1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa đông đến muộn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyenhamy, 29/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Nếu câu chuyện này có thật...
    Nếu tôi là cô em, mỗi lần vợ cũ của chàng về, tôi sẽ nói với chàng: "Thuê cho chị ấy 1 phòng khách sạn đi. Em sẽ không nhìn anh nữa nếu anh để chị ấy hiện diện trong nhà anh - và sau này là nhà chúng ta - quá 1 tiếng đồng hồ. Cái gì đúng thì thôi. Em không ghen, nhưng em phải giúp anh có một cuộc đời minh bạch. Anh có thật sự không còn tình cảm với người vợ cũ hay không, điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là anh phải biết đến cảm giác của những người nhìn vào cách mà anh ứng xử. Góp ý với anh không phải vì ghen, mà vì muốn anh được đẹp đẽ trong mắt người khác, khi anh biết giữ thể diện cho em."
    Chúc may mắn, em bé ạ!
  2. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    em cảm ơn chị. Em cũng là cô gái khá hoạt ngôn & dẻo mồm,em đã từng nói những câu còn hay hơn chị vừa mách em, nhưng nói chung ý tứ thì cũng là như vậy cả, và....cũng có 1 đôi lần có kết quả rồi...nhưng người ra nhà nghỉ lại là anh ấy, chứ ko fải là ex-wife. Anh ấy sẵn sàng ra ngoài ngủ nếu em cảm thấy ko yên tâm, để cô ấy ngủ nhà với con, ko lẽ bảo cô ấy mỗi lần về thăm con thì ôm con ra ks mà ngủ, mà 1 năm chị ấy cũng chỉ về VN chơi nhiều nhất là 3 lần, sinh nhật con, Noel, và giỗ bố anh ấy. Vả lại nhà còn có chị júp việc & mẹ anh ấy. Nên em nghĩ ko cần làm quá quắt quá làm gì. Em là thế, cái gì trong chừng mực thì cứ tặc lưỡi, cho dù trong lòng có tấm tức.. Chỉ 1 chút ghen bóng gió thì em căn vặn yêu yêu thế thôi "anh ở đâu,anh ngủ chỗ nào,anh làm gì trong những đêm ấy", chứ cũng biết là vác gối ra sofa xem đá bóng thâu đêm hoặc anh ấy có thói làm việc đêm. Còn thực sự là chuyện chăn gối của họ thì nếu họ muốn mình cũng chẳng biết đâu mà lần, vì mình biết chắc là nó đã từng tồn tại trong quá khứ như thế rồi mà, đó là sự thật đã từng tồn tại, dù có trần trụi thì nó cũng là sự thật. Em đã bắt đầu quen thói quen chấp nhận chuyện đó khi yêu 1 người đàn ông đã từng có vợ. Và lo làm gì chuyện đấy cho mệt, khi ko fải chỉ mình cô ấy về VN thăm con, đôi lúc đi công tác anh ấy vẫn đi Anh một năm đôi ba lần. Mà em thì ko thể theo qua đó để kiểm soát, nên cứ đành tin là chính thôi.
    Oài... thì người ta đã có câu thế này "When you in love with a get married man, you shouldn''''t wear mascara" (ý là nếu đã yêu người đàn ông có vợ thì đừng nên chải mascara, không thì sẽ bị lem suốt ngày vì nước mắt đấy, hehhêh àh mà ko, muốn chải cũng được, nhưng fải chịu tốn xiền 1 tý để mua loại ko lem của Lancome mà chải)
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 16:02 ngày 30/11/2006
  3. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên thấy rùng mình khi đọc câu này . Không phải sợ...ko fải...có lẽ chỉ là vì đang mặc fong fanh thôi...Chúc em 1 chiều đông ấm áp!


  4. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Thật á Em My đang yêu anh từng có vợ à Đúng là cá tính mạnh thật
  5. hanoinians

    hanoinians Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    đọc đoạn đầu của topic đã thấy ớn lạnh, thêm đoạn sau thấy rùng mình một phát.
