1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MÙA ĐÔNG CỦA TÔI!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dark_and_ghost, 09/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dark_and_ghost

    dark_and_ghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    MÙA ĐÔNG CỦA TÔI!

    Bạn đã bao giờ ngửi thấy mùi của mùa đông chưa, nếu bạn hiểu nghĩa của từ ngửi theo 1 cách thông tường thì cũng được thôi. Tôi đã có 1 lần chợt bắt gặp mùi của mùa đông khi 1 lần đi học về, hương vị đặc trưng của món ăn mùa đông từ trong bếp toả ra, vvậy là mùa đông đã đặt chân vào trong bếp nhà mình rồi.

    Nhưng bạn đã bao giờ cảm nhận được mùi của mùa đông bằng xúc giác và cảm giác chưa. Một buổi sáng ngủ dậy, bỗng dưng thấy cơ thể được bao bọc bằng 1 cảm giác lạnh lẽo nhẹ nhàng, tự dưng thấy trong lòng thoải mái và dễ chịu, cảm thấy được hơi thở của mùa đông đang len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể mình, thật tuyệt vời bởi lúc đó ta biết mùa đông đã trở về.

    Những con đường vắng vẻ vào mùa đông, khi đang đi lang thang bỗng nhiên ngẩng mặt lên và hít thật sâu vào ***g ngực vị lạnh của đất trời, lúc đó bỗng nhiên cảm thấy yêu đời đến kỳ lạ. Dù rằng trong lòng có chuyện gì 0 vui đi chăng nữa, chỉ cần được đứng trước gió mùa đông và được hít thở vị lạnh của mùa đông thì mọi ưu phiền có thể đi qua.
    ....
    Nếu bạn nói với tôi rằng bạn 0 thích mùa đông, đó là vì đơn giản bạn chưa "ngửi " thấy mùi của nó, còn đối với tôi, mùa đông có 1 mùi vị thật tuyệt vời!
  2. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Gửi người yêu mùa đông,

    Thật không ít người thích mùa đông nhưng đâu phải ai cũng viết ra cảm giác của mình dành cho mùa đông. Tui cũng yêu mùa đông nhiều lắm, khi đọc bài của bạn tự dưng lại thấy yêu hơn nữa, nhớ nhà nữa, nhớ mùa đông rất riêng của Hà Nội yêu thương, xa xa. Mỗi sáng bước ra đường, hít hà vào cái không khí đông sang của mùa tự dưng thấy một ngày mới bắt đầu có chút gì đó rất ý nghĩa, ý nghĩa để mình không được cảm thấy chùn bước trong những khó khăn của ngày mới đang bắt đầu. Mùa hè thường nhiều mưa và bụi, chỉ yêu mưa thôi còn cái tấp nập nóng nực của mùa hè thì ghét ghê, ghét vì nó dễ làm người ta mệt mỏi, nóng nảy hơn ngày thường. Có lẽ mùa đông mát mẻ và lạnh giá khiến con người ta cũng trầm tĩnh hơn một chút, ngẫm nghĩ hơn một chút vì cái không khí lạnh bao bọc.
    Có nơi bói là người thích mùa đông là người có trái tim băng giá, :)), đọc cũng thấy thú vị thật vì chắc yêu mùa đông nên lòng người ta thường lạnh giá hơn những khi khác thành ra được lập luận như vậy à, tui chẳng nghĩ thế, bên trong cái lạnh giá của mùa đông đó là một tâm hồn nồng nhiệt và nóng ấm lắm chứ, có khi còn hơn những người khác,đang nói về bản thân mình thì phải. Nhưng nồng nhiệt quá cũng chẳng tốt, nhiều khi những người tui quan tâm quá thì lại lạnh lùng và có khi còn tránh né trong khi những người đối xử thật bình thường có khi còn lạnh lùng thì lại cứ quan tâm ngược lại, sai hay đúng nhỉ, sao nhiều nghịch lý vậy ? hay vì người ta thường tò mò với những gì bí ẩn hơn là thích những thứ bộc lộ hết cả ra ?
    Mùa đông của mỗi con người thường là khi người ta nói về cái chết nhiều hơn là nói về nỗi buồn, nỗi buồn thường được ví với mùa thu, cũng không hiểu nguồn gốc có phải vì mùa đông là bắt đầu kết thúc 1 thời kỳ, một giai đoạn để sang mùa xuân, mọi thứ lại khoe sắc, bừng nở sau một mùa lạnh giá không nhỉ. Mùa đông cũng vẫn là một mùa mà thôi, nó là sự ẩn chứa, kìm nén sự sống, nghỉ ngơi để chuẩn bị cho những mầm sống mới sang mùa mới bắt đầu đâm chồi mà. Yêu mùa đông nhiều lắm. Ước sao không phải cảm thấy cái giá lạnh trong mùa đông mà luôn thấy trong lòng ấm áp dù bên ngoài kia tuyết đang rơi hay gió đang rít........ước sao khó quá. Mong trái tim sẽ không thành băng giá, vậy mà mình đang định hoá băng trái tim đây..........
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  3. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông...luôn là mùa lạnh lẽo nhưng chính cái lạnh của mùa đông luôn làm cho con người ta xích lại gần nhau hơn để cùng nhau xua đi cái giá lạnh của mùa đông,để rồi cùng làm ấm lên mùa đông giá lạnh....
    Sống trên đời cần có một tấm lòng...
  4. samsungvnT610

