1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MÙA ĐÔNG CÓ MÀ CÓ NGƯỜI YÊU THÌ SƯỚNG NHỈ!!! (^_^)(@_@)

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi minh_tien, 05/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Em_noi_that_ma

    Em_noi_that_ma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ui giơi` ơi!ko thể nào đọc hết nổi roài các đồng chí ợ!!1
  2. Em_noi_that_ma

    Em_noi_that_ma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    "A đang nhắm mắt nghe nhạc,nghe tiếng điện thoại cứ tưởng nhạc to""Sao nghe giọng A có vẻ uể oải thế?""Uh,A đang mệt!""Thế thôi,A đi ngủ đi""Uh"Hic,đúng là A đang mệt rồi.Vẫn biết là A đang mệt thật,thế mà đặt máy xuống rồi tự nhiên thấy tủi thân thế....hình như càng ngày M càng ích kỉ hơn...1 chút tham lam muốn A là của riêng mình.....Hình bóng A ngày càng lấp đầy tâm trí M rồi,A có biết không?Nhớ A nhiều lắm.....nhớ lắm.........A ơi!Nhấc điện thoại lên,chỉ muốn từ đầu dây bên kia,A "alo",chỉ thế thôi cũng đã là quá đủ!!!Đủ để M hiểu rằng,M ko thể ko nghĩ đến A nữa rồi!!!!
    Ra khỏi trường,chỉ mong sao thật nhanh để về đến nhà và check mail.....A ơi,M khóc thật rồi nè!!!!Tim M như muốn nổ tung vì hạnh phúc!!!!Cười ngơ ngác như 1 con ngố.....đầu óc trống rỗng.....xung quanh hình như chỉ còn M với hạnh phúc....... và A........chưa bao giờ có cái cảm giác khó diễn tả như cái cảm giác của M lúc check mail xong A ơi!!!!Ko biết cảm giác của A như thế nào,còn M....hình như cuộc sống đã quá hào phóng với M phải không A?Dù trong đó chỉ có 1% là sự thật thì M vẫn muốn đánh đổi tất cả sự hào phóng mà cuộc đời đã dành cho M,chỉ để có 1% đó thôi A ơi!!!! Cảm ơn A,cảm ơn vì tất cả.......Hu hu,muốn được nghe A kể chuyện quá A ơi!!!M ko ngủ được rồi đây nàyHứa với A là đi ngủ luôn,ko online nữa,thế nhưng mà......Hic hic.....làm sao mà ngủ được......Muốn được nghe A nói quá "M làm sao thế!!!!!""A đùa thôi mà!!!!""M đừng như thế!!"M làm sao thế này..............!!!!
    "Đêm nay đông vui sao chỉ M âu sầu,ngồi một mình chờ tin nhắn A.Chỉ cần một dòng tin nhắn quên ưu phiền,chìm vào nồng nàn say giấc mộng.A yêu đêm nay đang ở đâu vui cười,dập dìu điệu nhạc bên bóng ai!Để ngồi một mình mong nhớ A u sầu,đêm nay sao A không nhắn tin?Này người yêu M xin A luôn,mãi mãi bên M,xin đừng là lời nói gió bay đi!Xin đừng hẹn thề,dối trá yêu M!Xin đừng một lần tan giấc mộng!Này người yêu M xin A luôn,mãi mãi yêu M!Mãi mãi yêu M,nhé A!Giữ mãi trong tim,bao nhiêu ước hẹn!Và mãi mãi yêu M nhé A!!!!"
  3. Em_noi_that_ma

    Em_noi_that_ma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ có thật!​
    Đêm qua em mơ thấy
    anh mang mùa xuân yêu thương dịu êm
    Cùng điệu nhạc chất ngất
    hoà theo tiếng trái tim em rộn lên.
    Cầm bàn tay
    anh nói những lời ân ái mặn nồng
    Thời gian ngừng mãi
    cho hoa lá khoe màu.
    Khi ban mai đánh thức
    giấc mơ hồng đêm qua em đã mơ
    Người giờ này đã đến
    một nơi rất xa xăm em còn đây.
    Bờ mi em
    hoan nước mắt vì tình yêu tan vỡ,
    Biết khi nào
    anh như giấc mơ ngày qua,
    Lòng anh luôn khao khát
    nhớ mong người ơi anh biết chăng?
    Chìm đắm không gian
    lặng im ngàn vì sao buồn bã
    Thuyền đã sang ngang
    làm cho con sóng không xô về bờ.
    Ngày đó đắm say
    vì sao anh quên bao câu ca,
    Cùng mùa xuân thắm tươi
    ước hẹn tình đầu môi hôn thay lời yêu.
    Lạc bước cô đơn
    mình em một mùa đông giá băng,
    Lạnh buốt môi em
    lạnh run run hát câu ca ngày xưa.
    Chỉ biết mất anh
    làm đau thương xua tan vấn vương,
    Em sẽ tin
    giấc mơ có thật?em chờ anh...
  4. 6hsangHN

