1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa đông đến muộn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nguyenhamy, 29/11/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. urusaihito

    urusaihito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Vay la mua dong da den that roi,mua Dong nam nay chac van lanh nhu moi nam vi chang co gi thay doi theo nam thang.Co le khi con nguoi ta cang mong,cang hy vong thi se cang that vong.Co le nhieu nguoi se cho minh la khac thuong nhung minh nghi minh van binh thuong day chu!Minh mong mot cuoc song co gia dinh hanh phuc vaq truoc tien co ai do di cung de ko phai lang le lang thang tren pho de cam nhan mua dong lanh gia nay..........
  2. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    nếu tạm thời chưa có ai đi cùng thì đề nghị hãy về nhà ngủ với chăn ấm nệm êm, không việc gì phải lang thang mới cảm nhận được cái lạnh giá của mùa đông đâu, có mà nằm ủ trong mấy cái chăn bông vẫn còn cảm nhận rõ rành rành đây này... rét bỏ xừ! hihihi
    Chúc vui! & ngủ ngon!
    Mùa đông đến muộn ... nhưng thật là sâu sắc nhỉ! (rét cắt da cắt thịt thế này thì đúng là "sắc" wá còn gì


  3. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật buồn!
    Sáng ra đã có chuyện bức xúc.. biết ngay thể nào cũng kéo theo cả ngày không xuôi cho mà xem.. Y như rằng!
    Chủ nhật mẹ lại ở nhà...không đi làm... rủ đi đâu mẹ cũng chẳng đi.. kêu mệt...??? Chẳng hiểu sao nữa? Chán thật!
    Chẳng có ai chơi cùng... ôm gối xuống phòng mẹ... lâu lắm mới có thời gian dài với mẹ như vậy.. Dạo này mình đi nhiều quá... Ít có thời gian cho My Family... hichic
    Chuyện đầu tiên đem ra kể với mẹ, thật ngạc nhiên đó lại là ...:
    - Mẹ..., mới có 1 bạn bảo là bạn ấy ghét con nhất, chưa từng ghét ai như ghét con hết... =.=
    - Con lại làm gì sai chứ gì
    - Con chẳng làm gì
    - Chẳng làm gì mà tự nhiên bạn ghét con á?

