1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa đông hà nội !!!!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi con_cua2005, 20/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông hà nội !!!!

    Một sáng đầu đông,đi lang thang,và nhớ lại những kỷ niệm cũ,đã lâu rồi..hixx...không vào 1908 Family nhểy...thiệt là...đắc tội quá...Vốn cũng chỉ là một thành viên thiếu nhiệt tình...mà cũng chẳng phải 1980...
    Đi lang thang,thấy Hà Nội thật là tuyệt,nhất là đâu đông,thời thiết mới thú vị làm sao...lạnh,không lạnh hẳn...vẫn có nắng,trời xanh hơn,hồ nước trong hơn...Và lòng người ấm hơn...!!!!
    Những lúc như thế này mới thấy,chỉ cần có người bạn để nhớ đến,và có cảm giác được nhớ đến bởi một người bạn đã là quá đủ...
    Bảo làm sao,mà người ta thích mùa đông đến thế,nhất là muà đông hà nội,nơi Hà thành bình yên này...
    Mùa đông không đầy nhiệt huyết như mùa hè,không đẹp như màu thu,không tươi tắn nhẹ nhàng như màu xuân....lặng lẽ và hơi băng giá,vừa kiêu kì vừa nồng nàn...
    Tuyệt lắm phải không?? Có bao nhiêu người thích mùa đông hà nội?? Có bao nhiêu người có cảm giác tuyệt vời này??
  2. CAFE_MOT_MINH

    CAFE_MOT_MINH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Note: Có ai cần tìm việc làm thêm từ 7h đến 11h tối thì gửi PM cho tôi, hoặc liên lạc theo điện thoại: 0912690866!
    Híc ! Làm thêm gì mà từ 7h sáng đến tận 11h khuya thế???
    Thế có công việc nào làm từ 11h khuya đến 7h sáng ko???
  3. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Mot chut se lanh va cam giac am ap , mua dong lanh cung chua han da la lanh
    Note:buc ca minh, ko go dc tieng Viet
  4. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua ngủ ko có chăn, tí thì chết cóng. Số mình hay phải chịu rét thế ko biết.
  5. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Không biết có qua được mùa đông lạnh giá này không! Ôm ai cho đỡ lạnh bây giờ
  6. nhixinh

    nhixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Ôm cái cô mà hôm đi cùng đến Vincom ý. nhìn đẹp đôi lắm.
  7. muangoclan

    muangoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh thế này, sướng nhất đi ăn ốc luộc, sụp sụp cái bát nước ốc đầy gừng với ớt, chẹp chẹp, thèm quá. Mọi người sao ko rủ nhau đi làm một bữa ốc nhỉ?
  8. sweet_olive

    sweet_olive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Tôi ghét mùa đông, hai bàn tay buốt lạnh làm gì cũng khó, cũng ngại.
    Tôi ghét mùa đông da cứ khô và mặt cứ nóng gian.Chỉ có mỗi những quà mùa đông ăn thật là ngon. hi``````````
  9. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Khi có mùa đông thì ghét bởi vì nó lạnh buốt cả chân tay, nhưng khi chả có mùa đông thì lại thấy nhớ. Đúng là cái sự đời!
  10. con_cua2005

    con_cua2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông... để lại cho ta cái cảm giác như sáng hôm nay... chẳng muốn rời cái chăn,dù rằng nó không được dày và cái rét đột ngột trở lại đêm quá đã làm ta viêm họng... hixx... Chẳng muốn đối diện với con người đáng ghét mà ta cứ phải gặp hằng ngày,cứ phải cung kính nịng bợ,cười ngọt ngào hơn cả với chàng trai vô tình gặp trên đường... hixx... sao cuộc sống lại lắm điều oái oăm thía ?? Cứ tự an ủi rằng chẳng phải giáp mặt với người đó lâu nữa,chỉ nửa năm nữa thôi,rồi ta sẽ đi thẳng,mặc,chẳng quay đầu... nhưng rồi vẫn thấy sợ..vẫn thấy nản...vẫn thấy muốn nằm im.. khi gió rét cứ thọc sâu cánh tay đáng ghét vào trong chăn ... hixxx.... chẳng lẽ mình lại chịu thua ... chẳng lẽ mình lại đầu hàng cái con người đó... những muốn hét thẳng vào mặt... cái khuôn mặt vô vàn căm thù ... muốn hiên ngang đứng thẳng dậy giữa những con người hàng ngày cùng với mình khom lưng uốn gối,để nói ra cho hết,để hỉ hả nhìn những khuôn mặt ngạc nhiên pha lẫn nể trọng,lo sợ pha lần vui mừng...hixxxx... Chỉ có mùa đông mới làm ta hâm đến thế này... ôi thôi... dù đã để 4 lần chuông báo thức,cứ cách một phút là kêu inh ỏi... thế mà vẫn cứ đến nơi sát giờ...
    Hixxx.... lại nghe câu nói Cé lavie.....
    @ Cafe một mình : Phục vụ bàn tại quán cafe đấy...dĩ nhiên không có việc nào từ 11 h đêm đến 7h sáng đâu..
    @ Muangoclan : Muốn ốc với rượu thì sang với Cuộc sống nhé
    www.ttvnol.com/cuocsong.ttvn

Chia sẻ trang này