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: Thế nào là hay thế nào là dở thì tuỳ mỗi người cảm nhận, nhưng chắc chắn là nói hay hơn thì chưa chắc đã hiệu quả hơn.
    Vàng 2: Phải làm như thế. Cho dù đứa bé còn nhỏ, nhưng nó buộc phải ra KS ngủ với mẹ. Anh phải cho nó hiểu từ bây giờ rằng cha mẹ nó không còn sống với nhau. Tất nhiên ko nói với nó thẳng như vậy, nhưng mà phải làm cho nó chấp nhận chuyện này ngay từ bây giờ - nếu anh thực sự muốn lấy tôi làm vợ. Không thể lấy đứa con ra để hành xử buồn cười như thế, nhất là chị vợ cũ vô duyên đó. Dù thế nào đi nữa, một khi đã muốn lấy vợ mới thì đừng có gặp vợ cũ lâu quá 1 tiếng đồng hồ, đừng có để vợ cũ ở trong nhà mình quá 1 tiếng đồng hồ, đừng có để bước chân vào phòng ngủ của mình, huống chi là bước vào căn phòng ấy.
    Thôi chị phải đi, mai nói rõ hơn với bé.
    À, chị cũng đang yêu một anh từng ly hôn và có con riêng.
    Thế nhé. Chúc minh mẫn!
  7. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Tặng em: http://web4vn.net/bai_hat_tang_my.wma
    Without you in my life
    Needing you my side
    Time passing by
    Candles around my room
    Crying out your name
    Reaching to find your heart
    To take away all my pain ?..
    CHORUS:
    Days and Nights I''''''''''''''''m missing you
    Lonely Nights I''''''''''''''''m wanting you
    Miss the days of loving you
    My love, my love
    Time goes by not having you
    Want the life I had with you
    Days and nights I''''''''''''''''m missing you
    My only love !
    Verse Two:
    Rain, falling down
    Darkness all around
    Emptiness fills my heart
    A love, torn apart
    What do i have to do?
    To prove, my love for you?
    Give my just one more chance
    To be in love again ?..
    Được tuananh83 sửa chữa / chuyển vào 17:37 ngày 30/11/2006
    Được tuananh83 sửa chữa / chuyển vào 17:38 ngày 30/11/2006
  8. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Nam Anh có cách cư xử rất khác mọi người, ngay cả với Nguyệt, với ex-wife ,với một vài số những cô gái khác nữa...
    Nên em buộc lòng cũng ko thể cư xử giống với mọi người... có lẽ thế...
    Và nếu em giống được như mọi người... thì chưa chắc em đã là người yêu của Nam Anh...
    Cái này gia đình em bạn bè em nói còn gay gắt hơn thế này gấp trăm lần, thậm chí người ta còn ác miệng khi nói em tham cái này tham cái nọ mà nhắm mắt làm ngơ cho mọi thứ ... Nhưng..chẳng cần ai biết, chẳng cần ai tin, chẳng cần ai hiểu,... chỉ cần một người biết, một người tin, một người hiểu...


  9. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đã có chuyện thật buồn cười xảy ra...
    Nó đã hoảng sợ & sock thật sự khi cứ tưởng 1 người bạn của nó bị làm sao???
    Người đấy đã làm nó sợ đến phát khóc lên chỉ vì 1 trò đùa zai...
    Nhưng... ko hiểu sao sau đó thì nó lại sợ khi thấy người ấy còn sợ hơn cả nó,khi mà người ấy thấy nó khóc như 1 đứa trẻ con bị đánh đòn thì dường như đổi ngược lại người hoảng sợ hơn hết lại là chính người ấy....
    Tự nhiên nó lại muốn an ủi lại người ấy....
