1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa đông Hà Nội. Những tháng ngày buồn

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi o0o_Ice_Berg_o0o, 13/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. o0o_Ice_Berg_o0o

    o0o_Ice_Berg_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông Hà Nội. Những tháng ngày buồn

    Mỗi khi màu đông đến mình lại cảm thấy cô đơn khác thường. Có lẽ cái lạnh của mùa đông làm con tim mình trống trải và lạnh lẽo.
    Cô đơn buồn tủi !!!!!
    Nhìn ngưòi ta yêu nhau mà tủi thân, mà ganh tị.
    Năm nào cũng như năm nào, cứ đến mùa đông là như thế.
    Minh viết vài dòng tâm sự. Ai cùng cảnh ngộ vào chia xẻ nhá.
    Mà ai là girl cùng cảnh ngộ thì càng tốt. Ké Ké Ké
  2. MaxinoXinDy

    MaxinoXinDy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Em mạn phép tham gia một bài có gì sai sót mong mọi người thứ lỗi .
    " http://www.tialia.com/pmusic.php?s=8617fee0ad1a1f4508205a4572c35698&onlinemusicid=62095 "
    " Chiều dần tàn trên con phố nhỏ .
    Em lại nhớ đến những lúc bên anh .
    Trời Hà nội giờ này lạnh căm .
    Em càng thấy nhớ anh da diết . "
    Không biết giờ này khi những ngày giá lạnh sắp đến anh có nhớ đến em không ???? Anh có cần em không ............ nhưng em biết đến bây giờ em yêu anh , em thực sự cần anh thực sự mong có anh ........... giờ anh đang nơi đâu ??????? Có thấu chăng nỗi niềm của em.......
    Em nhớ anh ...................
  3. o0o_Ice_Berg_o0o

    o0o_Ice_Berg_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang cùng cảnh ngộ với mình hả ???
    Bạn có thấy cô đơn không ?
    Nếu cần người tâm sự thì vô YIM của mình nhé
    Mọi người cũng vậy nhé
    Mình đang thiếu người tâm sự .
    kakaka
    YIM :Duc_ag150984@yahoo.com
    hoặc : o0o_Luigi_Batani_o0o@yahoo.com
    Ke Ke Ke
    Cảm ơn mọi người !!!!!!!
  4. nguyenvietbach

    nguyenvietbach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông lạnh và nó thường làm cho trái tim tê cứng lại, nhưng mùa đông cũng có nhiều cảm xúc lắm, người ta có nhu cầu sưởi ấm trái tim trong cái lạnh tê tái. Người ta thích đi ngoài đường vào những ngày mùa đông bởi vì người ta có cái cảm giác ấm áp. Mùa đông, chỉ khẽ chạm tay vào nó thôi là bắt gặp bao nhiêu là kỉ niệm, những kỉ niệm không thể nào quên, ấy thế mà trong cuộc sống hàng ngày người ta lại thường không nhớ tới nó, để rồi đến một lúc nào đó chợt nhận ra rằng mình đã có thật nhiều kỉ niệm đẹp. 2 mùa đông đã trôi qua tất cả đều có rất nhiều kỉ niệm, mùa đông đầu tiên thật là lạnh phải không, mùa đông thứ 2 thì sao, trời vẫn lạnh, thậm chí còn lạnh hơn rất nhiều, nhưng mà đâu đó trong cái lạnh đó có một thứ rất ấm áp, một mùa đông êm đềm đã trôi qua phải không?. Và bây h cái mùa đông thứ 3 này, một mùa đông mới bắt đầu, một chút tiết thu vẫn còn lại trong cái giá lạnh đầu mùa này. Trời bất chợt nắng, rồi lại bất chợt mưa, mưa rất to và nắng cũng vô cùng gay gắt. Rồi những đợt gió lạnh đầu mùa làm người ta cảm thấy tê tái cõi lòng, và rồi mùa đông sẽ lại đến, một mùa đông nữa - mùa kỉ niệm đang đến . Và mùa đông năm nay sẽ vẫn như mùa đông của những năm trước phải không ???, mùa đông - mùa kỉ niệm .
  5. o0o_Ice_Berg_o0o

    o0o_Ice_Berg_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn Bách nhiều lắm.
    Bạn viết hay thật đấy.
    Những kỷ niệm dù tốt hay xấu mình đều tôn trọng nó, nó là một phần của cuộc sống mà.
    Cám ơn bạn nhiều !!!!
  6. thuy_nguyen84

