1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa đông Hà Nội. Những tháng ngày buồn

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi o0o_Ice_Berg_o0o, 13/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Dạo này văn thơ lai láng, lãng mạn ác, tớ ké tí với.
    Không Đề Gửi Mùa Đông
    Thảo Phương
    Dường như ai đi ngang cửa
    Hay là ngọn gió mải chơi
    Chút nắng vàng thu se nhẹ
    Chiều nay -
    Cũng bỏ ta rồi
    Làm sao về được mùa đông
    Chiều thu - cây cầu
    Đã gãy...
    Lá vàng chìm bến thời gian
    Đàn cá - im lìm - không quẫy
    Ừ, thôi...
    Mình ra khép cửa -
    Vờ như mùa đông đang về
    SG. 8-92

  2. Raxun

    Raxun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    thèm nghe Phú Quang quá mà lại đêk có loa, đọc tạm vài bài thơ cho đỡ ngáp vặt vậy.
    Dạ khúc
    Hoàng Phủ Ngọc Tường
    Có buổi chiều nào như chiều xưa
    Anh về trên cát nóng
    Đường dài vành môi khát bỏng
    Em đến dịu dàng như một cơn mưa
    Có buổi chiều nào như chiều qua
    Lòng tràn đầy thương mến
    Mang cả xuân thì em đến
    Thắm nồng như một bông hoa
    Có buổi chiều nào người bỏ vui chơi
    Cho tôi chiếc hôn nồng cháy
    Nỗi đau bắt đầu từ đấy
    Ngọt ngào như trái nho tươi
    Có buổi chiều nào mộng mị vây quanh
    Nửa vành mi cong hờn dỗi
    Em xõa muộn sầu trên gối
    Rối bời như mớ tơ xanh
    Có buổi chiều nào hình như chưa nguôi
    Vầng trăng sáng màu vĩnh viễn
    Em có lời thề dâng hiến
    Cho anh trọn một đời người
    Có buổi chiều nào như chiều nay
    Căn phòng anh bóng tối dâng đầy
    Anh lặng thầm như là chiếc bóng
    Hoa tàn một mình em không hay
    Theo bản in trong tập thơ Người hái phù dung-NXB Hội Nhà văn- 1992 ​
  3. rinoavn

    rinoavn Guest

    Mùa đông, có những lúc mà trong lòng thậm trí chả còn cảm thấy buồn nữa, cũng chả thấy vui. Chỉ thấy cuộc đời chầm chậm trôi, nó như thể người ta tua băng catsette vậy...
    Không cảm thấy buồn, vì mình chả có gì đáng để buồn cả, chả có gì đáng để thất vọng.. mình đâu có thiếu gì ? Nhưng chả vui, vì những thứ mình đang có, mình cũng chả hiểu nó là gì nữa cả .. cái cảm giác trống trải .. lờ đờ đục..
    Mùa đông, cái cảm giác đi giữa một đống người, cười cười nói nói, rượu đưa lên môi, bắt đầu bằng cái cảm giác chan chát, nồng nồng, rồi đến khi mất hẳn, chả còn cảm giác gì nữa cả. Cái cảm giác khi tàn cuộc , người mệt lử vì quay cuồng, miệng đờ đẫn vì cười nói, nhưng trong lòng chả thấy gì thêm cả ..
    Mùa đông năm nay sẽ không là như thế, ít ra thì mình có một thứ để buồn, một thứ để vui, một thứ để hy vọng, và nhiều điều để cố gắng..
    Look at ur signature girl, keep it warm..
  4. BIEN_XANH

    BIEN_XANH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ box 84 cũng có nhiều người thích nhạc Phú Quang vậy. Người ta nói rằng nhạc của ông chỉ phù hợp với U gần 30 trở đi thôi. Đã nhiều lần băn khoăn có phải mình già đi không (chắc là không rùi nhưng thỉnh thoảng băn khoăn thế cho có cảm xúc)trong khi đi đâu cũng nghe thấy tiếng nhạc trẻ Đan Trường rùi Cẩm Ly, vân vân và vân vân.
    Chec84: Sao đi đâu tui cũng gặp ông. Ông chịu khó lang thang trên mạng thế?
  5. o0o_Ice_Berg_o0o

    o0o_Ice_Berg_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông - Mùa của cảm xúc. Những nỗi nhớ tràn về ! Làm con tim chợt quạnh hiu, đau nhói. Buồn vì ko có ai tâm sự, chia sẻ nỗi nhớ. Cô đơn trống trải... Khắc khoải chờ mong...Thèm muốn một tình yêu chân thành !!! Buồn vì cô quạnh... Cố quên đi nỗi buồn bằng rượu đắng... Nhưng ko thể xoa dịu cảm giác cô đơn... Chuếnh choáng men say... Càng buồn hơn... Muốn khóc mà ko thể vì đang cố kìm lòng. Một nửa của tôi ơi ! Bao giờ em tới...............!!!!!!!!!! Cô đơn!
  6. badper