    Im lặng!
    Nói chung là mình không quan tâm mấy đến chuyện này, nhưng có lẽ vẫn cứ không quen lắm với việc một ai đó ghét mình... Thôi kệ!
    Đã bực mình thì cả ngày đều như nhau hết cả...hixhix
    Bar Bicycle - 1 quán bar mới ... rất hot đấy mọi người có dịp thì ghé nha. Tối chủ nhật chẳng biết đi đâu làm gì, 2 đứa chui vào đây - quán này của mấy người bạn Nam Anh mở. Từ hôm nó khai trương tháng trước đến giờ chỉ mới có Nam Anh qua lại, còn mình thì vì lý do này vì lý do khác mà chưa ghé đến 1 lần nào... Mọi người cứ hỏi người yêu Nam Anh suốt , thành ra hôm nay khi chẳng biết đi đâu,chạy vòng vòng mãi trên đường rét ơi là rét, mà anh lại đưa ra ý kiến là đi đến đấy, thì lại càng chẳng có cớ gì mà từ chối nổi.
    Nhưng... mình vốn biết là ko ưa mấy người ở đây rồi. Vì trong số bạn Nam Anh thì chỉ có mấy anh đã có gia đình thì còn hợp mình, thỉnh thoảng mấy gia đình tụ tập đưa vợ con đi ăn đi chơi thì rất vui. Còn ngược lại, mấy đứa ranh con này thì "đú" kinh... Mình sợ cái kiểu đú bẩn bẩn của mấy đứa này, ghét cái kiểu sống trên tiền của bọn nó, khinh cái kiểu sống của hạng này... Ôi nói chung là mình ghét... ghét lắm...
    Thế mà vẫn phải ngậm ngùi mà theo sau Nam Anh bước vô Bar Bicycle.
    [​IMG]
    1 quán Bar nhỏ đẹp... uhmm...và còn đẹp hơn nữa nếu như ko có sự tồn tại của mấy em "dân chơi thứ thiệt tóc vàng tóc đỏ tóc xanh" đang ý éo "Nam Anh... Nam Anh.." đằng kia...
    Mình đã cố tỏ ra freezing nhất rồi, thế mà nó cũng có để cho mình yên đâu. Mấy thằng nhóc thì cũng kool fết, nhưng còn mấy con hàng thì thật là ... - cái loại mà đặt uỵch được mấy chai rượu lên mặt bàn thì mặt vênh ngược lên.. thì mình coi thường lắm.. khinh vô cùng luôn (ko muốn tả về bọn này nữa)
    - Người yêu anh Nam Anh ngoan thế, chắc ko biết nhảy đâu nhỉ
    Mồm nó nói, tay kéo Nam Anh xuống sàn
    - Có điệu Salsa mới anh nhảy với em đi
    Hichic... mặt mình dài thượt ra... ngồi chống cằm xem ...
    Nam Anh nhảy được vài phút thì buông cô gái ở giữa sàn..., cũng biết đường mà quay trở lại bàn ngồi với người yêu cơ đấy.. nhưng cũng chẳng thể làm cách nào làm cho nụ cười tươi sáng trở lại được trên gương mặt mình được...
    Hút hết sạch một mạch cốc nước cam.. Ngẩng mặt lên, mình hơi ghé vào tai Nam Anh nói đủ nghe "này... mấy con bạn kia của anh nó cứ làm như là ai cũng giống nó hết không bằng"
    Nam Anh cười!
    - Lúc đấy anh đã định bảo nó là "người yêu của anh có biết nhảy hay ko anh cũng chả biết, thôi cứ để anh bảo My thử luôn xem sao thì biết ngay ấy mà", nhưng sợ em ko thích nên anh lại thôi
    Sau cái nháy mắt tinh nghịch của Nam Anh và cái ẩn tay nhẹ của anh ,cộng với lời khiêu khích như thách thức khi nãy của cô gái kia ,...đã đẩn mình về fía giữa sàn từ lúc nào không biết nữa trong tiếng nhạc đang được DJ cuồng nhiệt hơn bao giờ hết...
