1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa đông - em nhớ anh thật nhiều

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi doi_retdong_ve, 28/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doi_retdong_ve

    doi_retdong_ve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông - em nhớ anh thật nhiều


    Mùa đông em nhớ anh thật nhiều!

    Giọt mùa đông
    Đóng băng
    Rơi
    Lóc chóc
    Trên con đường
    Thời gian
    Lấp lánh nụ cười
    Và long lanh nước mắt
    Của cuộc tình
    Hai đứa mình...

    Giọt mùa đông
    Kêu
    Lách cách
    Gọi tên anh
    Trong nối nhớ
    Và niềm đau
    Đôi bàn tay
    Em và anh
    Ấp trong nhau
    Có bao giờ
    Chung lời cầu nguyện
    Cho đôi lứa
    Được bên nhau
    Dài lâu???

    Thật lạ kỳ, khi cái cảm giác ghen tuông nó cứ bám riết lấy em. Hic,,, ai bảo anh trong lúc em đi xa sẵn sàng đi cùng với người con gái khác? AI bảo anh lúc nào cũng làm em phải nghi ngờ? Sao anh không để em ra đi để cả 2 chúng mình đều cảm thấy thoải mái mà để em phải khắc khoải... Em đã từng rất tự tin vào mình. Vậy mà... khi yêu anh sao em lại thế? Anh, có biết lúc này em cảm thấy thế nào không? Thời gian này cũng là khoảng thời gian thử thách nhau, nếu anh vượt qua được những cám dỗ đó thì có lẽ chuyện chúng mình sẽ tốt đẹp. Còn nếu không thì sao?? Em sẽ lại tìm quên trong công việc và rồi lại đón chào một tình yêu mới mà có lẽ cũng chẳng dễ dàng gì cho em. Tình yêu thật lạ lùng vì sau khi trải qua nỗi đau đớn đó, em đã thành người khác. Khi em ngồi đây đánh những dòng chữ này cũng có nghĩa là mọi chuyện em đang để cho nó chảy theo thời gian và chỉ còn 3 ngày nữa thôi, em sẽ đầy bận rộn và những đam mê dành cho công việc chẳng còn thời gian để nghĩ đến anh và những hạnh phúc hay nỗi đau mà anh đã trao tặng cho em. Em chỉ cảm thấy rất hạnh phúc và vui khi biết anh đã vượt qua được quá khứ và không còn buồn bã như trước đây nữa. Sống thật tốt nhé anh, em mãi mãi bên anh cho dù mình ko là Duyên Phận...
  2. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    mùa đông thật buồn! chúc cho chị sớm quên và mãi nhớ những rì nên quên mà nên nhớ^^ chúc chị hạnh phúc!
    @ anh : em đã y 1 người khác! tất nhiên khi a ko còn!
    anh í h ko phải linh tinh như xưa...
    anh í giúp em quên dc anh1
    ít nhất a í cho e 1 mùa đông hn ấm áp!
    đêm nay ...trên trời,a có lạnh ko?
  3. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Nỗi Nhớ Mùa Đônghttp://nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2007/09/05F63BB1/
    Sáng tác: Phú Quang
    Dường như ai đi ngang cửa,
    Gió mùa đông bắc se lòng
    Chút lá thu vàng đã rụng
    Chiều nay cũng bỏ ta đi.
    Nằm nghe xôn xao tiếng đời
    Mà ngỡ ai đó nói cười
    Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
    Giờ đây cũng bỏ ta đi.
    Làm sao về được mùa đông
    Dòng sông đôi bờ cát trắng
    Làm sao về được mùa đông
    Để nghe chuông chiều xa vắng
    Thôi đành ru lòng mình vậy
    Vờ như mùa đông đã về
  4. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    Mình thích mùa đông. Mình mong chờ đến mùa đông đây. Mùa đông ơi, đến nhanh vào nhé.
  5. dianaforman

    dianaforman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    1
    Mùa đông năm nay không lạnh lẽo như mọi năm nữa.
    Mùa đông năm nay ấm áp hơn vì có em yêu, vì Giáng Sinh Hồng Diana ^^
    Mong lắm mùa đông ơi
  6. thongtin_laptop

    thongtin_laptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Em có nghe mùa đông, những ngọn đèn vàng
    Anh nhớ em
    Anh nhớ em miên man bên trang thư tình gửi đến em .....
    Nick kia bị ban do spam quá mức
  7. nhim2012

    nhim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.040
    Đã được thích:
    0
    ừ nhỉ? Sắp Giáng Sinh rồi đó. Nhớ năm nào mình đi chơi cùng lũ bạn ở Hồ Gươm mà cứ loanh quanh mãi ko sang đc đường vì đông quá. Năm nay thì mình có tình yêu rồi. Mình sẽ ko còn cảm giác cô đơn nữa. Chưa bao jờ mình yêu mùa đông như năm nay.
  8. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Tớ luôn yêu mùa đông, cái lạnh co ro ấy. Lạnh suýt xoa.Lạnh răng đánh thành tiếng, hà hơi vào tay cho ấm.
    Lạnh để mọi người quây quần hơn, gần nhau hơn.Lạnh nằm trùm chăn kín.....quên mất nỗi nhớ 1 hình bóng xa xôi.
  9. bugxit

    bugxit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    1
    Bài hát buồn quá Đúng là nghe mấy bài từ lâu rồi vẫn thấy thích hơn những bài bây giờ..."Cho em một ngày", "Họa mi hót trong mưa", giờ thêm bài này nữa. Sâu lắng...
    Tiếp tục thích hay sẽ ghét mùa đông phải chờ qua mùa đông mới trả lời được
  10. HaUyenNhi

    HaUyenNhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    cũng sắp sang đông rồi đấy nhỉ?! Không biết mình có thể nhớ ai không nữa...

Chia sẻ trang này