1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MÙA ĐÔNG LẠNH, LẠNH GIÁ MỘT TÂM HỒN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xuantam1995, 17/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xuantam1995

    xuantam1995 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    MÙA ĐÔNG LẠNH, LẠNH GIÁ MỘT TÂM HỒN

    Vậy là một mua đông nữa lại dến, noen chi la cái cở để ta gạp nhau, em đã đi xa rồi, còn lại minh tôi trong bongá đêm giá lạnh, trong nổi cô đơn dày vò. Em ở noi đó có còn nhớ đến tôi không, lại một đêm lang thang đi trên phố không người.
    lạnh quá hởi mùa đông đáng ghét
    chúc em hạnh phuc ben người yêu mới.
  2. hangkhongmai

    hangkhongmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    đừng buồn ku à, tui cũng thế nè năm thứ 2 xa nhà, mùa giáng sinh thứ 2 không đi cạnh em yêu ở nhà, năm thứ 2 không ăn tết cùng gia đình ....buồn đấy, may mà kiếm được cô bé khác bên nay rồi, không bằng ở nhà nhưng mà quan trọng là yêu người ta và người ta yêu lại ... ku kiếm cô khác đi ...đời còn dài mà ... chúc ku trong noel kiếm được 1 người khác đồng điêuj với mình nhé ....
         Xót thương đời ta không thèm khóc,           Ta chỉ cười chua xót mà thôi.
         Trước đau thương ta cất tiếng cười,           Cười nức nở để rồi rơi nước mắt.

Chia sẻ trang này