    Trong đấy cấm sử dụng máy quay máy chụp, nên ko thể ghi hình lại được cho mọi người xem.
    Xem tạm 1 cái clip này vậy, cho có 1 tý không khí hot, mong là nó sẽ giúp xoá tan đi fần nào cái lạnh giá của 1 sáng mùa đông như hôm nay
    click here >>> http://media.putfile.com/Solo-25
    Mình thì ko hâm mộ, cũng ko biết nhảy mấy cái kiểu cổ điển như vậy đâu (chỉ biết mấy cái uốn éo kiểu ngẫu hứng của dance hiện đại thui), nhưng thấy điệu Salsa này mới du nhập vào Việt Nam , là 1 điệu xuất xứ từ Latin nóng bỏng nên rất cute & ***y lắm đấy, cứ xem thử cái clip ở trên giới thiệu về 1 trong những vũ điệu của Salsa, thì sẽ biết mức độ attrative của nó.
    hichic mà công nhận Nam Anh với em kia mới làm vài động tác Salsa ấy thôi mà cũng đã thấy nóng bỏng thật, hichic (ai bảo mình ko biết ghen) Nhưng mà có là ghỗ đá cũng fải ghen... Khi mà dù cho trong mắt những cô gái như mình thì em kia chỉ được nhìn bằng nửa con mắt (vì KHINH), nhưng trong mắt bọn con trai thì lại khác hoàn toàn...(hichic)
    Mình đủ sáng suốt để nhận thấy điều đó, khi mà em ý mới làm vài động tác cơ bản dạo đầu của khúc Salsa với Nam Anh nhà mình, mà tiếng vỗ tay đã rầm rầm, các anh xung quanh cứ tha hồ mà huýt sao...ầm ỹ điếc hết cả tai... Mà cũng nhìn Nam Anh thì biết, khi bị em ý mê hoặc, lôi xuống sàn mà có kịp fản ứng gì đâu, chắc fản xạ lúc đó tạm thời tê liệt, nên mới dám ra nhảy với chính địch thủ vừa mới khiêu chiến với người yêu mình như thế chứ..
    Nam Anh đúng là Nam Anh thật...
    Còn em kia thì... cũng đúng là hot thật, nhất là vào 1 tối lạnh giá như vậy...Em ý trong chiếc váy màu đỏ rực với đôi guốc cao dến 10phân tạo cho dáng đi thật uyển chuyển,có thể làm đứng tim bất cứ thằng đàn ông nào . Nhạc vừa mở lên, thì thấy em ý cầm tay Nam Anh nhà mình, hướng cho Nam Anh theo những bước Salsa cùng em ý,cái hông em ý chuyển động nhịp nhàng, hất hất lên,em ý cứ vô tư mà làm các động tác đưa toàn thân quay tròn xuống thấp, rồi lại dâng lên, cứ get up rồi lại get down, acacac...
    Khi về mình bảo Nam Anh "đừng bao giờ đưa em đến những chốn có tụi bạn này của anh nữa, em không hợp"
    Trời ơi, cảm giác ghen tuông - là một cảm giác thật khó chịu!
    p/s: Một fút dành cho quảng cáo (quảng cáo hộ cho quán Bar của bạn Nam Anh 1 tý)
    Welcome....welcome EveRybody ...
    Ladies and Gentlemen....
    BAr Bicycle :D beST baR in TOwN At 11 Ly Thuong Kiet...
    TakE youR free time to reLaX wiTH rhythm and ****Tails ... Songs and dances ... friEnds and Families..
    Bar Bicyle ;;) Best Bar in the Capital of Viet Nam...in Ha Noi...
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 13:50 ngày 11/12/2006
  4. hoathan

