rằng mất tự do! Mà cậu này post bài sai chỗ rồi nhé! Nhờ mod chuyển sang Tâm sự hay Tình bạn - Tình yêu nhé!
  3. Tamagotchi81

    Tamagotchi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, post ở đâu chả được, ai ở đâu cũng cần có một nửa mừ, mà nhất là được tâm sự với mọi người cùng một nhà thì còn gì bằng nhờ , bác chán đời cứ bình tĩnh. Với lại lâu lâu bà kon mới có dịp thổ lộ tâm tình. Trong box mình có rất ít topic về vấn đề này, tớ nghĩ đây cũng là 1 lý do mà box mình ít member là nữ. Chắc cũng sẽ có người cho đây là vớ vẩn, hehe, chả sao cả, mỗi người mỗi tính, chả có ai nói tôi kô cần yêu, trừ khi....hihi...
    Ừa, trời lạnh thế này mà kô có người yêu như Minh_tien cũng hơi buồn thật, mà nhất là vớ phải các bác đang ôm ấp 1 mối tình câm, hehe, hơi đụng chạm đấy nhờ.
    Nhưng bạn ơi, kô có cũng chẳng sao đâu, cái gì đến thì đến thôi, bây h mà để đối phó với mùa đông, bạn gấp rút đi tìm bạn gái là kô được đâu nhé ....
    Có thể bạn thấy chạnh lòng khi nhìn thấy ngta có đôi, có lứa, còn mình thì lẻ loi, nhưng bạn thử nghĩ xem, dành thời gian cho người yêu rồi thì thời gian cho bạn bè và gia đình của mình sẽ bị giảm đi đúng kô ạ? Vậy là bạn có lợi thế đó rồi đấy nhé, thay vì phải đi chơi với người yêu, bạn được ngồi ở nhà, quây quần với gia đình, có thấy ấm cúng kô? Hix, như Gà ảo đây này, có đi xa mới biết mình mong muốn như thế nào được ngồi bên bố mẹ và em vào những buổi tối, hơn nữa bây giờ sắp vào mùa đông nữa chứ. Nhớ nhất là những hôm trời lạnh, ăn cơm xong, cả nhà xem chung một tivi, chị em đùn đẩy nhau đi lấy chăn đắp, lấy xong rồi thì giằng nhau tá lả, phải đợi bố mẹ vào giữa ngồi mới chịu yên thân. Mà nhất định chỉ lấy 1 chăn thôi, thế là cả nhà chung 1 cái chăn ngồi xem tivi, hihi, kô đủ chăn để đắp nhưng thích lắm. Nhưng cũng có hôm, 2 chị em tranh nhau ác quá, chả cho bố mẹ có ý kiến, thía là papa quyết định đi lên phòng xem một mình và cũng để đi ngủ lun, hì, mẹ lại phải lục tục lên cùng, 2 chị em tớ thấy hơi hối lỗi thôi, hehe, ở dưới nằm ấm kô nhúc nhích, có khi ngủ luôn đến sáng vì đứa nào cũng lười chui ra khỏi chăn.
    Tớ rất rất yêu mùa đông, nhưng đặc điểm là chịu rét vô cùng kém, lúc nào cũng trong tình trạng là bịch bông di động. Còn nhớ có năm được nghỉ tết, may quá là vào những ngày lạnh nhất, thế là thôi, tớ cứ như một bà già sắp chết rét, chỉ ru rú trong phòng, kô làm ăn gì cả, đến nỗi mẹ phải lấy dầu xoa vào chân và tay cho ấm, lại còn nấu ăn hộ mình nữa chứ, chỉ việc ăn thôi mà cứ ngồi rên hừ hừ ... Ui, sao thế này? . ..
