1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa đông đến muộn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyenhamy, 29/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meongo83

    meongo83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    trời lạnh,.....Mãi không có phòng... Nặng đầu..
  2. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Đọc câu chuyện này lại gợi nhớ đến đứa bạn thân nhất của mình ! cũng má lúm đồng tiền , cái miệng nhỏ xinh, giọng nói ngọt ngào trong vắt như pha lê mà ai cũng nói là được trời phú . Một con búp bê sống trong tủ kính , có lẽ vì thế mà nó cũng ích kỷ và sắc sảo , cá tính mà tình cảm , nổi loạn mà cũng ngoan hiền và cũng yêu một người có vợ ! Có tất cả mà cũng thật cô đơn và đáng thương ...
    Đôi khi sống với sự trong sáng không tô vẽ , không vỏ bọc có lẽ sẽ thoải mái và hạnh phúc hơn rất nhiều !
    Được littlebraid_aof sửa chữa / chuyển vào 18:47 ngày 01/12/2006
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Em bé,
    em đã nói ra những điều chị tô vàng thì chị không comment thêm được nữa. Hãy cứ miên man trong quãng thời gian mơ mộng tươi đẹp này của đời người phụ nữ. Cho đến khi nào em nhận ra mình cũng giống như nhiều cô gái, nhiều người đàn bà - nhiều phụ nữ - KHÁC, chị em mình sẽ nói chuyện được nhiều hơn.
    Giống và KHÁC - còn phải nếm trải nhiều mới nói được em à.
    Chào em nhé! Chúc em luôn may mắn có được và giữ được thật nhiều bình pha lê tuyệt đẹp!
    Chị sẽ quay lại vào một ngày... ngày mà chị em mình nói chuyện được nhiều hơn.
  4. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0

  5. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Sâu thẳm trong em, một Hà My khác. Em muốn tìm lại một đam mê nào đó. Em muốn bứt ra khỏi khoảng lặng này. Em muốn làm một cái gì đó khác thay vì sống theo các lịch trình. Đại loại là em muốn bước ra khỏi vòng tròn đã bảo bọc em suốt bốn năm nay. Em muốn thấy.... thấy lại em của những ngày còn 18, 19 tuổi. Em chưa phải là một bà già. Bốn năm qua, Nam Anh đã bảo bọc em quá. Và hơn cả, em đã tự triệt tiêu mình để tròn trịa trong cách sống. Vì sao nhỉ? Có phải vì em đã yêu Nam Anh nên chấp nhận quên mình đi, quên cả những điều chướng tai gai mắt nhất như cách mà Nam Anh đối xử với ex-wife hay 1 vài cô gái khác... Hay vì con người em dễ chấp nhận & chịu đựng?
    p/s: em chẳng biết nói gì hơn, ngoài việc quote lại đoạn trên cũng do chính em vừa viết và post ngay trang 3, và đoạn vàng vàng là gói gọn những suy nghĩ em đang mang. Thanks anyway chị !


  6. duyen_tinh

    duyen_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tại sao con gái khi yêu lại cứ phải thay đổi bản thân mình cho phù hợp với người yêu??Tại sao lại ko nghĩ rằng chính những tính cách đó mới làm con trai họ yêu mình nhỉ???
    Đừng đánh mất mình chị ạ!!!!!!Trời sinh ra ta là phận gái thì phải ngang tàng và bướng bỉnh trước đàn ông.Phải để họ thay đổi vì ta chứ ko bao giờ ta phải thay đổi vì họ cả.Khi đau khổ buồn bã , bao giờ con gái cũng là người khóc nhiều nhất, chứ con trai thì buồn được mấy phút????
    Đánh mất bản thân mình, hoặc cố gắng thay đổi sống vì người khác thì có nghĩa lí gì?????????
    Có khi nào chị sống lại được ko??sống lại quãng time mà mình đã sống và thay đổi vì người khác ko??
    Dẫu biết TY là mù quáng nhưng đánh mất mình là 1 điều tệ hại nhất trong những cái mù quáng này đấy...........
    Đừng để bản thân rơi vào sự bế tắc, hãy tìm 1 đuờng đi sáng sủa chơ bản thân mình chị nhé!!!!!!
    Chúc chị vui và mạnh mẽ vượt qua được những cơn bão lòng và giông tố của cuộc đời......
  7. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
  8. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    tặng em cái này :
    [​IMG]
    nguồn http://photo.vn
  9. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    cái này tặng cho anh:
    [​IMG]
    ực ực
  10. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu buổi sáng với những việc ngớ ngẩn
    ...
    Những câu nói ngớ ngẩn
    ...
    Những thái độ ngớ ngẩn
    ...
    Mọi thứ rối tung
    ...
    Muốn điên lên!
    ...
    Tức giận với chính thái độ của mình!
    ...
    Cảm giác đơn độc!??? Có hay không?
    ...
    Đợi ... Đợi ...Đợi ...
    -------------------------
    Buổi sáng bắt đầu muộn một tý sau một đêm ngủ vùi [ hôm nay thứ 7 đã phải học có 2 tiết lại còn đến muộn tận 5 mins ..xấu hổ ]...Cũng tại cái giấc ngủ đêm qua đã đến không nhanh và nhẹ như mong muốn.
    Đêm qua sau hoàng loạt sms... Ném cái điện thoại ra 1 chỗ...Yên lành trong cái không gian chỉ còn lộn xộn với những ý nghĩ điên cuồng. Ít nhất vẫn còn giữ lại đựơc chút ít vui vẻ sau những cuộc nói chuyện ngày hôm nay. Thấy mọi thứ đôi khi cũng phiên phíên đi. Nghĩ nhiều cũng chẳng ích gì!
    Ngẫm lại, hằng năm, cứ vào cái dịp gần Giáng Sinh như thế này thì y như rằng mình lại trở nên rắc rối hơn bao giờ hết. Rắc rối trong mắt chính mình. Rắc rối trong mắt mọi người.
    Những tưởng năm nay khác...Nhưng ...Ai biết đựơc! Đôi khi cứ như kẻ chết đuối ngụp lặn trong những mối quan hệ. Bạn bè, công việc, tình cảm, học hành. Đôi khi ngây thơ.Đôi khi già cỗi.Đôi khi luẩn quẩn.Lại tự nhủ.ôi.Công cuộc hành xác...
    3/3/2007 - Rút cục cũng có 1 cái mốc time để mà phấn đấu roài... dù chẳng thể nào phân biệt rành mạch xem cái mốc ấy là cho honey hay cho stranger??? Thì đó, tình cảm, vẫn cứ đợi..mà cũng chẳng biết đi về đâu...
    Buông xuôi...nhé ???? Không!
    Vậy thôi...bổn cũ soạn lại...lao đầu vào học và làm việc cho nó quên hết đi ..Nghe chưa!
    Days and nights of missing you
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 11:51 ngày 02/12/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này