    samsungvnT610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông ư, lạnh lắm nhưng cũng chính vì cái lạnh này mà chúng mình đã có nhau phải không em?Anh nhớ lắm , mùa đông năm ấy, mình đã cùng đi lang thang qua khắp phố phường Hà Nội, dạo qua những con phố thơm mùi hoa sữa..........Và rồi mình đã xa nhau cũng vào một mùa đông lạnh lẽo.Giờ chỉ còn mình anh thôi , mãi lang thang qua những con đường , mòn mỏi kiếm tìm một hình bóng đã mãi rời xa.Nhưng anh vẫn yêu mùa đông lắm............
  5. jang_na_ra

    jang_na_ra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Mới đầu tháng Mười mà trời đã trở lạnh . Em thích cái cảm giác khi đón nhận một cơn gió ùa vào mặt . không hiểu sao mùa đông lai gợi cho em nhiều cảm xúc đến vậy . nó làm em thấy mình như nhỏ bé hơn , thu mình lại , và hình như sống thật với chính mình hơn ................
    sáng nay đi học , chợt nhìn thấy một đôi qua trước mặt , sao em cảm thấy lạnh đến thế ........... vì nhớ lại những kỉ niệm ngày xưa , vì luyến tiếc quá khứ , hay vì ghen tị với hiện tại của người khác , em cũng không biết nữa . chỉ biết rằng em nhớ anh , muốn có được một chút hơi ấm trong tiết chuyển mùa này......................
  6. BBHT

    BBHT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2001
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    Này, đã phải là cái lạnh đầu mùa chưa nhỉ?? hôm qua có thằng bạn trong SG sms ra..." HN có lạnh nhiều không mày, nhớ cái lạnh HN quá...!!?" chẳng biết nó nhớ thế nào chỉ biết SG bây h chắc nóng chết cha chết mẹ...:))
    Sáng nay giậy, mở cửa phòng thò cái đầu ra ngoài... ui dời ơi, đã đề phòng rồi nhưng vẫn bất ngờ, dúm dó lại... HN ơi, lạnh đã về rồi... lại nhớ em... đã 1 năm 2 tháng 11 ngày em xa... sao tự nhiên thấy HN buồn thế, thối cả ruột....!
  7. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
    Hic , có một người thích mùa đông đã truyền cái thích đó sang cho mình , nhưng bây giờ mình không những thích mà ngoài mùa thu ra mình còn yêu cả mùa đông , cái mùa mà làm người ta da diết đến thế , lạnh cả ngoài và lạnh cả trong lòng , mình tôi thôi ...
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy...
  8. daicaxahoiden

    daicaxahoiden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao khi đọc bài này của bạn mình lại nhớ lại những cảm giác mùa đông đã trải qua của mình .Nhớ lại hơi của chiếc chăn bông mà mẹ mình lôi ra từ trong bọc nilon , nhớ lại những bữa cơm độn khoai lang của nhà bá mình .Nhớ lại những mùa đông rét cắt da khi theo mẹ ra đồng , theo các cô trong nhà ra ruộng trồng ngô vụ đông .... Nhớ những mùa đông mình còn ở quê , những mùa đông mình chưa biết cảm nhận chỉ biết gió lạnh và khói bếp rơm vương vấn mãi trong mình . Nhớ những mùa đông bắt đầu ra thành phố , những ngày mùa đông của cấp 1 , cấp 2 của thằng nhà quê mới ra Hải Phòng , ăn mặc nghèo nàn đi dép lê giữa những bạn bè sặc sỡ quần áo rét mới , chân đi giày da, giày thể thao ... Nhớ lại mùi thơm của vườn ổi bo những sáng mùa đông dậy sớm đi học , từ ngoại thành đạp xe 3-4 cây số đến trường , trong túi không có một đồng nào chỉ biết ngửi hơi của những hàng xôi , hàng bánh đa buổi sáng mà chưa bao giờ một lần ăn . Những mùa đông cấp 3 , những mùa đông âm thầm nhớ tới một người , một người sẽ mãi in bóng trong tim mình , mối tình đầu dại khờ . Và giờ đây mình đang cảm nhận một mùa đông với một cảm giác mới : mùa đông Hà Nội , mùa đông xa nhà đầu tiên , không biết nó sẽ như thế nào !
    Daicaxahoiden
  9. hoangmy2404

