1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa đông Hà Nội. Những tháng ngày buồn

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi o0o_Ice_Berg_o0o, 13/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Buồn bã làm gì cho hư hỏng người ra, đi uống rượu đê!!!
  2. con_ca_to

    con_ca_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    hết tiền rồi
  3. tomatovn2

    tomatovn2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    lạnh thế này có gái ôm thì sướng
  4. con_ca_to

    con_ca_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    tối ra hồ Hale gần Công viên Lênin thiếu gì , có cả zai cho tomato ôm cơ chứ đừng nói là gái, thích chưa ?
  5. o0o_Ice_Berg_o0o

    o0o_Ice_Berg_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Này mọi người ơi !!!
    Không chơi bậy bạ đâu nhá. Cảm ơn mọi người nhiều !!!
  6. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    X Mas 2 năm trước nhiều chuyện "trọng đại" nhỉ ấy nhỉ 2 hướng đi ...
    Đấy, ấy sắp lên cán bộ lão thành rồi
    còn tớ vẫn vật vờ may mà không bơ vơ nơi xứ người
    Rét lắm.
    Sương mù dày đặc như trong truyện của Charles Dickens í
    Chiều nay làm lạnh co ro
    Đập đập 2 bàn tay cóng nhớ tới cô bé bán diêm
    Rồi blah blah blah ... triệu chứng lơ tơ mơ của người sắp chết rét. Nghĩ lại thấy buồn cười
    5h trời tối. Đường fố lên đèn đẹp lắm. Tư bản chúng nó không sợ tốn điện trang trí long la long lanh
    Nhìn người tấp nập qua lại shopping tay xách đồ XMas tự nhiên thấy ... chạnh chạnh lòng
    Chả hiểu
    Có vẻ như mình vô duyên tệ
    Noel bên này không khí thì không khí thật đấy, nhưng chỉ làm mình thêm ngợp trong nỗi nhớ thôi ...
    Nhớ không khí đêm 30 và sáng mùng 1 lạ kì
    ... :>
    -- thôi k nhớ nhung gì nữa về đingủ đã --
  7. o0o_Ice_Berg_o0o

    o0o_Ice_Berg_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Sống trong tình bạn bè ấm áp cũng làm dịu bớt những nỗi buồn.
  8. BIEN_XANH

    BIEN_XANH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    [[/blue][/size=4]<!--Sign_End-->
    [/quote]
    Tớ thì bình thường đã quá " bé nhỏ " rồi ! Thêm quần áo nữa thì thành " kẹo mút " àh
    <!--Sign_Start--><P> </P>
    <P> </P>
    <P>"Cũng là hình hài một con người , nhưng có khi không sống mà lớn thành người lại là một điều may mắn ..."</P>[/sign]
    Được rut sửa chữa / chuyển vào 17:16 ngày 20/11/2005
    [/quote]
    Cái này chống chỉ định cho những người bình thường đã bé nhỏ. Rut mà bé nhỏ ----->Chống chỉ định với Rut.
    ( Dựa trên qui tắc bắc cầu A=B, C=B ---> A=B)
    (Không ngờ mình cũng giỏi toán phết )
  9. BIEN_XANH

    BIEN_XANH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Sorry everyone (Hic)
    Sửa chữa lại qui tắc bắc cầu
    A=B , B=C ----> A=C
    ( Không ngờ mình dốt toán thế )
  10. chec1984

    chec1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Bienxanh làm mình nhớ lại hồi cấp 3 quá. Hồi đó trời rét sáng sớm chui ra khỏi chăn sao mà khó thế nhưng nhớ bạn bè trên lớp quá nên cũng cố mà chui ra. Nhớ lúc ra chơi giữa giờ mình chạy xuống căng tin mua cả thùng bánh bao về phát cho cả tổ, cả lũ hì hụp ăn với nhau, vừa ấm bụng, vừa đã đói, sao thấy ấm áp thế.
    Rồi mấy hôm trời lạnh cả lũ rủ nhau đạp xe loanh quanh, lên Nhà thờ ăn hoa quả dầm, ăn bánh trôi tàu bác Phạm Bằng, đi ăn kem, ăn ốc. Mặc phong phanh, đạp xe đèo nhau mà vẫn thấy lạnh, vừa đi vừa suýt xoa, vừa cười nói cho đỡ rét. Tình cảm bạn bè thật trong sáng, ngồi gần nhau mà ngại không dám đưa tay ra. Ước gì lúc đó có 1 cái ôm, thật ấm lòng biết mấy.
    Bây giờ học ĐH rồi, đến lớp không còn mấy hào hứng như trước nữa, lớp toàn mấy thằng với nhau, cũng có con gái nhưng không hào hứng lắm. 3, 4 năm trời nói chuyện qua lại vẫn thế nhưng cảm xúc thật sự, những xao xuyến thửa trước thì không còn nữa. Dù sao trong ai cũng có một thời có nhiều kỉ niệm đẹp.
    Quả thật mùa đông luôn để lại cho người ta nhiều ấn tượng, nhiều điểm nhấn hơn các mùa khác. Có lẽ bởi cái lạnh, cái lạnh đặc thù của miền bắc, của Hà nội. Đi dạo phố mùa đông thấy người người áo ấm, ngồi gần nhau hơn, cùng suýt xoa, cùng trêu chọc cho quên cái rét cũng thấy lòng mình ấm hơn một chút. Có những sáng mùa đông trời chợt nắng. Ánh nắng hiếm hoi sưởi ấm xua bớt đi cái rét, cái u ám của bầu trời. Tôi thích cái nắng đó.

Chia sẻ trang này