    hoathan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Ok thứ nhất em bị họ trêu vì vào bar mà em uống nước cam
    thứ nhì thằng nào cấm em thế, anh mà ở đấy thì anh cứ quay xem nó làm gì nào,sợ gì bố con nhà thằng nào
    thứ ba cái uốn éo ngẫu hứng đấy còn ***y cuồng nhiệt hơn mọi vũ điệu đấy em iu
    thứ cuối cùng , đã đọc quảng cáo & đã ghi nhận,nhưng "Would you like go out to drink with me tonight?" (bar bicycle của bạn em cũng được,mà bar nào khác cũng được hết, tuỳ em chọn)
    Shall we dance, babe!!!
  5. hoathan

    hoathan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Avatar của em nguyenhamy đẹp quá
    Được hoathan sửa chữa / chuyển vào 14:06 ngày 11/12/2006
  6. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Có 1 chàng trai và 1 cô gái đang chạy với tốc độ 100 km/ h tren moto
    cô gái: chạy chậm lại em sợ lắm
    chàng trai: không,anh thích thế
    côgái: chậm lại đi nguy hiểm lắm
    chàngtrai: vậy hãy nói em yêu anh đi
    côgái: em yêu anh, chậm lại đi anh
    chàng trai : hãy ôm anh thật chặt vào( và cô gái làm theo)
    chàng trai: em có thể bỏ cái mũ bảo hiểm của anh ra và đội lên đầu em được không? nó làm anh vuớng quá em không ôm chặt được...
    trong 1 tờ báo ngày hôm sau: 1 chiếc xe máy đã lao vào 1 tòa nhà do hỏng phanh,có 2 người trên đó nhưng chỉ có 1 người sống sót.
    Sự thật là đi được nửa quãng đường, chàng trai đã nhận ra phanh hỏng khi đi với tốc độ cao, nhưng chàng không muốn để cô gái biết. thay vào đó, chàng đã đề nghị cô gái nói yêu và ôm mình để đuợc cảm nhận cái ôm đó lần cuối, sau đó chàng để cô gái đội mũ bảo hiểm để bảo toàn tính mạng cho cô.
    ---------------------------------------