    badper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    HN lạnh, lạnh tới buốt người.
    Mùa đông...có j` đó buồn- luôn là vậy.
    Tu` khi be'' ti'', đã thích, háo hức giương mặt đón chờ từng luồng gió buốt để nhận trọn vẹn cái lạnh run người.
    Mê mẩn nhin` mưa...mưa đông không ồ ạt như mưa hạ, ko chợt đến chợt đi như chớm thu, ko dai dẳng như mưa xuân, mưa đôgn lất phất từng hạt, có mà như ko...
    Hơn tất cả, mu`a đông, ta cảm nhận rõ nhầt hơi nước, cái lạnh xộc vao` mui~, buốt tới tần óc. Rung` min`h đó, xuýt xoa đó, rên rỉ đo''....nhưgn ta thich'' - tất cả những phản xạ có điều kiện ấy dường như chỉ lam` thi vị thêm cho khoái cảm này.
    Co ro bên lo` than cháy đượm, nhâm nhi ngô nướng, khoai nướng va` cả trăm thu*'' ba` rằn khác nữa, như được trở về thơ dại. Gạt bỏ mọi bon chen, lo lắng thường nhật- những phút tinh lặng hiếm hoi giữa cuộc sống xô bo^`- đang'' qui'' biết bao...
    Cái lạnh của mùa đông cũng khiến con người gần nhau hơn, muốn tim` đến hơi ấm của ban` tay, của luồng khí thở. Những vong` tay xiết chặt, những cái ôm nhẹ,...những cặp ma'' ửng hồng,nhữgn đôi môi thắm đỏ đều khiến cho long` người ấm áp lạ ki`....
    Mua` đông....ấm....
  7. MaxinoXinDy

    MaxinoXinDy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay trời càng ngày càng lạnh . Tối tối lại chui vào chăn . ....... Mấy hôm nay chẳng online cũng chẳng ra đường ..... Mình đã quen với việc ở nhà với việc không ra đường không ngô nướng cũng chẳng café ........... Đơn giản thôi vì chẳng ai rủ cũng chẳng muốn đi ............ Hôm qua đi chơi với con bạn thân về lạnh chẳng ngủ được lại nằm thao thao ..... Chẳng hiểu mình với anh giờ là gì ???????? Không hiểu giờ anh ở đâu có còn biết đến sự tồn tại của mình không ........
    Trời càng lạnh nỗi nhớ anh càng trở nên da diết ........... Năm nay mình thay đổi nhiều thật .... Chẳng con ngắm sao , chẳng con đi dạo trên những con đường thơm mùi hoa sữa ........ Chẳng được cùng ai nhâm nhi ly café nóng trên tầng 2 của một quán nước quen thuộc ........ Tự nhiên trong lòng mình thấy trống trải vô cùng ..... Dù biết anh sẽ mãi không quay trở lại nhưng mỗi mùa đông đến nỗi nhớ anh lại về ........... Em mong đến một ngày nào đó anh sẽ về cùng em trong đêm đông lạnh lẽo cùng hát lên những tình khúc của chúng ta ............Nhưng có lẽ tất cả chỉ là giấc mơ ....... Một giấc mơ mà em không muốn tỉnh ............
  8. dr_no

    dr_no Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    he he tui thì thích mùa đông đơn giản chỉ vì tui béo nên mùa hè khó chịu lắm.Những ngày lạnh có làm gì thì mồ hôi cũng ko có...Đã ghê!!!!!!!!!!!
  9. rut

    rut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    4.130
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông ...! Phóng nhu điên trên đường để mặc cho gió , cho cái lạnh đập vào nguời thứ nhất là đập tan mỡ thứ nhì là để cho vơi đi cái cô đơn
  10. thuy_nguyen84

    thuy_nguyen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Có mùa đông nào lạnh như mùa đông năm nay...?????
    Có bao giờ em thấy lòng mình cô đơn đến thế này.....Phải chăng mùa đông đã làm em buồn hơn,cho cô đơn của em mênh mang hơn....
    Đúng rồi,chiếc lò sưởi đâu còn bên em nữa vậy thì mùa đông này sẽ lạnh hơn mùa đông trước nhiều lắm phải ko anh???Nhưng mà,em sẽ vượt qua mùa đông khắc nghiệt ấy như là chính anh đã ra khỏi cuộc đời em....vâng,em sẽ làm như thế..!!!
    Anh à chào anh nhé!!!!
    Mùa đông ơi,sẽ như anh...nhanh thôi đi qua cuộc đời tôi...!!!

Chia sẻ trang này