    Xa nhà, chắc bài học lớn nhất cho mỗi người, đó là nhận ra được gia đình đáng quý biết bao nhiêu mà có lẽ kô phải ai cũng nhận ra điều đó ngay được, và cũng là lúc để suy ngẫm lại mình đã làm được gì và chưa được gì cho nhưng người mình yêu quý. Có những lúc giật mình, chỉ sợ kô có đủ thời gian để làm điều gì đó... biết mình suy nghĩ tiêu cực quá, lại tự an ủi phải cố lên, mình cố gắng tốt hơn... thì đó chính là điều mọi người mong muốn rồi...
    Hihi, lan man nhiều về chuyện của tớ quá nhờ, bây giờ tớ nói tiếp về những lợi thế bạn đang có nhé....... Nếu bạn có một cô hay một anh người yêu hoà đồng với bạn bè mình, sẵn sàng chia sẻ với mình sở thích thì kô sao, nhưng đằng này lại khác, bạn phải dành rất nhiều thời gian riêng tư cho him/her, trong khi bạn là một người chẳng muốn xa bạn bè, chẳng muốn bỏ bất cứ trận cầu nào của MU, hehhe... Bạn hiểu tớ muốn nói gì rồi chứ? Trời lạnh mà tụ tập được những đứa chưa người yêu đi lang thang nhìn ngắm phố phường, nhảy vào hảng kem hoặc hàng nem rán, ngô luôc... UI, thích quá ý chứ.... Hoặc chỉ cần một mình thôi, co ro trong cái áo khoác to sù, tay trái đút túi, tay phải cầm tay lái, chân co hết lên (hehe, vi phạm luật roài), mặt mũi thì vênh ngược, hì hì, có khi lúc đấy lại ối người thèm được tự do như mình đấy . Cứ thử xem, sau 1 thời gian phải đi học trong mùa đông như thế, tớ còn khám phá ra là đi một mình vậy, lạnh thì lạnh, nhưng trong lòng vẫn ấm, chả hiểu sao nữa, hì hì, chắc tại trước yêu roài, thấy một mình có khi còn hơn đã từng đi với ex, dù đôi lúc hơi chạnh lòng .
    Lại còn công việc nữa, nếu bạn là người con trai biết yêu (yêu gia đình, yêu bạn bè, yêu 1 nửa còn lại của thế giới....), luôn muốn được yêu - mà rõ ràng là đang muốn được yêu còn j, hì hì, và cũng luôn chăm lo, có quyết tâm cho sự nghiệp của mình (hehe, hơi khó để cân đo, đong đếm nhờ) thì rồi bạn sẽ có điều bạn muốn thôi, yên chí!...Bây h hãy nghĩ là mình đang làm việc để cho cô ấy và các con của cô ấy đây (tưởng tượng ý), cố lên nhá, khổ trước sướng sau, hhehhe
    Mà tớ nhắc lại, tớ chỉ nói về những người chưa có người yêu thôi đấy nhá. Còn các bác có người yêu thì cũng chưa biết thế nào, các bác ý khéo khéo thì mọi sự OK, chúc mừng các bác ý, chúc hạnh phuc hơn nữa, còn bác nào đang phải loay hoay thì chúc hết phải loay hoay, mà vạn sự vẫn như ý. Còn...hì hì, những người như Minh_tien, thì cũng chúc tuốt... Chúc bạn vẫn luôn thấy hạnh phúc với những gì mình đang có, và sẽ đạt được những điều mình muốn có trong một ngày đẹp trời!!! Hy vọng đc bạn báo tin sớm ..
    À, chúc fan của MU nói riêng, tất cả mọi người nói chung hạnh phúc với những điều giản dị mà kô đơn giản, bình thường mà kô tầm thường... đó là cảm giác yêu và được yêu bên gia đình, bên bạn bè và tất cả!!!!!!!!!
    Hix, tại ông Bush kia được tái nhiệm, tớ mới phải xả giận thế này đây....
    Được tamagotchi81 sửa chữa / chuyển vào 22:18 ngày 05/11/2004
  4. silentsoul

    silentsoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    ...............................................................
    Chú lo làm gì, vẫn còn trẻ chán. Chú còn được ở VN mà chơi bời và tìm hiểu nhiều, chứ như anh ở đây đầu tắt mặt tối suốt ngày học với làm....chẳng kiếm đâu ra được em nào cả. Nhiều lúc nghĩ cũng buồn nhưng thôi, việc gì phải thế. Phải tận dụng quãng thời gian tự do này đi. Kẻo sau này lại....hối không kịp đó. Tận dụng thời gian này mà đi đây đi đó cho thoả chí. Đến lúc bị em nào "xích" vào rồi thì không còn cơ hội đâu. Nhất là tranh thủ lúc này đi nhậu, đá bóng nhiều vào cho anh, chú sẽ thấy đời đẹp như hoa ngay ý mà.
    Mùa đông không có người yêu thì đã có rượu rồi......ấm bụng lắm. Anh ở đây chỉ mong có chai "quốc lủi made in vietnam" với bao Vinataba là.....ấm cả mùa đông.
  5. heo_luoi

    heo_luoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    ông anh bà chị nói thế cũng không đúng đâu lấy em làm ví dụ đây nè.Có người yêu rồi cũng có cái hay chứ đi đâu lạnh có em ở bên ôm=>>>>sướng thấy mồCòn được người yêu chăm lo kêu lạnh sẽ có ngay khăn quấn lên tận mẹtKêu đói thì ng yêu cho đi ăn như chăn nuôi gia cầm tăng trọng ý.Chứ như ông anh lại ôm chai quốc lủi thì chết thôi ông anh về việt nam kiếm người yêu đê sẽ biết ngay ấy màCả bà chị nữa chị gà ảo định ở vậy suốt đơi cho papa mama xoa dầu à.Đưọc chăm sóc người yêu mình thì chẳng có gì bằng đâu.Đặc biệt như thằng em đây lại còn có người yêu rất hiểu thằng em thích MU nên trời lạnh mà vừa xem MU đá vừa ôm Ng yêu thì chết cũng không tiếc đâu
  6. Tamagotchi81

    Tamagotchi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, iem ui, chẳng đọc kỹ gì cả, chị đang nói lý do để kô việc j phải buồn, mà cứ vui vẻ đợi đến một ngày tươi sáng hơn đối với những người hiện tại chưa có người yêu thui. Chứ còn, hì, những người được như em thì hạnh phúc quá còn gì, cố gắng phát huy nhá, bọn chị sẽ đuổi theo đấy...
    Hì, lại còn dạy chị cách chăm sóc người yêu hử? Hehe, chị đã bảo chị chưa yêu bao giờ đâu cơ chứ? Chị đã nhắc ở trên có ex roài còn j. Bây h chỉ là tạm thời chị chưa iu ai thui, hehe, mà cũng có thể là vì chưa ai iu ... Còn chăm sóc á? Chị thấy mọi người nói chị thiếu điều để ex của chị gọi là Sư tỷ về cái khoản chăm sóc, hihi. .
    Hì, nói vậy thôi, mỗi người mỗi suy nghĩ, mỗi hoàn cảnh mà. Em đang có những gì em cho là rất đáng giá với em thì em cố gắng giữ gìn nó nhé. Còn chị? Chị có thái độ như vậy đơn giản là vì chị đã yêu, nhưng nó kô như mong muốn. Chị chỉ thấy mình thật sự vui trong mối quan hệ gia đình, bạn bè... vậy là được rồi. Và tất nhiên, sẽ vui vẻ hơn chứ, nếu có được cảm giác thoải mái như em khi cân bằng được tất cả các mối quan hệ, trong đó có TY, điều mà trước chị kô làm được, hihi....(Bật mí, ex của chị cũng yêu MU, nhưng cứ ngồi xem cùng là chị ghét lắm, xem j mà cứ gào lên.... Cái này bỏ qua, nhiều ng như vậy, ghét có mà ghét hết, hehe, nhưng đau ở chỗ thắng kô sao, thua thì cay cú, chê ỏng chê eo cầu thủ, phân tích này nọ cứ như chị trót hỏi trong trận đấu là những ông áo đỏ, những bác áo xanh sao cứ tranh nhau 1 quả bóng ý .......Rõ chán... ).... Nói xấu ex hơi nhiều, hehe, sozy nhá, nếu ấy đọc được thì bỏ quá cho tớ, còn ấy thì xem lại mình đi ....
    Ối jời ơi, đúng là hư thật, mang tiếng thức đêm học bài, lấy cớ đau tay nhờ được ông anh làm cho 1 tẹo thì lại nhảy vào đây liên thiên lên tiên, hehe... Mong các Mod thông cảm, mong các bác ghét mấy cái kiểu buôn dưa chột, cột dưa lê nỳ xí xoá.... Đúng là thức đêm mới bít đêm lười, khì khì...
  7. jamebondspy007