    hoangmy2404 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Mình nhớ mùa đông cứ sáng sớm mẹ thường hay vào giường hai chị em xem có bị lạnh ko? Mặc dù đã lớn rồi nhưng cảm giác đó khiến mình cảm thấy rất bé nhỏ. Nhớ mùa đông cả nhà quây quần buổi tối uống nưóc chè, ăn hạt dẻ, nói chuyện tầm phào và dường như những câu chuyện đó chẳng bao giờ chấm dứt cả! Nhớ mùa đông hôm nào chủ nhật mẹ thường hay hỏi, hôm nay thích ăn cơm gì? Lập tức cơm cá kho. Cá kho mẹ làm ko ngọt như kho tộ miền Nam mà mằn mặn, beo béo, cắn miếng cả như cảm tnhận thêm được tình yêu của mẹ dành cho mình . Mùa đông môi khi về muộn, mẹ thường hỏi "có lạnh ko con...". Giờ mới thấy mùa đông nhiều kỷ niệm. Mùa đông cuối cùng mình được ở gần mẹ. Mong sao mùa đông năm nay dài mãi để mình được ở mãi trong ngôi nhà đầy kỷ niệm này....Mình yêu mùa đông Hà Nôi, yêu mẹ, yêu ba, yêu cả thằng em trai nghích ngơm...Xa họ thật là buồn.....Ko hiểu trong ngôi nhà mới mình sẽ có cảm giác ấm áp hay không?
    Một chút buồn khi đông tới......
    Tâm sự chỉ là tâm sự mà thôi.....
    Hoang My
    LOVE ... will keep us together
  10. zazid

    zazid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết viết gì nữa , nhưng tôi yêu mùa đông Đà nẵng lắm , yêu cái khí lạnh căm , rét cóng hai tay . Vào mùa đông tất cả đối với tôi trở nên tuyệt vời hơn , cảnh vật dường như có hồn hơn . Và mùa đông thường khiến con người suy tư nhiều hơn ..Nhớ những lúc còn nhỏ , 3 chị em trùm chăn đùa giỡn , ăn bắp nổ , thật vui . Nhớ những lúc buồn , thường ra ôm cậy mận , chẳng hiểu vì sao , tôi lại luôn coi nó như một người bạn, chỉ cần rờ vô mình nó là lại cảm thấy được an ủi phần nào , nhưng vẫn buồn lắm . Rồi những lần cùng lũ bạn qua bên biển , buổi trưa , mùa đông lang thang hoài trên bãi biển , đi qua các dãy phố nhỏ bé , thấy mọi người sinh hoạt ...cũng thấy hay lắm . Rồi những buổi học lạnh mà ấm cúng , tụi bạn cùng lớp thường bày lắm trò tinh nghịch . Hạnh phúc nhất là những lần được đi dạo trên những con đường , buồn nhưng cảm thấy hạnh phúc lắm ...rồi những mùa nô en , đi xem thiệp , xem quà ...rồi những buổi chiều ra bờ sông , ngồi nhìn lũ vịt bơi , ăn bánh tráng tương ruốc...cái khí lạnh , cái lạnh làm mình hạnh phúc biết mấy , rồi được lang thang ...nhìn phố xá , những quán vỉa hè dường như nhỏ bé , nép mình lại , đường phố vắng lặng , ai cũng như muốn về nhà nhanh , những khuôn mặt như co lại trong những chiếc áo ấm , những nụ cười , những cái nắm tay ,... những đôi tình nhân ôm ấp , vai kề vai ,má kề má , thủ thỉ , âu yếm nhau .. tết rồi từ ga về nhà , nhìn cảnh vật mà phát khóc , thèm có được mùa đông Đà Nẵng lắm , muốn được đi dạo trên đường , được trở lại thời xa xưa ấy .. tôi nhớ nó , đến mức , chỉ cần nhìn khuôn mặt 1 thằng bạn qua chát , cái cảm giác về quê hương nó lại tràn về , mình thực muốn gần , muốn nắm giữ biết mấy ... . Lại sắp tết rồi , tôi yêu mùa đông và những ngày giáp tết , yêu lắm , tôi chỉ thích đi ngoài đường và ngắm nhìn cảnh vật , tất cả đối với tôi đều tuyệt diệu , dù nó có là khổ đau hay buồn bã , tôi yêu mùa đông Đà Nẵng , forever

    Argentina - Real Madrid forever in my heart

Chia sẻ trang này