1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa đông không có em

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi langtusitinh21, 02/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtusitinh21

    langtusitinh21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông không có em

    Mùa đông không có em đi các bạnText
  2. langtusitinh21

    langtusitinh21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Lối mòn
    Chẳng thể nào quên nổi lối mòn xưa
    nắng ngúng nguẩy theo em về lối hẹn
    Cầm tay nhau, ta nhìn ra biển
    Thầm ước một điều....
    biển rộng biết bao nhiêu....
    *
    Sóng ồ ạt cuốn trôi chú dã tràng xe cát
    Cuốn anh theo dòng xoáy cuộc đời
    Dù tất bật tranh giành sự sống
    Nhưng lòng anh không phai bóng một người
    Đêm chẳng đủ dài cho giấc ngủ em ơi?
    *
    Chiều giật mình nhắc anh về chốn cũ
    Tìm về nơi lối nhỏ thân thương
    Tìm bóng em khuất nẻo cuối đường
    Nhưng giọt nắng đã òa nức nở
    Cho tim anh biết rằng đời tan vỡ
    Thuyền xa rồi bến đã đổi thay
    Ta còn gì.... hay tay trắng bàn tay
    *
    Lối mòn
    ngày lại
    qua ngày.....
    (Tại hạ sẽ rất cám ơn những người bạn góp ý khi đọc bài thơ này cho tại hạ qua địa chỉ "lamphuongh@yahoo.com", hic hic, tại hạ mới 20 + 1/2 tuổi thôi)
  3. HyK

    HyK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Lối mòn, mảnh tình xưa...
    Một mùa đông hui quạnh
    Những gì là thấm lạnh
    Những gì nỗi bâng khuâng....
    Mảnh đời ư hiến dâng
    Cả cuộc đời người hỡi!
    Quay lưng không vời vợi
    Để lại một tình tan...
    Những gì là cai mang
    Những gì là cay đắng
    Của một thân hoang vắng
    Giữa cuộc đời bao la...
    Và mùa thu đã qua
    Một mùa đông lại tới
    Nay mình ta chới với
    Giữa già lạnh đong đầy....
    Đi về đâu đông này
    Sẽ về đâu ấm áp
    Cho ta nơi chú tạm
    Cái giá mùa đông này.....
    Tiếng thơ ơi yêu mến Gửi đến nơi hoang vu Một tình thơm chưa hết Chìm sâu trong xa mù....
  4. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông bên tây...không em
    nhớ thương cũng để riêng mình biết thôi
    Mùa đông lạnh lẽo mình tôi
    Em tôi nơi ấy biết người nhớ chăng...?
    m2m :www.vnuh.com

    ---<3---<3---<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3---<3---<3


  5. Viet_Hoa_new

    Viet_Hoa_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2001
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chiều lớp học vắng em
    Hoa sữa buồn rủ bên kẽ lá
    Tôi ngước nhìn ls vàng rơi lả tả
    Rơi như mưa phủ kín sân trường

    Viet Hoa

  6. langtusitinh21

    langtusitinh21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Vô đề
    Cơn mưa nào xóa sạch nỗi nhớ nhung
    Chỉ đỡ khát sau những ngày nắng cháy
    Em nơi đâu, sao ta buồn đến vậy
    Biết làm gì cho nỗi nhớ nguôi ngoai
    Liều thuốc nào cho bóng dáng em phai?
  7. langtusitinh21

    langtusitinh21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    MUA DONG KHONG CO EM
    Ta nep minh sau canh cua hoang vu
    Mac gio dong di ve lanh leo
    Con duong cu gio xa xam muon neo
    Con co ai ve.... hay trong trai mot mien que
    ....
    Ta giat minh trong noi nho de me
    Ngay ay mua rac suong tren toc biec
    Em nung niu va tinh ta biet
    Nep vao nhau trao hoi am con tim
    ....
    Phut giay nay ta mo duoc ben em
    De man moi trong nu hon nong chay
    De dong mau ta va em cung chay
    Ta lang di trong vinh cuu ben tinh em
    ....
    Nhung noi nay.... khong em
  8. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Chưa biết anh thế giới này vân vậy
    Yêu anh rồi thế giới chắng đổi thay
    Cuộc sống vẫn ngày tiếp nối ngày
    Duy chỉ có một điều thay đổi
    Trái tim em đã ấm lên rồi
    ...
    (còn nữa ...)
    ha
  9. hanphi

    hanphi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Lạc lối
    Bây giờ tim em biết ở đâu
    Ở đâu khâu vá mối tình đầu
    Tình đầu chưa trọn còn dang dở
    Dang dỡ mà ai đã cho ... khâu.

    HanPhi
  10. Maytrang_trencao

    Maytrang_trencao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông này trời không lạnh lắm
    Mây trắng vẫn bay.... tóc vẫn dài...
    Nắng vấn vương... chẳng hiểu sao lại nắng.....
    Xa anh rồi, tóc em..... cháy nắng đông !!!
    Có một đám mây trắng
    Ngẩn ngơ mãi một mình
    Sà xuống với cỏ xanh
    Lại bay cao xa tít....

Chia sẻ trang này