    Ko biết chiều qua có nghe được rõ bài hát ko , nghe lại lần nữa ko? http://nhacviet.vietnamnet.vn/vn/nhacpham/chitiet/1860/index.aspx
    p/s: fan hâm mộ chuẩn bị đi học đây , mặc áo ấm rồi, quàng cái khăn len dài đến tận đầu gối, đang đứng ngắm nghía trong gương, thì chợt nghĩ đến...có người dặn mình nhớ xịt nước hoa thơm vào nhé..., hehehe, quay vào xịt thêm 1 chút nước hoa..., mùi CK rất thơm...mọi khi đi học là ko điệu thế đâu đấy nhé.


  10. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Anh với em thực sự gần gũi trên Yahoo Messenger vào những thời gian ngắn ngủi tranh thủ giữa lúc em thức dậy buổi sớm, đi học về, đi làm về,..v..v..v, và thực sự nồng ấm trên điện thoại,... vào khoảng 11h đêm trở đi. Nam Anh của em giờ đó chắc đã lăn quay ra ngủ rồi và Nam Anh cũng không phải là người thích chat chít. Có lẽ cả KA của anh cũng vậy. Nên chỉ còn lại có anh và em. Chẳng biết có phải không nhưng qua chat, sms với anh, em thực sự là em hơn, em nói được nhiều hơn những lời ngọt ngào , bay bổng mà đã từ lâu rồi nếu em còn nói với Nam Anh những câu đó thì chắc anh ấy se tròn mắt ra nhìn em mất. Anh trong YM cũng vậy. Rất khác. Anh trên YM là một người nồng nhiệt, hóm hỉnh, có cả sự tinh tế, sâu sắc và đôi khi rất tinh quái, nhưng điều đó, em lại không thấy ở anh khi nghe anh nói chuyện trực tiếp qua điện thoại, thì em lại cảm thấy anh khác. Đôi khi em cảm tưởng như đang cùng lúc đối diện với 2 người là anh, 1 người online & 1 người đời thật.
    Buồn cười, em yêu Nam Anh được 4 năm, 4 năm trước, em mới 18 tuổi, em vẫn còn nghĩ rằng tình yêu tức là thấy được được thì yêu. Rồi yêu đến 4 năm thì thành thói quen quá rồi chẳng muốn thay đổi nữa. Đôi khi em thấy bất an. Những bất an nhỏ lẻ và vụn vặt. Những bất an không đủ để thắng được thói quen. Em gọi tên điều đó là gì nhỉ? Ừ phải rồi, là sự ngại thay đổi, là bệnh người già. Em chưa già nhưng cũng chẳng còn sôi nổi để muốn thay đổi & bắt đầu lại từ đầu bất cứ một chuyện gì.
    Nhưng cũng từ khi chát với anh, chừng chưa đầy 1 tháng trước, em bắt đầu bị cuốn theo những câu chuyện của anh. Không, phải nói là nóng lên mới đúng. Thực ra lại phải nói rằng, sau đó, em và anh cũng đã add nick và thình thoảng chát vài câu kiểu "Chào em?" hay "Chào anh?" một cách xã giao và không nhiều tình cảm. Những câu chuyện vẫn chỉ xoay quanh cái topic của anh là chủ yếu. Mà cũng chỉ là những chuyện vui vẻ, thông thường. Cho đến khi em và Nam Anh cãi nhau. Trận cãi nhau đó rất lớn, thì em khóc & đã gọi cho anh trong đêm.. Lần đó, em bức xúc quá nên đã chọn anh để tâm sự. Cũng sau lần đó, em đã nhìn anh rất khác. Em cảm giác được điều đó. Rõ lắm! Rõ như cái cách anh lắng nghe em khóc trong đêm...