    6hsangHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Mưa
    ?oHà Nội mùa này vắng những cơn mưa...?
    Còn em lại vắng một bờ vai để tựa,
    Để nhắm mắt lại tìm thấy chốn bình yên
    Mặc cho gió lùa vào trong mái tóc.
    Trước khi quen anh em không hề thích mưa
    Vì ướt át, vì nhạt nhoà cặp kính
    Hạt mưa vô tư vui cười lém lỉnh
    Mà không ai lau cho hạt nước đọng trên môi.
    Còn con trai ai lại thích mưa rơi
    Mưa có khi trắng cả đất trời
    Nhỡ người ấy đang lang thang bị ướt (?)
    Anh thích ẩn mình trong gió mưa rét mướt
    Còn em thích ẩn mình trong anh
    Ước mơ ấy cũng giản dị sao không thành
    Bởi tình yêu có nhiều khi không đơn giản.
    Xa nhau rồi còn chút ký ức lãng mạn
    Cũng như mưa thoáng qua làm mát cuộc đời
    Giờ nhìn mưa cũng không khóc, chỉ cười
    Phải không anh?
    (xin tự nhận là viết dở quá)
  5. Em_noi_that_ma

    Em_noi_that_ma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hu hu,ghét thật,ghét quá,ghét đến chết đi được!Đi mà xem phim đê!Ghét rồi,ghét thật rồi đấy nhá!!!Đau tay quá!!!!!!!Ghét rồi nhá!!!Ghét lắm rồi đấy nhá!!!!Quyết định giảm xuống còn 40% thôi nhá,huhu!!!Rắc rồi thì làm sao!Sao lại còn chơi với cái đồ rắc rối này chứ!
  6. albeliebe

    albeliebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    KHông biết mọi người thì sao chứ Albel với him lại thích 2 đội ngược nhau mới hay chứ, ALbel thì thích MU, him thì lại mê Arsenal, vậy là nhiều khi thì him cũng cổ động MU nhưng khi nào 2 đội đá nhau thì hai bên quay sang cá độ, haha, khỏi nói, lúc ALbel thắng <== no problem, còn thua thì... haha giận luôn
  7. heo_luoi

    heo_luoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Thế khi nào cá độ thì cho heo luoi chung với nhá.Lấy MU đấy nhé nhớ bắt "him" chắp tiền ý.CÁ độ nào
  8. albeliebe

    albeliebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Uống beer và cười một cái cho hết căng thẳng thôi mọi người ui, Fan MU không mắng nhau kiểu như vậy, Fan Arsenal <== chào đón trên tinh thần vui vẻ but nếu nói nặng vậy chắc ...
  9. heo_luoi

    heo_luoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Khổ lắm đã nói với cái bọn đầu óc ngu xi tứ chi phát triển ấy bao nhiêu lần rồi.Giải thích thế này thế nọ nhưng có nghe đâu cứ cay cú về chuyện thua MU đấy.Bọn này bụng dạ hẹp hòi không thèm chấp nhưng đụng chạm wá đáng làm sao có thể bỏ qua cho được chứNếu đến đây với tinh thần vui vẻ thì luôn chào đón đằng này thì nói một câu phải nói móc thêm 2 câu cơNhưng có một sự thật không bao giờ thay đổi MU đã thắng ASN 2-0 hehhehehe càng nghĩ càng sướng
  10. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, dạo này MUFC nhà mình ngộ nghĩnh nhỉ ? Sao mọc đâu ra mấy em hay ho thía này ? Làm bài giới thiệu đi

Chia sẻ trang này