1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa đông lạnh lùng buốt giá!

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi Shols, 18/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Shols

    Shols Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    2.390
    Đã được thích:
    0
    Lại nhớ thời SV mùa đông tắm nước lạnh thường xuyên!
    Nước đến đâu cảm nhận hết đến đó!
  2. giolanh7

    giolanh7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    0
    Cái này tự tắm ở nhà cũng được.Đi dịch vụ làm j cho tốn xiền
  3. VarmaKoro

    VarmaKoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Gió lạnh tháng 7 à, gió thổi chảy ra mồ hôi, tắm khô làm sao đc.
    Mùa này nên đi Sapa, tắm thuốc của ng Dao đỏ, đảm bảo vừa sáng khoái vừa nếm hương vị lạnh te tái của mùa đông!

  4. giolanh7

    giolanh7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    2.252
    Đã được thích:
    0

    Gió lạnh chứ có phải gió lào đâu mà sợ chảy ra mồ hôi
  5. Shols

    Shols Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    2.390
    Đã được thích:
    0
    Nhớ mùa đông năm LÀO, thằng bạn Lào Cai rủ đi Sapa xem tuyết về viên họng tí thăng nhưng vui thật![/b]
  6. oOoSAoOo

    oOoSAoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở".
    Ai đã nói như thế để em có cớ nói với anh rằng, mình nên để cho tình yêu này mãi mãi đẹp ở đây thôi. Và có phải những gì dang dở cũng làm cho người ta nuối tiếc, làm người ta buồn phiền mãi không thôi. Anh sẽ không còn bước bên đi em trong những chiều đầy gió, không thể tìm lại những chiều bên em ngắm hoàng hôn, chẳng còn những buổi tối chỉ mình ta và sao trời lấp lánh.... Và nếu tất cả là vết chân kỉ niệm còn mãi hằn in trên cát một mối tình thì giờ đây sao em lại là sóng vô tình cuốn trôi đi mộng đẹp tình mình.
    Bờ cát vẫn gọi tên anh,
    Ngọn sóng vẫn chờ bước chân anh quay về.
    Dù biết ta đành mất nhau mãi mãi,
    Sao tim em luôn mong chờ 1 ngày.


    "Giá mà có thể quên được tất cả, phải không anh...?

  7. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    chia tay người iu à?
    mùa đông này sẽ lạnh hơn...kể từ hôm nay chúc cả nhà ngụ ngon
  8. warmheart10

    warmheart10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Huhu, mùa đông gì mà chẳng lạnh, chán quá cơ
  9. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Tối nay gió mùa về đấy. sướng nhé
  10. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    tối nay định tắm, chết thế

Chia sẻ trang này