    Tôi post câu chuyện trên như thay cho một lời tựa
    ....
    [​IMG]
    Bạn có nhớ gần đây mình đã ôm siết ai một cách thật trìu mến không? Nếu hỏi câu này với anh chàng người Úc Juan Mann, câu trả lời sẽ là: ?oMột người lạ!?.
    Juan chính là người khởi xướng chiến dịch ?oÔm miễn phí? tại xứ sở chuột túi cách đây hai năm. Đằng sau những cái ôm có sức cộng hưởng lan tỏa ấy là cả một câu chuyện dài về tình người trong cuộc sống thời bận rộn.
    Mọi chuyện bắt đầu từ năm 2004, khi cuộc sống của Juan Mann ở London (Anh) bị đảo lộn với nhiều biến cố. Anh quyết định trở về quê nhà tại Úc. ?oVào thời điểm máy bay hạ cánh xuống Sydney, tất cả những gì tôi có bên mình là một chiếc balô nhét đầy quần áo và cả một trời phiền muộn. Không có ai chào đón tôi trở về, không có nơi để gọi là nhà. Tôi trở thành lữ khách trên chính quê hương mình? - Juan hồi tưởng.
    Trong câu chuyện của Juan hiện lên hình ảnh một gã trai đứng lẻ loi trên ga đến của sân bay, nước mắt chực trào khi chứng kiến cảnh đoàn tụ hạnh phúc của những hành khách khác với gia đình và bạn bè. Thấy người ta ôm nhau, cười nói vui vẻ với nhau, Juan thầm ao ước có ai đó chờ đợi mình, hạnh phúc khi gặp lại mình, mỉm cười với mình và ôm mình.
    Juan lấy một miếng bìa cactông, dùng bút lông viết lên cả hai mặt chữ ?oFree Hugs? (Ôm miễn phí), tìm đến một khu giao lộ dành cho người đi bộ, rồi giơ cao tấm bảng. 15 phút trôi qua, hàng trăm người hối hả vô tình đi qua Juan, không buồn để mắt đến gã đàn ông kỳ dị. Vài người nhìn anh chằm chằm với ánh mắt thay lời nói: ?oMột gã tâm thần!?. Duy nhất chỉ có một người phụ nữ dừng lại vỗ vai Juan. Bà tâm sự với anh rằng sáng hôm ấy con chó nhà bà vừa mới chết. Đó cũng là ngày giỗ đứa con gái duy nhất của bà đã qua đời vì tai nạn giao thông đúng một năm trước. Bà nói rằng trong lúc cảm thấy cô đơn cùng cực như thế này, điều duy nhất bà cần là một cái ôm. ?oTôi khuỵu một gối xuống, vòng tay sang ôm chầm lấy bà. Khi đường ai nấy đi, tôi thấy nụ cười lấp lánh trên gương mặt người phụ nữ ấy!? - Juan kể lại.
    Từ đó, mỗi ngày Juan lại cầm bảng xuống phố với một sứ mệnh đơn giản: sẵn sàng trao tặng bất cứ người lạ nào một cái ôm để làm cuộc đời họ tươi sáng hơn một chút. Trong thời đại mà người ta ngày càng ít có thời gian dành cho nhau thì chiến dịch ?oÔm miễn phí? của Juan bỗng chốc trở thành hiện tượng. Ngày càng nhiều người, bất kể đàn ông, đàn bà, người già, con nít... sẵn sàng dừng lại một giây để ôm và được ôm, bởi ai cũng có nhu cầu được an ủi và chia sẻ. Juan nói điều khiến anh mãn nguyện nhất chính là được nhìn thấy nụ cười nở lại trên gương mặt trước đó vài giây còn rất cau có và khó chịu của nhiều người.
    Khi người đi đường bắt đầu quen dần với những cái ôm nơi công cộng thì chiến dịch của Juan lại bị giới chức địa phương ra lệnh cấm, với lý do anh chưa mua bảo hiểm trách nhiệm công cộng cho hành vi của mình! Không nản chí, Juan cùng những người ủng hộ đã vận động 10.000 chữ ký của người đi đường để yêu cầu bãi bỏ lệnh cấm ấy. Cuối cùng, sức mạnh của tình cảm cũng chiến thắng những qui định cứng nhắc của pháp luật. Lệnh cấm nhanh chóng được bãi bỏ, và Juan tiếp tục công việc của mình: phân phát những cái ôm!
    Kể từ sau ngày 22-9 năm nay, chiến dịch ?oÔm miễn phí? càng trở nên nổi tiếng khi những người bạn của Juan gửi lên YouTube một đoạn video clip quay lại toàn bộ quá trình ?ođi ôm? của anh. Sau hai tháng, đã có hơn 7 triệu lượt người xem đoạn băng hình này và chiến dịch ?oÔm miễn phí? bắt đầu lan tỏa đến một loạt quốc gia và lãnh thổ như Ý, Thụy Sĩ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan...
    Chỉ cần dành ra ba phút để xem đoạn video clip ấy (http://www.youtube.com/watch?v=vr3x_RRJdd4&eurl=), bạn sẽ hiểu vì sao chiến dịch của Juan lại được hưởng ứng mạnh mẽ đến như vậy. Cuộc sống bận rộn có thể biến con người thành những kẻ dửng dưng, nhưng người ta có thể phá bỏ ?olời nguyền? đó, đôi khi chỉ bằng một cái ôm...
    Free Hugs Campaign. Inspiring Story!
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 22:01 ngày 11/12/2006
  7. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Show pic
    [​IMG]
    [​IMG]
    p/s: Tâm trạng fởn từ tối qua đến giờ vẫn còn dư âm lại 1 tý thì fải, nên mới đi show pic thế này chứ nhỉ (rồi thể nào khi nào hết fởn một cái là lại lục tung topic lên để del đi ngay)****ing December!!! Oh my god! Trong vòng chưa đến 10 ngày mà ... 1 cái đt nằm trong chậu giặt quần áo cùng đống bọt bong bóng xà fòng sặc sỡ đủ màu sắc nhìn trông yêu ghê cơ, 1 cái đt thì em vô tư em đi chơi em đánh rơi ngoài đường (thằng mất dạy nào ăn cắp mất của mình thì đúng hơn, hichic)
    Àh.... ét xì tăng ... These pics were posted by nguyenhamy...nghiêm cấm in sao dưới mọi hình thức để trở thành quà Noel đâu nhá, không nhá!
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 21:30 ngày 15/12/2006
  8. congtuvd

    congtuvd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Đây chẳng phải là ảnh của ca sĩ Phương Linh sao? Cái mặt ng ta xinh đẹp thế mà bị cắt sạch thế này thật là tội.
  9. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0


    thế anh nghĩ tôi ngu à mà show hàng của chính mình lên cái chỗ tai vách mạch rừng này
    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 11:19 ngày 16/12/2006
  10. congtuvd

    congtuvd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh em ạ! Thế này nhé, Phương Linh là bạn anh! Nếu em thích post ảnh cô ấy thì cứ tự nhiên NHƯNG làm ơn để nguyên mặt cô ấy chứ đừng cắt xén như thế. Anh ko biết mục đích của em khi post những ảnh này là gì nhưng nếu là ảnh của em, anh sẽ ko quan tâm, ko có ý kiến nhưng đây là ảnh của PL nên anh thấy thật sự phản cảm. Vậy thôi!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này