1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa đông của những kỉ niệm...Từng đợt gió mùa đông bắc hay những giọt mưa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi King_of_god_new, 11/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. King_of_god_new

    King_of_god_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.744
    Đã được thích:
    1
    Mùa đông của những kỉ niệm...Từng đợt gió mùa đông bắc hay những giọt mưa

    Ta vẫn đi tìm con đường của riêng ta, con đường mà đã biết bao lần mình đi dưới đó để rồi lúc vui cũng như buồn lại ước muốn quay trở lại con đường đó dù là mưa hay nắng!Cũng đã từng nhiều lần mình được đội mưa đi trên con đường tới trường,con đường gắn bó với những tháng năm "nhắng " thật là "nhắng"!

    Mùa đông lạnh nhưng lại là mùa mình thích, khi còn bé mình có lần ngây ngô hỏi mẹ rằng :"Mẹ ơi, con muốn quanh năm con được mặc áo ấm ,được đắp chăn bông, thế phải làm sao mẹ?"
    Ngày xưa mình là thế,rồi thì bây giờ cũng vẫn chưa thay đổi!Từng đợt lạnh về là từng đợt mẹ đau nhiều,mình lại đi một mình ở nơi chỉ mình biêt,thương mẹ và nghĩ về mình fải cố gắng hơn nữa!Giữa mùa hè bỗng dưng mình nhớ mùa đông, mùa đông của gió lạnh ngoài trời,nhưng lại là ấm trong lòng!Mùa đông người ta như hiểu và gần gũi với nhau hơn, fải chăng cũng là muốn san sẻ cùng nhau cái lạnh giá của trời đất và để sưởi ấm cho nhau ư?Mình nghĩ là vậy!
    Gió táp từng đợt vào người, lạnh và cắt! Cố gắng tìm cho mình cảm giác của mùa đông!
    Mình vẫn còn đó những kỉ niệm của ngày đông,bỗng dưng mình thấy mình ích kỉ, mình muốn giữ lại đó cho riêng mình!Ôi mùa đông kỉ niệm!

    Mình vẫn đang muốn mùa đông năm nay tới thật nhanh,một lời hứa một người muốn biêt,nhưng ngày đó thật gần mà lại thật xa, nếu nó có đến, mình vẫn có thể không nhận được lời hứa đó! Mình chợt thấy rằng mình vẫn chưa xứng đáng để nhận được lời hứa đó,còn lâu lắm mình mới đạt được như thế, mình nên biết như thế, thôi , mình ơi, hãy ra khỏi "khu vườn" đó đi!Tại đấy rồi mình sẽ lại là kẻ chiến bại mà thôi!Mình sẽ bị vùi trong cái lạnh cắt da cắt thịt mà không ai nhận thấy!
    Rồi sẽ đi về đâu hỡi người!Ta muốn làm được nhiều để đó không fải là nỗi buồn mà fải là niềm vui!Cầu cho mùa đông sẽ mang đến hạnh phúc cho người!
    Biển kia vẫn quá xa vời với ta, xa lắm mà chưa biết lúc nào mới là biển đích thực nữa......





    ......Mỗi..........

Chia sẻ trang này