    thuy_nguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông đến rồi đó anh ạ....Lạnh quá....
    Và,hình như...mùa đông càng lạnh hơn khi ko có anh bên cạnh....Biết làm thế nào đây anh khi em đã chót yêu mùa đông mất rồi....chắc là..tại vì..anh yêu mùa đông nên em yêu những gì anh thích,em thích những điều anh đã yêu....
    Em ko có lập trường khi nói em rất ghét mùa đông..vậy mà...4năm trời...em đã mong mùa đông kéo dài mãi anh à..!
    Hay bởi tại vì những mùa đông ấy em có anh bên em...nên mùa đông sao đáng yêu đến vậy...
    Anh nói với em anh sẽ là lò sưởi giúp em sưởi ấm cái mùa mà em ghét,còn bây giờ..mùa đông này ai sẽ sưởi ấm dùm em...
    Đọc cái tên của topic này thôi cũng đủ làm em nhớ anh biết nhường nào...hình như ko chỉ riêng em có cảm giác như thế này...cô đơn,lạnh lẽo và trống trải....Những lúc như thế này sao kỉ niệm ùa về thật nhanh,hình như..em đã ko còn đủ bình tĩnh để xua đuổi bóng dáng của anh,hình ảnh của anh ra khỏi tâm trí của mình...em muốn quên anh vậy mà giờ đây...mùa đông,sự lạnh lẽo cứ đưa anh trở về bên anh...mơ hồ thôi nhưng cũng đủ làm em rùng mình khi ngồi trong căn phòng của chính mình...em cảm nhận..rõ lắm...1 mùa đông...rất lạnh...rất lạnh...
    Em sẽ ko thấy được điều đó nếu như ko có những mùa đông trước,những mùa đông em có anh cho riêng mình...1 chiếc lò sưởi đáng yêu...bé nhỏ vậy thôi mà có ý nghĩa với cả một cuộc đời,có thể sưởi ấm cho 1 con người đi suốt cả mùa đông dài...
    Em càng cảm nhận được hơi ấm ấy bao nhiêu thì lúc này đây em càng thấy lạnh lẽo bấy nhiêu,cô đơn bấy nhiêu....
    Nhưng mà biết làm sao được khi chúng mình đã ko còn là của nhau,ko còn bên nhau đi tiếp những mùa đông,ko còn những vòng tay xiết chặt để chúng mình cảm nhận được hơi ấm của nhau,sự quan trọng của nhau nữa...vì sao ư?vì cuộc đời,vì cái vòng tuần hoàn luẩn quẩn của thời tiết.....Ngày tháng em đềm xưa giờ nổi sóng cồn cào trong em,em cảm thấy mình nhớ anh da diết....Bao nhiêu điều thật hạnh phúc và vui vẻ của chúng mình..giờ lại trở thành những kỉ niệm buồn.....Những ngày tháng bên nhau_xưa kia,bây giờ chỉ làm cho những ngày tháng hiện tại cô đơn hơn,buồn hơn và lặng lẽ hơn....
    Trách chi ông trời tạo ra mùa đông,trách cuộc đời tạo ra số phận...hay là chỉ trách lòng người quá rộng luôn muốn ôm tất cả cho mình...mà bởi thế con người biết ghét yêu.....Biết ghét yêu những điều là của mình...biết ghét yêu cả những điều mà biết chắc sẽ chẳng bao giờ mình có được,mình giữ được.....
    Và em,cũng là một con người đã biết yêu anh_người ko thuộc về em....rồi tự buộc lòng mình phải ghét anh để quên anh.....Giống như mùa đông,em đã yêu những mùa đông trước...nhưng mà...mùa đông này sao em thấy run sợ quá.....Em đã ước...mùa đông này đừng đến....!
  7. congiohoangvu

    congiohoangvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Được congiohoangvu sửa chữa / chuyển vào 08:52 ngày 16/11/2005
  8. BIEN_XANH

    BIEN_XANH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông thích nhất là được ngủ nướng vào sáng chủ nhật, ngoài trời rõ lạnh mà trong chăn ấm thế.
    Thích thứ 2 là mỗi lần đến lớp, mấy đứa bạn cùng ngồi túm tụm lại tranh nhau túi bỏng ngô hay chia nhau từng hạt ngô nướng.
    Thích thứ 3 là được mặc quần áo mùa đông. Trông xù lên như con gấu. Thích thấy mình được bé nhỏ hơn trong những bộ quần áo ấm áp như vậy.
  9. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì bình thường đã quá " bé nhỏ " rồi ! Thêm quần áo nữa thì thành " kẹo mút " àh
    Được rut sửa chữa / chuyển vào 17:16 ngày 20/11/2005
  10. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày rét ra đường thấy nhớ không khí Tết Hà Nội thế
    Hơi rét fả vào mặt lạnh cóng
    Đường vắng
    Nhớ quá là nhớ ...

Chia sẻ trang này