    Yêu Nam Anh, em với Nam Anh hầu như ngày nào cũng gặp nhau, dù đôi khi chỉ là 1 lúc thoảng qua vài chục phút. Nhưng cũng đủ để em bị... hài lòng dần. Hài lòng với tất những bất ổn. Tựa như chỉ cần ăn được, ngủ được, thở được là đủ. Chẳng còn nhu cầu gì cả. Thậm chí, dần dần, em thấy mình thành con robot được lập trình. Đôi khi, gặp lại mấy người bạn cũ, thấy họ vẫn hừng hực sống, đốt mình để cháy, em lại giật mình. Cũng đôi lần vùng lên, sống khác đi để phá vỡ sự đơn điệu, nhàm chán. Nhưng rồi, đi với Nam Anh, em lại dần dần nguội lạnh đi.. Lại thêm cuộc sống riêng của em. Em đang đi học những năm cuối đại học, và ngoài giờ làm thêm 1 việc part-time là bán hàng. Một cửa hàng Handicraft & Fine Arts cho khách nước ngoài là chủ yếu. Cũng chẳng nhiều khách nên công việc cũng nhàn nhã. Ngày lại ngày, em đi học, đi với Nam Anh, làm ở cửa hàng. Rảnh rỗi thì ngồi đọc mấy cuốn sách báo vớ được đâu đó, nghe nhạc nhẽo, online, shopping, ra ngoài cafe cùng bạn bè. Cũng chẳng ham hố gì nữa. Cho đến khi chát với anh. Anh bắt đầu nói với em nhiều hơn những câu chuyện về anh, về tình yêu của anh & KA của anh. Ban đầu, em đóng vai người xem. Em nhìn mọi chuyện anh kể qua góc nhìn của anh. Thấy nó sinh động, lạ lẫm làm sao. Thấy nó cuồn cuộn sống. Và em bắt đầu bị cuốn theo, cho dù em vẫn cho rằng em ko bao giờ thuộc về cách sống đó.
    Sâu thẳm trong em, một Hà My khác. Em muốn tìm lại một đam mê nào đó. Em muốn bứt ra khỏi khoảng lặng này. Em muốn làm một cái gì đó khác thay vì sống theo các lịch trình. Đại loại là em muốn bước ra khỏi vòng tròn đã bảo bọc em suốt bốn năm nay. Em muốn thấy.... thấy lại em của những ngày còn 18, 19 tuổi. Em chưa phải là một bà già. Bốn năm qua, Nam Anh đã bảo bọc em quá. Và hơn cả, em đã tự triệt tiêu mình để tròn trịa trong cách sống. Vì sao nhỉ? Có phải vì em đã yêu Nam Anh nên chấp nhận quên mình đi, quên cả những điều chướng tai gai mắt nhất như cách mà Nam Anh đối xử với ex-wife hay 1 vài cô gái khác... Hay vì con người em dễ chấp nhận & chịu đựng?
    Em bắt đầu chờ đợi mỗi cuộc chat với anh, những mess của anh buổi đêm . Nhưng chúng ta vẫn cứ lôi Nam Anh & KA vào tất cả các câu chuyện của. Đến mức, có nhiều lần, em muốn sign out ngay lập tức. Muốn sign out trên YM chỉ cần tổ hợp phím Ctrl + D nhưng muốn sign out ra khỏi tình cảm của nhau thì phải bấm tổ hợp phím nào???
    Nhiều lúc em muốn hẹn gặp anh 1 lần, để sớm kết thúc chuyện này, chỉ có thể là như vậy cho dù sau đó, em & anh cũng chẳng có thể vượt qua được chính mình để trở thành bạn thân của nhau đâu. Nhưng em sign out ra khỏi chuyện này trước hết cũng chính vì bản thân em đã. Vì em. Vì cô gái tên là Hà My mà em đã đánh mất từ ngày yêu Nam Anh.
    Em không phải là người phụ nữ thích hợp với Nam Anh. Không một ai biết chắc & biết rõ điều đó hơn em! Và nếu cứ kéo dài, rồi một ngày, em sẽ trở về đúng nghĩa là em. Và sớm muộn gì em cũng sẽ vậy. Em không nói là do anh đã đánh thức em dậy đâu đấy nhé. Mà vấn đề ở đây là bản năng của em, con người thực sự của em sẽ thức dậy bất cứ lúc nào, mà ko phải là do anh hay bất cứ ai khác hết cả.
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 10:58 ngày 01/12/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này