    jamebondspy007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    Ai chẳng biết là bà chị yêu rồi , mỗi tội không có đối tác nên đành làm lính phòng không. Nên nghĩ ra nhiều lý do để giải thích cho việc ta đây kiêu lắm chưa thèm yêu. Đến khi có người yêu rồi, mùa đông ấm như mùa hè thì nhớ quay lại tìm topic này sorry anh em nhé.
  8. Tamagotchi81

    Tamagotchi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Hix, kô biết nên mếu hay nên cười đây? Chị đã bẩu là đọc cho rõ rõ tí , chị đang nói trong trường hợp kô có đối tác ý chứ, với lại đem ex ra để chứng minh cho nó hùng hồn. Chị vẫn thấy mọi thứ ok, đấy là những suy nghĩ thật về những điều đã xảy ra thôi mà. Chứ bây giờ chị lại chả mong có đc như bạn Minh_tien bỏ xừ ra ý chứ ...Chị có giải thích chị bất cần đâu, sống phải biết mình là ai chứ, nhờ .... Thôi, chả nói gì nữa đâu, chú đọc lại cho chị mừng, kô chị tủi le''m le''m
  9. silentsoul

    silentsoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    .................................................................
    Chú lại không hiểu ý anh rồi. Ai chẳng muốn có người iêu, có ai thích sống một mình đâu. Anh cũng vậy mà. Chỉ tội là bây giờ hoàn cảnh còn nhiều "éo le".....hêhhhehehe. Hơn nữa, ở bên này ít con gái VN lắm em ơi. Đâu phải đầy rẫy như ở VN mình.
    Anh cũng iu rồi nên anh biết độ...."sướng" của nó thế nào. Chú không phải nhắc.
    Hiện nay, anh sống độc thân ở đây, mong chai quốc lủi âu cũng là lẽ thường. Người ta vẫn nói, đời trai độc thân có thuốc, có rượu là đời lại vui hết...Tết. Chú cứ thử sang đây sống như anh xem, chú sẽ hiểu ngay thôi.
    Mong chú hãy lo mà giữ cái tình iu nho nhỏ của mình đang có và tiếp tục là fan của MAN UTD.
    ..........
    Pourvu que chacun aie son bonheur
    Được silentsoul sửa chữa / chuyển vào 03:35 ngày 07/11/2004
  10. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    OÀI EM CHỈ VIẾT BÀI CHƠI MA ANH CHỊ EM BOX MÌNH BUÔN CŨNG THICH GHÊ, CHỨNG TỎ BÕ MÌNH KHÔNG CÓ CHỦ ĐỀ THẢO LUÂN CHƯ CÓ THÌ CŨNG NHƯ TÔM TUƠI Y CÁC BAC NHỈ, EM THẤY QUANH ĐI QUÂN LẠI CÚ BONG ĐÁ ANH EM THỈNH THOANG LẠI BẤT ĐÒNG CỨ THỈNH THOẢNG LÀM CÁI TOPIC HAY HAY ĐÊ THẢO LUÂN CHO VUI NHỈ,EM THẤY BÀ CHỊ GÀ ẢO VIẾT BÀI HƠI HAY ĐẤY, HƠI PHỤC ĐẤY
    MA TỐI NAY DABEY THÀNH MAN EM PHAI XEM ĐÃ LÂN SAU THAO LUÂN SAUCHUC MAN ĐỎ SẼ THẮNG

Chia sẻ trang này