1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa đông Hà Nội. Những tháng ngày buồn

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi o0o_Ice_Berg_o0o, 13/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BIEN_XANH

    BIEN_XANH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông năm nay của Hà Nội không rét.Thế mà dự báo thời tiết nói đây sẽ là mùa đông rét hơn mọi năm (Làm mình lục tục đi mua quần áo_Tức thế_Nhưng may là chưa mua cái nào(hết xiền rùi) _Cuộc đời vẫn đẹp sao)
    Ra ngoài đường vẫn như mùa hè mà cũng chẳng ra mùa gì cho rõ ràng, nắng không nắng hẳn mà rét cũng chẳng rét lắm.
    Chec1984 thích cái nắng của mùa đông a`? Ừ thỉnh thoảng nắng còn được chứ cứ nắng mãi như thế này thì không thích lắm. Mùa đông nghĩa là phải lạnh thế người ta mới gọi là mùa đông chứ. Lạnh mới khiến người ta xít lại gần nhau mà tụ tập nên mới "đông". Chứ mùa hè á, nắng chết vừa muốn xích lại đã thấy toát mồ hôi hột, ngồi lùi ra một tí nào! Thế thì làm sao đông được.
  2. thuy_nguyen84

    thuy_nguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Những tâm hồn đồng điệu tìm thấy tiếng nói chung ở đây...Vậy là trời vào đông thật rồi,sự chuyển mình của đất trời sao nhanh quá...Mới sáng nay ánh nắng còn ngập tràn làm lòng người cũng oi bức...vậy mà,sau 1 cơn mưa thôi mùa đông đã tới rồi.....Ai đó ơi,có thấy ko...mùa đông tới rồi đó...Và ai đó ơi..có thấy mùa đông này buồn hơn mùa đông trước...!!!!!!!!!!
  3. o0o_Ice_Berg_o0o

    o0o_Ice_Berg_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông lạnh và nó chỉ đẹp khi trong lòng ám áp. Khi tìm được cái ấm áp trong lòng mình tức là mình đang hạnh phúc đấy !!
    Mỗi nguời nên tìm cho mình cái khoảng không ấm áp đó để mùa đông năm nay ko còn buồn như mùa đông trước nữa nhé !!
    kekeke
  4. tictactoetop

    tictactoetop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    " I feel it in my fingers
    I feel it in my toes
    Christmas is all around me
    And so the feeling grows
    ...."
    "Love Actually" - Bộ fim hay nhất mọi thời đại. Ngoa tí
    Xem mãi không chán. Khi chán đời lại bật lên xem. Xem để rồi lại thấy vui vui khi nhớ về kỉ niệm? Nhớ fim này không ấy? Fải nhớ chứ, nhỉ ?!
    "... It''s written on the wind
    It''s everywhere I go
    So if you really love me
    Come on and let it
    snow
    ... "
  5. thuy_nguyen84

    thuy_nguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Bạn à,biết tìm đâu cái khoảng không ấm áp ấy bây giờ khi mà mình càng cố gắng đẩy sự lạnh lẽo ấy ra xa cũng là lúc nó vồ vập lấy mình mà nếu mình cứ vùng vẫy chống lại chỉ cảm thấy lòng mình lạnh lẽo và cô đơn hơn....
    Cảm ơn bạn đã là người mang những niềm vui đến mọi người khi bạn lập ra ngôi nhà này bởi đây là nơi mà mọi người có thể tâm sự những điều trong lòng mình,nơi mọi người thấy mùa đông là miền nhớ!!!!!!!!!!!!!!!!!
  6. chec1984

    chec1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Thật đúng vậy. Có lẽ bởi mùa đông lạnh làm cho người ta đôi chút lười biếng hơn bình thường, do đó có nhiều thời gian mà suy ngẫm mà tìm đến một miền nhớ. Mà cũng bởi cái lạnh của mùa đông khiến cho người ta muốn xích lại gần nhau hơn, có những phút sôi nổi, ấm áp để át đi cái giá rét đó.
    Hôm nay trời bắt đầu trở rét, đi một vòng quanh phố với tâm trạng không được hào hứng lắm vì VN vừa thua trận, vì ngày hôm sau phải đi thi. Thế nhưng ra đường thấy dòng người vẫn tấp nập, vẫn còn đó những đoàn người cờ đỏ sao vàng rực rỡ, vẫn có nhiều đôi lứa dạo phố trong vòng tay ôm ấp yêu thương thì lại thấy niềm hứng khởi tràn về.
    Ngồi trong cafe Thọ, làm một ly đen nóng, ngồi tán dóc, tranh luận với cô bé xong cũng thấy vui. Dường như mọi căng thẳng lại tan biến hết. Về đến nhà với tâm trạng hứng khởi, ngồi nhắn tin cho bạn bè, lang thang trên net, tý nữa ngủ 1 giấc ngon lành rồi mai dậy chiến đấu tiếp với kì thi. Lãng đãng thật.
    To Bienxanh: Bienxanh có thấy trời mùa đông ngồi bên nhau dưới ánh đèn vàng thì thật ấm cúng phải không? Tiết trời mùa đông thường xám xịt, thế nhưng giữa những ngày mùa đông lạnh giá đó có những hôm nắng lên, cái nắng xua bớt đi phần nào cái lạnh nhưng cũng không đủ để sưởi ấm cả mùa đông. Cái nắng đó chỉ làm cho bầu trời sáng sủa như ánh đèn vàng sưởi ấm mùa đông, làm cho mỗi người cảm thấy chút ấm áp, cảm thấy hưng phấn hơn. Một chút nắng ngắn ngủi nhưng cũng đủ để tạo nên một điểm nhấn.
  7. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Và thế là 84 lại có thêm 1 đôi đây
  8. avirax

    avirax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ cưới????
  9. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Hỏi chec và Biển xanh
  10. whitechocolate

    whitechocolate Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    4.009
    Đã được thích:
    0
    ........ rồi em muốn đc ra đi như thế, ra đi tràn đầy ước ao, ra đi mà trên đôi mi đang khép còn lắng chảy giọt nước mắt hân hoan
    Ôi Phú Quang và mùa đông Hà Nội, vẫn ở Hà Nội trong ngần ấy năm nhưng mỗi năm mùa đông đến lại 1 cảm giác khác. H đây ko còn đc cái cảm giác gai người khi fóng qua hồ Tây thưởng thức tí gió vào những hôm 9,10 độ như cách đây 3 năm.. cái ''thời'' trẻ lãng mạn ấy đâu còn nữa Mùa đông và con người... ''gắn bó với mùa đông nhiều sẽ già và cằn cỗi như nó đấy'' đúng fết nhỉ?
    Bi h thấy mùa đông ở đâu cũng đẹp cả, mùa đông Hà Nội vẫn vậy buồn và ê đềm nhưng mùa đông ở nơi nào đó lại thật nhộn nhịp, thật không khí.. làm người ta nhớ nhà hơn, mình cảm nhận đc điều ấy rất rõ nhưng chả thể làm đc gì cả thậm chí làm nó tồi đi, thật tệ

Chia sẻ trang này